Vợ vừa mang bầu, chồng đã trăng hoa

Khi đứa con trong bụng mới được 2 tháng tuổi thì chồng đã lăng nhăng với người phụ nữ khác.

Chồng ơi! Đã lâu lắm rồi mình không viết thư cho nhau chồng nhỉ? Cũng đã lâu rồi, chúng ta không còn biết suy nghĩ của nhau nữa... Dường như cả em và anh đã thay đổi.

Hôm nay, em sẽ chia sẻ với chồng nhưng tâm tư ngổn ngang trong lòng em bấy lâu nay. Em không biết chồng có đọc được những lời này không nhưng em vẫn viết... vì có nói ra hết suy nghĩ của lòng mình thì trí óc và con tim em mới cảm thấy thoải mái được.

Giờ đay em cảm thấy cuộc sống ngột ngạt quá chồng ạ! Em không biết phải giải thoát cho bản thân mình bằng cách nào nữa?

Mình yêu nhau suốt mấy năm đại học và cưới nhau cũng đã được hơn 9 năm rồi. Giờ đây, chúng ta đã có với nhau một nhóc đáng yêu và một bào thai đang lớn lên trong bụng em từng ngày. Với em, đó là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta.

Nhưng chồng ạ! Sao giờ đây chồng lại phản bội em vào đúng lúc em đang mang bầu đứa con thứ hai của chồng? Chồng có biết rằng, với em, chuyện mang bầu chẳng dễ dàng gì... vậy sao chồng còn làm điều đó với em khi con chưa được hai tháng tuổi? Chồng có biết được em đã đau đớn, khổ sở như thế nào không?

Em đã cố nén đau thương vào lòng để tha thứ và trở lại cuộc sống như bình thường. Nhưng mỗi lúc em cười thì chẳng khác gì hàng ngàn nhát dao khứa vào trái tim em. Em nhìn con mà nước mắt ứa vào trong... và không biết đến bao lần, bát cơm em ăn chan đầy nước mắt.

Vợ vừa mang bầu, chồng đã trăng hoa - 1

Cứ nghĩ đến cảnh tượng chồng và người đó vui vẻ bên nhau, em không thể chịu nổi... (Ảnh minh họa)

Em cố động viên mình rằng, vì chồng phải kiêng "chuyện ấy" trong thời gian em mang bầu để tha thứ cho chồng và cũng để tìm lối thoát cho bản thân... nhưng thật khó chồng ạ! Những lúc ở nhà một mình như thế này, em lại càng bị ám ảnh bởi những hành động phản bội của chồng.

Sau khi phát hiện ra sự thật đau lòng ấy, em cũng đã nhìn lại mình và em biết, bản thân em là người phụ nữ nóng tính và quá thẳng thắn. Đó phải chăng là nguyên nhân khiến chồng khó chịu và dẫn tới chuyện phản bội?

Chồng ạ! Có nghĩ nát óc em cũng không hiểu được một người đàn ông đến cắt tóc cũng không cắt ở quán của phụ nữ, may quần áo cũng phải chọn may ở cửa hàng của đàn ông... vậy mà tại sao chồng lại phản bội em được chứ?

Mỗi khi nằm cạnh chồng, em cứ nghĩ đến cảnh tượng chồng và người đó vui vẻ bên nhau khiến em không thể chịu nổi. Và nhất là mấy ngày nay, sau khi em đọc được một đoạn tin nhắn trên máy tính của chồng: "Em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi"; "Anh cũng nghĩ thế! Phải dừng lại một thời gian để cho nguội đi đã, chứ nó mà làm gì em nữa thì chắc anh phát điên lên mất" thì em đã không đủ bình tĩnh nữa chồng ạ!

Em thật sự không ngờ được rằng, chồng lại dành những lời yêu thương, ngọt ngào cho nhân tình của mình... và gọi người phụ nữ đã gắn bó với chồng gần 15 năm qua là "nó". Em sốc lắm, buồn lắm... nhưng em sẽ không bao giờ nhúng tay vào "xử" nhân tình của chồng đâu... vì làm điều đó bẩn lắm, chồng ạ!

Em đã từng quyết tâm ly dị nhưng lá đơn ly hôn em đã viết không thành vì ít ra, chồng cũng đã biết xin lỗi và mong em tha thứ (dù em không biết điều đó có thật lòng hay không?).

Sau những chuyện kinh khủng đã xảy ra, em những tưởng mình không thể yêu chồng được nữa... nhưng chồng ạ! Chẳng hiểu sao em vẫn thấy yêu chồng nhiều lắm!

Em phải làm sao đây khi mà tình yêu dành cho chồng ngày càng nhiều thì thù hận trong em càng lớn bấy nhiêu.

Chồng à! Hãy giúp em tìm lại niềm tin và cảm xúc bằng chính sự chân thành của chồng... để cuộc sống này với em thêm phần ý nghĩa, chồng nhé! Chứ nếu tiếp tục sống mãi như thế này thì thực sự em không thể chịu đựng nổi đâu chồng à!

Xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy nhìn lại mình vì sao chồng ngoại tình?

Tiếp tay cho chồng ngoại tình

Chồng ngoại tình vì vợ “xấu” sau sinh

Chồng ngoại tình, vợ cúi đầu... nhận lỗi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Đ ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN