Xót thương bé 1 tuổi bỏng nặng do ấm nước sôi

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Bị nước nóng dội lên cơ thể, bé Lê Kiều Hoàng Thư (SN 2015) vẫn được cứu sống thần kỳ, dù có lúc biến chứng nặng và không còn đo được mạch.

Có mặt tại Khoa Ngoại Nhi - Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng, chúng tôi ngồi nói chuyện cùng anh Lê Đình Long (SN 1988, trú hẻm 77/9/11 Nguyễn Bá Loan, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi). Anh Long cho biết mình và vợ Lê Thị Ngọc Lý (SN 1989) đưa con gái ra chữa trị tại Đà Nẵng đã được 1 tháng qua.

Suốt 30 ngày trôi qua, anh Long và vợ phải đấu tranh những thời khắc khó khăn, khi cô con gái đầu lòng Hoàng Thư tưởng chừng không thể qua khỏi. Người cha trẻ không thể nói hết sự ân hận, khi một phút lơ đễnh, cả hai vợ chồng chút nữa mất đi đứa con họ rứt ruột đẻ ra.

Sau một ngày làm việc trở về, anh Long là người đun nước sôi rồi chuẩn bị tắm cho con gái. Lúc ấy, bé Hoàng Thư đã được 11 tháng tuổi và được bố mẹ để trong nôi chạy quanh nhà. Khi bình đun nước sôi cấp tốc vừa bật, anh Long cũng ra rào phơi để lấy áo quần cho con.

Xót thương bé 1 tuổi bỏng nặng do ấm nước sôi - 1

Bé Hoàng Thư may mắn hồi phục sau 1 tháng nằm viện dù bị phỏng gần hết cơ thể.

Trong lúc chị Lý cũng bận nấu ăn, bé Hoàng Thư đã tiến sát rồi với tay kéo bình nước đun sôi mà không hay. Bình nước tụt dần về phía mép bếp rồi đổ thẳng lên người cô bé, Thư khóc thét lên đau đớn. Anh Long và vợ hoảng hồn kéo bình nước sôi ra xa, thì nước đã phỏng toàn bộ hai má, hai tay, hai chân, vùng bụng, vùng kín... của bé Thư.

Ngay trong chiều 23/11/2015, gia đình anh Long đưa bé Thư ra Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhưng tình hình biến chuyển xấu. Cả nhà lại chuyển cháu Thư ra bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng, song ca trực cấp cứu từ chối vì bệnh đã quá nặng.

Cực chẳng đã, anh Long đưa bé Thư vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nhưng tình trạng phỏng của bé Thư ngày càng trầm trọng. Cả cơ thể bé Thư bị phù thũng, sốt lên đến 40 độ C khiến các bác sĩ tính trường hợp xấu nhất.

Đến lúc này, gia đình lại chuyển cháu ngược trở lại bệnh viện Phụ Sản Nhi. Lúc này, bé Thư bị biến chứng, giãn mạch dẫn đến không bắt được mạch. Còn nước còn tát, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng đã sử dụng mọi biện pháp có thể để chữa trị cho trường hợp này.

Qua kiểm tra, Hoàng Thư bị phỏng đến 79 % cơ thể, nhưng rất may không bị nước tạt phần sau lưng bé Thư, nên bị phỏng toàn bộ cơ thể nhưng không ảnh hưởng quá trình hồi phục của Thư.

Xót thương bé 1 tuổi bỏng nặng do ấm nước sôi - 2

  Bệnh án của bé Hoàng Thư ghi bị phỏng nước sôi lên đến gần 80% cơ thể.

Bên cạnh sử dụng máy thở cho cháu Thư, bác sĩ truyền dịch nhằm đảm bảo cho bé Thư chống chọi cơn đau. Qua 10 ngày, cơn sốt của bé Thư hạ dần và bác sĩ sử dụng máy thở oxy cho bé Thư. Các bác sĩ cho biết cháu Thư bài tiết tốt mỗi ngày 2 lít nước ra ngoài cơ thể nên những chỗ phỏng nặng dần xẹp xuống.

Phần đầu vốn bị phù thũng nặng đã xẹp xuống 5 phần, tay chân cũng giảm bớt vết phỏng. Nhờ việc bơm sữa vào mũi rồi sau đó là cháo xay nhuyễn nên chỉ sau 1 tháng, bé Thư đã có thể uống sữa trở lại, các vùng phù thũng cũng dần liền da. Đây cũng là trường hợp may mắn sống sót dù bị phỏng nặng do nước sôi, chưa kể bệnh nhân còn quá bé, mức độ miễn dịch còn thấp.

Vui mừng vì con cái thoát khỏi lưỡi hái tử thần, anh Long cũng lo âu vì tiền bạc hai vợ chồng đã cạn. Anh Long vốn là công nhân điện, còn vợ chỉ buôn bán nhỏ ở nhà, nên khi ra ăn ở tại Bệnh viện thì tiền bạc hạn hẹp.

Bên gia đình cũng vừa có chuyện không vui, bên nội ngoại cũng không thể ra giúp vợ chồng anh trong suốt thời gian qua, khiến cặp vợ chồng này gặp khó khăn trong việc chăm sóc cô con gái Hoàng Thư.

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình vợ chồng anh Long có thể liên lạc: Anh Lê Đình Long (Khoa Ngoại Nhi - Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng). SĐT: 0915.903.033 (Anh Long) hoặc 0165.626.44.83 (chị Lý).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN