Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia 26/04/24 - Trực tiếp
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
1
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
0
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Bốc thăm cúp C1: El Clasico hay “lời nguyền” ám Real

(18h, 17/3) Real có thể đụng Barca ở tứ kết, hoặc nếu tránh được đại kình địch sẽ phải rất cẩn trọng với “lời nguyền” Champions League.

Nguy cơ “hattrick” Siêu kinh điển

8 cái tên xuất sắc nhất đã góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày mai (17/3) tại Nyon – Thụy Sỹ mà không có bất cứ “luật lệ” nào. Điều đó đồng nghĩa với mọi việc đều có thể xảy ra, những đội bóng cùng quốc gia, từng gặp nhau ở vòng bảng đều có thể đụng độ.

Bốc thăm cúp C1: El Clasico hay “lời nguyền” ám Real - 1

Real - Barca có thể đụng nhau ở tứ kết để tạo ra cặp đấu kinh điển

Chính điều đó khiến cho vòng tứ kết cúp C1 có thể sẽ xuất hiện những cặp đấu kinh điển và người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến trận cầu kinh thiên động địa El Clasico giữa nhà ĐKVĐ Real và đại kình địch Barca, đội bóng đã làm nên điều thần kì ở vòng 1/8 trước PSG cùng rất nhiều những ồn ào tranh cãi (thắng 6-1 ở lượt về sau khi thua 0-4 ở lượt đi).

Nếu quả thực xuất hiện trận Siêu kinh điển ở tứ kết cúp C1, người hâm mộ sẽ được thưởng thức no nê các trận El Clasico trong tháng 4, bởi ngoài 2 trận lượt đi và lượt về (12,13/14 và 19, 20/4), Real và Barca còn chắc chắn đụng nhau ở trận lượt về Liga diễn ra vào ngày 23/4, trận đấu rất có thể sẽ quyết định chức vô địch.

Một kịch bản tuyệt vời đang được các tín đồ túc cầu giáo mường tượng về cặp đấu kinh điển ở tứ kết cúp C1 năm nay. Trong quá khứ, kịch bản này từng xuất hiện, nhưng ở vòng bán kết mùa giải 2010/11, Real và Barca đụng nhau và phần thắng thuộc về gã khổng lồ xứ Catalunya (2-0 ở Nou Camp ngày 28/4, 1-1 ở Bernabeu ngày 4/5). Trước đó, hai đội cầm chân 1-1 ở La Liga (17/4).

Real e ngại lời nguyền?

Ngay cả khi Real tránh được Barca, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch (theo tỉ lệ nhà cái đưa), các đối thủ khác cũng cực kì khó lường.

Bayern vẫn đang thể hiện phong độ thuyết phục dưới thời Ancelotti sau sự ra đi của Guardiola. Dortmund từng gây ra rất nhiều khó khăn cho Real ở vòng bảng (hai trận đều hòa với tỉ số 2-2).

Bốc thăm cúp C1: El Clasico hay “lời nguyền” ám Real - 2

8 cái tên lọt vào tứ kết và không đội nào bị coi là lót đường, kể cả là Monaco hay Leicester

Atletico cũng là một đối thủ cực kì đáng gờm, nhất là bởi thầy trò Simeone đang đặt rất nhiều hi vọng vào Champions League do gần như hết hi vọng tại Liga và đã bị loại ở cúp Nhà Vua. Nên nhớ, chính Atletico đã biến Barca thành nhà cựu vô địch ở mùa giải năm ngoái, nên Ronaldo và các đồng đội càng phải dè chừng gã hàng xóm đáng ghét.

Juventus thậm chí còn đáng ngại hơn nhờ dàn sao và lối chơi khoa, học hợp lý dưới thời HLV Allegri. Chắc hẳn, các madridista còn chưa quên chính “Bà đầm già” đã khiến cho “lời nguyền” Champions League vận vào Real bằng việc biến “Kền kền trắng” thành nhà cựu vô địch ở bán kết mùa giải 2014/15 (Juventus thắng 2-1 ở Turin và hai đội hòa 1-1 tại Bernabeu).

Monaco và Leicester, hai đội bóng đã làm nên điều kì diệu ở vòng 1/8 được đánh giá là những đối thủ dễ xơi nhất, nhưng cũng không nên xem thường.

Monaco đã xuất sắc chặn đứng tham vọng tại Champions League của Man City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola với tổng tỉ số hòa 6-6 (Monaco đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách) hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước các ông lớn.

Đặc biệt, khả năng công phá của đội bóng xứ Công quốc là rất đáng nể. 84 bàn tại Ligue 1 và 15 bàn tại Champions League, Monaco đang sở hữu hàng công thuộc diện đáng sợ nhất châu Âu. Vì thế, hàng thủ liên tục để thủng lưới của Real thời gian gần đây có lý do để lo lắng nếu đụng phải thầy trò HLV Leonardo Jardim.

Leicester cũng không vừa khi vừa loại được nhà vô địch Europa League mùa trước Sevilla, một đội bóng rất giỏi đấu cúp. “Bầy cáo” sau khi sa thải Ranieri đang có dấu hiệu hồi sinh dưới thời Craig Shakespeare với 3 chiến thắng liên tiếp, vì thế câu chuyện cổ tích của của Leicester hoàn toàn có thể được kéo dài, giống như những gì họ đã làm được ở mùa giải năm ngoái tại Premier League.

Một lý do nữa khiến Real phải thận trọng nếu đụng Leicester, đó là việc “Bầy cáo” đã loại Sevilla, đội bóng cách đây không lâu đánh bại “Kền kền trắng” 2-1 ở Liga. Bóng đá không có tính bắc cầu, nhưng dẫn chứng như vậy là để thấy sự nguy hiểm của Leicester, nên Ronaldo và các đồng đội phải cảnh giác, không được phép coi “Bầy cáo” là kẻ lót đường.

Danh sách 8 đội lọt vào tứ kết Champions League:

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich, Dortmund, Juventus, Monaco, Leicester City.

Lịch thi đấu vòng tứ kết: Lượt đi 12,13/14 – Lượt về 19, 20/4.

Bốc thăm cúp C1: Sao Juventus muốn “báo thù” Barca

Juventus được xem là một trong những đội bóng ấn tượng nhất lọt vào tứ kết Champions League nhờ sở hữu hàng công cực mạnh (ghi 12 bàn) và hàng thủ chắc chắn (mới thủng lưới 2 bàn). Ở vòng 1/8, nhà ĐKVĐ Serie A cũng nhẹ nhàng vượt qua Porto với tổng tỉ số 3-0 sau 2 lượt trận.

Bonucci muốn gặp Barca ở tứ kết để trả lại món nợ đã vay cách đây 2 năm

Vì vậy, một số siêu sao Juventus, điển hình như Leonardo Bonucci vô cùng tự tin về khả năng đi tiếp của đội bóng. Thậm chí, đối thủ mà trung vệ 30 tuổi này muốn gặp là Barca – đội bóng có màn ngược dòng ấn tượng nhất lịch sử Champions League. Còn nhớ, trong trận chung kết giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB cách đây 2 năm, cũng chính “Gã khổng lồ xứ Catalunya” đã hạ gục Juventus để xưng vương.

Theo Bonucci, thất bại năm xưa chính là động lực giúp anh tự tin đối mặt với Barca.

“Leicester City đã gây ra nhiều bất ngờ ở Champions League năm nay, nhưng đội bóng mà tôi muốn đối đầu nhất tại tứ kết là Barca. Họ đang tràn trề niềm tin sau khi đánh bại PSG, còn với chúng tôi, thất bại trong trận chung kết Champions League 2014/15 chính là động lực chiến thắng”, trích lời Bonucci.

Tất nhiên, không phải đội bóng nào Bonucci cũng muốn đụng độ: “Tôi không mong Juventus đụng độ Bayern vì Carlo Ancelotti. Cũng như Pep Guardiola, ông ấy đánh đâu thắng đó, luôn tìm ra công thức thành công tuyệt đối. Hoặc giả nếu phải gặp Bayern, tôi muốn đó là trận chung kết, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Cúp C1 mùa 2016/17
Theo bạn, đội nào sẽ đăng quang Cúp C1 mùa này?

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN