Xót xa cậu bé bị bỏng khiến toàn bộ cơ thể biến dạng

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Chứng kiến người con út bị bỏng toàn bộ khuôn mặt, chị Hà Thị Lên (quê Thăng Bình, Quảng Nam) sốc nặng đến độ tai biến, khiến gia đình vất vả suốt 10 tháng chạy khắp nơi chữa trị cho cháu Tuấn Anh.

Suốt 10 tháng đã qua, gia đình anh Ngô văn Tương và chị Hà Thị Lên (trú xã Bình Sơn, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng trước tai nạn thương tâm đến với cháu Ngô Công Tuấn Anh.

Sự kiện trôi qua gần 1 năm, tình hình bệnh tật của cháu Tuấn Anh vẫn chưa thuyên giảm. Gia đình đã không dưới 4 lần ra Đà Nẵng, Hà Nội rồi vào tận Sài Gòn để chữa trị cho cháu. Nhưng vùng bỏng trên khuôn mặt, hai tai, hai chân của cháu Tuấn Anh vẫn chưa thuyên giảm.

Xót xa cậu bé bị bỏng khiến toàn bộ cơ thể biến dạng - 1

Chị Hà Thị Lên từng trải qua cơn sốc đến độ tai biến khi chứng kiến cháu Tuấn Anh bị bỏng nặng.

Ngồi thất thần bên giường bệnh, anh Ngô Văn Tương kể về hoàn cảnh gia đình: "Hai vợ chồng tôi đều làm nghề nông ở quê, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cuộc sống vất vả lắm, lại có đến 4 đứa con nên suốt ngày ra ngoài lo kiếm miếng ăn cho tụi nhỏ. Gánh nặng kinh tế lớn lắm, bởi con bé của vợ chồng tôi bị khớp nặng nên không làm việc nặng được".

"Cách đây 10 tháng, vợ chồng tôi ra ngoài làm. Thằng cu út Tuấn Anh cùng anh trai ở nhà nướng hạt điều bằng rơm để ăn. Không biết sơ ý thế nào, hai đứa để rơm cháy lan qua người thằng Tuấn Anh.

Thằng anh nó cũng còn nhỏ, quá sợ hãi nên chỉ kịp kêu được người xung quanh, chứ không kịp dập lửa cứu em. Khi mọi người đến, con tôi đã bị bỏng nặng khắp người nên phải đưa ra ngay Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để cứu chữa".

Trước tình trạng hết sức nguy kịch của cháu, các bác sĩ đã lấy da ở phần mông đắp lên những vết bỏng nặng ở mặt và tay. Vết tích để lại sau khi cháu bị phỏng vô cùng khủng khiếp, khi 80% khuôn mặt bị biến dạng do lửa táp vào. Hai tay cháu bị dính vào không cử động được, tai bị dính 1 bên chỉ còn nghe được 1 bên, miệng cũng bị dính một nửa nên vô cùng khó khăn khi ăn uống.

Qua 2 tháng rưỡi ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, tình hình sức khỏe của cháu vẫn hết sức xấu. Anh Tương và chị Lên lại chuyển cháu ra khoa bỏng Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng rồi ra Hà Nội, rồi vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Nhưng sức khỏe cháu Tuấn Anh quá yếu nên chưa thể tiến hành phẫu thuật.

Biết được khó khăn của gia đình, nhiều người quen đã cho vợ chồng anh Tương vay mượn. Chưa kể nhiều nhà hảo tâm khắp nơi cũng hỗ trợ giúp gia đình vượt qua thời điểm khó khăn gần 1 năm đã qua.

Anh Tương cho biết, vợ mình bị sốc vì con bị phỏng nặng nên cũng bị tai biến mấy tháng vừa qua, chỉ nằm một chỗ. Rất may sau Tết Bính Thân, khi cả nhà vừa về quê nghỉ ngơi từ 26 Tết, chị Lên mới có thể đi lại, ăn uống bình thường.

"May nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người gần xa, gia đình tôi mới có thêm viện phí, tiền đi lại chăm sóc cháu Tuấn Anh. Gia đình tôi cũng còn gặp khó khăn nên mọi sự giúp đỡ lúc này đều vô cùng quý giá", chị Lên cho biết.

Nhìn đứa con nằm sốt vì biến chứng từ những vết phỏng gây ra, vợ chồng anh Tương không khỏi đau xót. Nhất là khi cháu Tuấn Anh tạm thời ổn định sức khỏe, cứ mỗi lần cháu soi gương, Tuấn Anh đều khóc và hỏi mẹ: "Lúc nào bác sĩ mới tháo cái mặt này ra cho con, lúc nào tay con mới lại thẳng ra và cử động được".

Mỗi lần nghe con hỏi, anh chị và ba người chị em của Tuấn Anh chỉ biết ôm cháu vào lòng mà khóc, chứ không biết nói gì để an ủi cháu.

Dự kiến của gia đình anh Tương, chị Lên cho biết khoảng giữa tháng 4 này sẽ đưa cháu ra lại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để phẫu thuật đắp da ở mặt, 2 tai, 2 chân. Hiện tại sức khỏe của cháu đã tạm ổn, vùng máu tụ còn khoảng 20%.

Lo lắng nhất của gia đình là phần mặt bỏng 80% sẽ khó khăn trong việc phẫu thuật đắp da, cũng như để lại di chứng nặng nề về hình thể và tâm lý của bé Tuấn Anh sau này.

"Hiện nay gia đình vẫn còn khó khăn kinh phí để phẫu thuật nhiều lần cho cháu, nên rất mong sự hỗ trợ, giúp đỡ từ mọi người để đủ tiền lo cho cháu trong thời gian tới", anh Tương chia sẻ cùng PV.

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình cháu Tuấn Anh vui lòng liên hệ: Ông Ngô Văn Tương (trú xã Bình Sơn, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - SĐT: 0165.375.2097)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Anh ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN