Xôn xao cô giáo dạy con nhặt đinh khi gặp nạn "đinh tặc"

Câu chuyện nhận được rất nhiều sự quan tâm, cảm phục trước hành động và cách dạy con của chị.

Mới đây, trên trang cá nhân của chị Thanh Huệ có chia sẻ câu chuyện mà ba mẹ con chị gặp phải khi đang di chuyển trên đoạn đường cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Theo đó, khi đang di chuyển trên đoạn đường cầu Nhật Tân vào 11h trưa ngày 23/1, chiếc xe của chị Huệ bỗng loạng choạng, sau khi xuống xem xe bị xịt lốp hai con của chị đã rất ngỡ ngàng, không hiểu vì sao mẹ lại dừng lại, càng ngạc nhiên hơn nữa khi không rõ lý do vì sao bánh xe lại có đinh cắm vào.

Xôn xao cô giáo dạy con nhặt đinh khi gặp nạn "đinh tặc" - 1

Bài chia sẻ của cô giáo Huệ gây chú ý trên cộng đồng mạng.

Ba mẹ con vừa đi vừa trò chuyện, quan sát và nhặt đinh đến cuối con đường, vừa đi chị vừa giải thích cho các con về hành động xấu này. Chia sẻ trên trang cá nhân, cuối cùng người con của chị đã nhặt được tổng 89 chiếc đinh các loại với nhiều hình dạng khác nhau.

Chia sẻ thêm với phóng viên, Chị Thanh Huệ (hiện đang là giáo viên của trường Chu Văn An, Thụy Khuê) đang sinh sống tại Đông Anh, Hà Nội cho biết: “Trưa hôm qua, mình có đi đón hai con ở Chu Văn An cấp 1 và cấp 2 đi qua cầu Nhật Tân. Đi được 2/3 cầu thì xe loạng choạng nên mình biết là bị dính đinh, cố lái vào lề đường”.

Xôn xao cô giáo dạy con nhặt đinh khi gặp nạn "đinh tặc" - 2

Bánh xe sau bị đinh cắm sâu vào trong.

Theo lời của chị Thanh Huệ, ban đầu chị cũng đã gọi số vá và sửa xe trên cầu, thế nhưng gọi chưa bắt máy thì chị đã ngắt luôn vì chị quyết không làm nạn nhân hoàn chỉnh cho những người đó.

“Hai con mình tham giao hoạt động hướng đạo sinh nên mình thường chú ý nhiều đến rèn con qua các trải nghiệm thực tế. Sau khi dừng xe sát lề mình và con tìm đinh trên bánh sau”, chị Thanh Huệ cho biết.

Sau khi quan sát xong, chị Huệ và hai con có nhìn sang xung quanh thấy nhiều đinh, ốc sắc cạnh... Người mẹ này đã bảo hai con đi nhặt đinh.

Xôn xao cô giáo dạy con nhặt đinh khi gặp nạn "đinh tặc" - 3

Người con của chị đi dọc đường nhặt đinh.

Chị Huệ cho biết thêm: “Mình dắt xe đi sát lề, hai con đi bộ ở bậc trên chứ không xuống lòng đường vì nguy hiểm, vừa đi mình vừa giảng giải và hai bé nhặt đinh, cuối cùng đã hiểu được hành động đó là xấu, không hề tốt”.

Chị Huệ cũng cho biết rất may hôm đó chị bị đinh ở bánh xe sau, chứ nếu đi bánh trước dễ mất lái chị không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Xôn xao cô giáo dạy con nhặt đinh khi gặp nạn "đinh tặc" - 4

Số đinh mà con chị nhặt được.

Khi chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội, câu chuyện nhận được rất nhiều sự quan tâm, cảm phục trước hành động và cách dạy con của chị. Chị Thanh Huệ cho biết thêm về thông điệp mà chị muốn gửi gắm qua câu chuyện này đó là:

“Mình muốn nhiều người biết và chú ý, cũng như chia sẻ để không còn hiện tượng rải đinh nữa, nguy hiểm lắm, xe máy đi trên cầu tốc độ rất cao và đông xe. Thêm nữa, thông qua việc quan sát nhặt đinh, mình muốn giúp các con có nhận thức về chuyện này, từ sự bỡ ngỡ không hiểu nhưng nghe mẹ nói, phân tích, thậm chí mình dừng xe để giải thích cho các con cách mà vật sắc nhọn đâm vào bánh xe cũng như sự nguy hiểm của việc làm này...cuối cùng các con cũng thấy rõ sự nhẫn tâm của một số người đã nỡ làm vậy”.

Bên cạnh đó, chị Huệ cho biết, nếu có điều kiện vào trưa chủ nhật hàng tuần khi đón 2 con chị và 2 con sẽ chủ động dắt bộ xe qua cầu Nhật Tân để quan sát, nhặt các loại đinh trên đường. Mỗi tuần làm việc này một lần và lặp lại trong 10 tuần liên tục.

Xôn xao cô giáo dạy con nhặt đinh khi gặp nạn "đinh tặc" - 5

Số đinh hôm 24 (bên phải) con chị nhặt được nhiều hơn hôm trước.

“Sáng 24/1 mình đón hai con lúc 11h45 và khi lên cầu mình chủ động dừng xe để các bạn ấy đi bộ nhặt đinh, hôm nay đinh rải nhiều hơn hôm qua, điều đó chứng tỏ họ rải thường xuyên”, chị Thanh Huệ bày tỏ sự lo lắng.

Xôn xao cô giáo dạy con nhặt đinh khi gặp nạn "đinh tặc" - 6

Có cả số điện thoại vá sửa xe ghi ngay trên thành đường (Ảnh: NVCC).

Chị Huệ cho biết hành động của chị chỉ để cho các con của chị thấy đó là một việc làm có ích, chứ không thể lúc nào cũng đi nhặt đinh mãi được. Chị Huệ bày tỏ mong muốn: “Mình mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm ra thủ phạm trực tiếp rải đinh xuống đường. Để bà con đi lại được an toàn, không còn lo nơm nớp nữa”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lam ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN