Vừa đi học quân sự, người yêu đã ôm ấp người con gái khác

Chỉ sau 10 ngày lên Xuân Hòa học quân sự, tôi phát hiện bị bạn trai phản bội trắng trợn.

Mọi chuyện chẳng bao giờ tin cho đến ngày mình trở thành nhân vật chính”, đó là lời cảm thán của một nữ sinh K58 trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) khi bị người yêu phản bội trắng trợn chỉ sau 10 ngày xa nhau.

Vừa đi học quân sự, người yêu đã ôm ấp người con gái khác - 1

Chỉ 10 ngày xa nhau, cô gái đã mất người yêu (ảnh minh họa) 

Cô gái từng biết đến câu chuyện một chàng trai đi học quân sự, vô tình xem được clip bạn gái hôn người khác ở phố Bùi Viện (Hà Nội) mới biết mình bị “cắm sừng”, khiến dân mạng “dậy sóng” cách đây không lâu. Và cô gọi câu chuyện của chính mình là “phiên bản Bùi Viện 2”.

Đầu năm học mới, cô phải lên Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) học quân sự một tháng. Ngày đi, cô còn được bạn bạn trai đưa lên tận nơi, cho thêm 200.000 đồng tiền ăn vặt.

Đi vừa tròn 10 ngày, cô bất ngờ được bạn cùng trường thông báo "tin dữ", đó là người bạn đã nhìn thấy bạn trai cô và người con gái khác liên tục có những cử chỉ thân mật như ôm, hôn, nắm tay trong quán trà sữa.

Thậm chí, người bạn đó còn chụp ảnh hai người nắm tay làm bằng chứng, khiến cô gái buộc phải tin vào mắt mình. Vội vàng nhắn tin hỏi bạn trai, cô nhận được câu trả lời như “sét đánh ngang tai”: “Anh xin lỗi, anh thích bạn ấy lâu rồi. Anh không biết tìm lý do nào để chia tay em và đến với bạn ấy”.

Vừa đi học quân sự, người yêu đã ôm ấp người con gái khác - 2

Ở nơi xa, cảm xúc duy nhất của cô là bất lực và chua xót (ảnh minh họa) 

Cô gái vừa khóc lại vừa cười, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô nàng hồ nghi, bản thân chỉ là phương án phụ, khi bạn trai cưa đổ được người con gái họ thích rồi, cô liền bị bỏ rơi.

Hoàn cảnh “lâm li bi đát” của cô gái nhận được sự đồng cảm của nhiều người, ngược lại, chàng trai trong câu chuyện bị chỉ trích không thương tiếc.

“Nhiều bạn nam có kiểu chia tay rất tệ, đó là muốn chia tay lâu rồi nhưng không biết phải nói thế nào, bắt đầu chơi bài lạnh nhạt, đến mức con gái không chịu được phải nói chia tay trước. Cậu bạn này là một ví dụ”, nick name Anh Đào viết.

“Em phải thấy vui vì đã có người rước cái của nợ đó đi hộ em. Gắng rèn luyện cho tốt, trở về thì làm một cô gái rắn rỏi em nhé”, nick name Lan Hạ đưa ra lời khuyên.

#11835

Đi học quân sự trên Xuân Hòa được 10 ngày, ở nhà người yêu có người yêu mới!

Mình không thể tin được mình lại là phiên bản Bùi Viện 2. Mình K58 (cho mình xin giấu lớp), mình phải lên học quân sự trên Xuân Hòa một tháng, đi được 10 ngày rồi.

Người yêu mình học bên ****, hôm mình lên Xuân Hòa còn đưa mình đi, mang đồ, xong cho mình hẳn 200.000 đồng ăn vặt trên Xuân Hòa nữa. Chúng mình trước đó yêu nhau được 6 tháng.

Cách đây một tuần, mọi chuyện vẫn rất bình thường nhưng sau đó, tự dưng anh ko nhắn tin nữa, giận vu vơ rồi bảo mình là không nhớ anh, không nhắn tin cho anh…

Mình thì hay nghịch điện thoại, đến giờ phải đi gác theo ca thì hết pin nên không nhắn tin được cũng phải thôi.

Duyên số thế nào, đứa bạn mình (đứa bạn cùng khu trọ, cùng học NEU) đi uống trà sữa gần trường lại gặp anh người yêu mình đi với một bạn nữ khác. Nó vẫn im lặng vì lúc đầu tưởng hai người chỉ là bạn bè nhưng khi thấy cảnh hôn, nó liền nhắn tin cho mình luôn. Nó chỉ chụp được ảnh hai người nắm tay thôi chứ cảnh hôn thì qua rồi. Mình liền nhắn tin hỏi anh người yêu, anh ấy nói rất nhẹ nhàng.

- Anh xin lỗi, anh thích bạn ấy lâu rồi. Anh không biết tìm lý do nào để chia tay em và đến với bạn ấy.

Mình hiện giờ đang trên Xuân Hòa, vừa khóc lại vừa cười, không biết phải làm thế nào. Mình còn không hiểu sao mọi chuyện đến với mình nhanh như vậy. Chỉ cần trước khi đi anh nói với mình là anh không còn thích mình nữa là xong, tại sao phải dấm dấm dúi dúi như vậy?

Hay anh tán đổ mình rồi, nếu không tán được bạn kia nữa thì quay lại với mình, mình chỉ là phương án phụ. Chẳng còn biết nói gì hơn, lên Facebook anh thì thấy khóa rồi, mà thực ra là anh block mình.

Mượn Facebook bạn bè vào Facebook anh thì thấy không còn ảnh mình nữa. Mình chợt nhớ ra, ảnh anh đăng lên hình như chỉ có hai đứa biết, giờ anh xóa album là hết. Số điện thoại gọi, nhắn tin đều bận sau cuộc nói chuyện ấy. Hay lắm, giờ mình lại còn đang ở xa.

Vâng đấy, mọi chuyện mình chẳng tin cho tới khi mình chính là nhân vật trong câu chuyện của mình.

”Chung chăn chung gối” tôi mới hiểu lý do vợ ế đến 33 tuổi

Cô ấy chẳng hề nhiệt tình, thích thú trong “chuyện ấy“. Mỗi khi tôi chủ động thân mật, cô ấy đều qua loa cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN