Xót xa bé gái co giật liên hồi vì mắc chứng u não

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

H’Niu đau đớn nên thường nằm một chỗ, gương mặt nhăn nhó, quằn quại từng cơn đau, khi chịu không được nữa thì òa lên khóc nhưng nghe tiếng mẹ dỗ dành là em lại nín khóc.

Sau ngày Tết, gia đình người ta tranh thủ nghỉ ngơi, đi du xuân còn gia đình anh YNin Ê Ban (Ea Mta, xã Ea B’hok, huyện Kuin, Đắk Lắk) lại chìm ngập trong nỗi sợ hãi và lo lắng. Bởi bệnh tình của cô con gái nhỏ xinh H’Niu vẫn chưa có nhiều biến chuyển rõ rệt. Anh chị cũng đã cạn nước mắt vì thương cho số phận của đứa con gái bé bỏng ấy.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, anh YNin cho hay, vợ chồng anh có tất cả 3 đứa con gái, bé H’Niu (SN 2009) là con thứ 2. Từ bé, H’Niu là đứa trẻ khỏe mạnh, đáng yêu. Ngày ngày thấy bố mẹ lên nương rẫy, H’Niu đều đòi được đi theo. Tới 3 tuổi, em đã có thể nhận biết được những nẻo đường quen thuộc lên nương, lên rẫy. Khi bé tròn 5 tuổi, anh YNin đã quyết định đưa bé về ở với ông bà ngoại và cho đi lớp mẫu giáo.

Xót xa bé gái co giật liên hồi vì mắc chứng u não - 1

Bé bị u não đỉnh chẩm và phải chuyển xuống bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP. Hồ Chí Minh để mổ gấp.

Nhưng rồi, anh YNin chẳng ngờ, đây cũng là thời điểm bé H’Niu phát bệnh. Cháu bắt đầu có những triệu chứng khó chịu, thường xuyên kêu than đau đầu. Lo lắng, anh YNin và vợ đã cấp tốc đưa con đi khám mới hay cháu bị bệnh nặng.

Anh Y Nin buồn bã kể: “Khi H’Niu đang học mẫu giáo, ngày nào về cháu cũng kêu bị đau đầu chịu không được, tôi chỉ biết đi mua thuốc ở tiệm cho con uống, nhưng thấy con vẫn không hề đỡ. Vợ chồng tôi bế con lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khám thì được bác sĩ cho biết cháu bị u não đỉnh chẩm và phải chuyển xuống bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP. Hồ Chí Minh để mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm”.

Khi biết phải chuyển con đi mổ não, vợ chồng anh Y Nin phải vay mượn khắp nơi. Anh vay của bà con hàng xóm được hơn chục triệu đưa con xuống bệnh viện Nhi đồng 2 làm thủ tục mổ, nhưng khi được bác sĩ thông báo chi phí mổ cho H’Niu lên đến gần 60 triệu đồng, vợ chồng anh như chết lặng vì từ bé tới giờ chưa bao giờ anh chị làm ra được số tiền lớn đến vậy.

Trong cảnh túng quẫn ấy, vợ chồng anh YNin chỉ biết khóc, bởi số tiền quá lớn so với một gia đình nghèo khó như anh chị. Từ khi sinh ra tới giờ, anh YNin chưa một lần cầm được số tiền lớn tới như vậy. Nghĩ tới tính mạng con gái đang ngàn cân treo sợi tóc, anh Y Nin không ăn, không ngủ được.

Xót xa bé gái co giật liên hồi vì mắc chứng u não - 2

  Vết mổ đã liền sẹo nhưng không có tiền chưa trị nên tiếp tục tái phát.

Vợ anh chị H’Mai (35 tuổi) cho hay: “Nghe thấy tiền nhiều vậy, nhìn con mà chúng tôi chỉ biết khóc, lúc này đã nghĩ đến việc đưa con quay về chứ tiền nhiều vậy không cách nào để có. Tại bệnh viện, thấy gia đình tôi nghèo quá nên có nhiều người đã làm từ thiện hỗ trợ trên 40 triệu đồng, vét hết cả số tiền ở nhà nữa chúng tôi mới đủ tiền để mổ được cho cháu”.

Sau khi mổ, H’Niu nằm viện điều trị gần 2 tuần thì được bác sĩ tại đây thông báo gia đình phải đưa bé qua bệnh viện Ung bướu (TP. Hồ Chí Minh) để tiến hành đợt xạ trị đầu tiên sau mổ.

Nghe tin phải đưa H’Niu chuyển viện để điều trị tiếp, vợ chồng tôi hết cách rồi, tiền ăn uống chi phí hằng ngày cho cháu cũng không có, lấy gì để nộp tiền viện phí gần cả trăm triệu nữa nên cả nhà đành phải bắt xe quay về nhà, với hi vọng chỉ mổ là lành mà không phải nằm viện nữa”, anh Y Nin nói.

Sau khi đưa H’Niu về, bệnh cũ lại tiếp tục tái phát vì gia đình không làm theo đúng công đoạn chữa trị. H’Niu đau đớn nên thường nằm một chỗ, gương mặt nhăn nhó, quằn quại từng cơn đau, khi chịu không được nữa thì òa lên khóc nhưng lúc nghe tiếng mẹ dỗ dành là em lại nín khóc.

Chị H’Mai kể: “Cả ngày con bé cũng không ăn uống được gì, cứ ăn vào là nôn ra ngay, giờ chỉ uống được tí sữa để sống, mong sao nó lành bệnh để được đi học. Vài tháng nữa là H’Niu học lớp 1 rồi”.

Anh Y Nin tâm sự, vợ chồng anh lấy nhau tay trắng không có lấy một tấc đất hay tài sản gì cả, nên vợ chồng quanh năm đi làm thuê, làm mướn trong vùng. Đến mùa hái tiêu, hái cà phê anh chị lại để con cái ở nhà bà ngoại để qua tỉnh Gia Lai làm thuê và ở tại rẫy của họ, đến cuối mùa mới về nhà thăm con. Sau khi H’Niu phát bệnh, vợ anh phải ở nhà để chăm sóc con đau, còn anh Y Nin lại xin các chủ rẫy trong vùng cho đi làm thuê kiếm tiền về mua thức ăn cho con.

Xót xa bé gái co giật liên hồi vì mắc chứng u não - 3

  "Giờ chỉ cần con tôi được chữa lành bệnh là tôi vui rồi".

“Tôi đi làm thuê được 150 ngàn/ngày nhưng không phải ngày nào họ cũng thuê vì mùa này là mùa mưa nên công để làm ít lắm. Hôm nào đi làm có tiền còn mua được cho con hộp sữa, ít thức ăn còn hôm nào người ta không mướn là lại không có tiền, giờ H’Niu bệnh chẳng biết làm gì để cứu con đây bán cả nhà cũng sợ không đủ lo cho con”, anh Y Nin nghẹn ngào.

Vào ngày 19/6/2015 vì H’Niu phát bệnh nặng, vợ chồng anh lại lần nữa bế con lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để khám, các bác sĩ yêu cầu phải đưa bé H’Niu chuyển viện xuống TP. Hồ Chí Minh gấp, nhưng vì không có tiền hai vợ chồng phải đưa con về, đau lòng khi con lên từng cơn co giật.

“Giờ chỉ cần con tôi được chữa lành bệnh là tôi vui rồi, tôi không còn mong ước gì hơn, chứ để mãi thế này không biết con bé sống ra sao nữa”, anh Y Nin vừa nói vừa cúi gầm mặt để che đi những giọt nước mắt không cho vợ và con mình thấy, bởi với anh giờ chỉ có “phép màu” của tình thương mới có thể cứu được con gái mình.

Nói thêm về tình trạng bé H'Niu anh Y Nin cho hay, hiện tại H'Niu vẫn theo điều trị, tuy nhiên phần lớn thời gian bé điều trị ở nhà vì viện phí đắt đỏ. Bác sĩ cũng nhiệt tình hướng dẫn vợ chồng anh cách chăm sóc bé, anh chị cũng hi vọng bệnh tình của bé thời gian tới sẽ có những tiến triển tốt hơn.

Ông Y Blim Knul – Phó chủ tịch xã Ea B’hok xác nhận: “Gia đình anh Y Nin là hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã, con cái lại bệnh tật nên vợ chồng anh rất vất vả. Do điều kiện của xã hạn chế nên đang kiến nghị để trích một phần quỹ Hội chữ thập đỏ xã giúp đỡ con gái của anh đang bị u não, nhưng số tiền đó sẽ không thể đủ chữa trị bệnh cho cháu nên rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tất cả mọi người”.

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình bé H'Niu có thể liên lạc: Anh Y Nin Êban (Buôn Ea Mta, xã Ea B’hok, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) - SĐT: 0162.605.5983.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN