Từ nhân viên lương 3 triệu trở thành chủ 10 cửa hàng

Từ một chàng sinh viên Bách Khoa ra trường đi làm với mức lương 3 triệu đồng, Nguyễn Bá Phương đã tự thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình sau 5 năm nhờ kiên trì theo đuổi đam mê.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, Nguyễn Bá Phương đã sớm biết tự lập để tự lo cho cuộc sống và chưa khi nào ngừng hy vọng vươn lên thoát nghèo.

18 tuổi, chàng trai trẻ bước chân vào giảng đường Đại học với rất nhiều hoài bão cho tương lai. Theo học Khoa CNTT - ĐH Bách Khoa Hà Nội nhưng Phương lại có sự say mê đến kỳ lạ với kinh doanh và trong suy nghĩ của chàng sinh viên lúc ấy luôn thôi thúc giấc mơ tự làm giàu bằng chính đam mê của mình.

Từ nhân viên lương 3 triệu trở thành chủ 10 cửa hàng - 1

Phương có gương mặt và dáng vóc mảnh khảnh của một chàng kỹ sư tin học

Cách đây 10 năm, cũng giống như nhiều bạn trẻ khác ở thời điểm đó, chàng trai Nguyễn Bá Phương cầm tấm bằng Đại học trên tay và bắt đầu hành trình tìm việc. Công việc nhân viên kinh doanh tại một công ty thời trang công sở với mức lương chỉ vẻn vẹn 3 triệu đồng là viên gạch đầu tiên Phương xây dựng trên con đường sự nghiệp.

Trong vòng 3 năm, Phương sống tằn tiện với số tiền lương ít ỏi và không ngừng trau dồi những kinh nghiệm trong nghề để làm “vốn” dành dụm cho việc lớn trong tương lai.

Cuối năm 2009, Phương nghỉ việc và "tự bơi" bằng chính sức của mình, cho dù trong mắt nhiều người thì đó là một quyết định vô cùng liều lĩnh.

Vay mượn được vài chục triệu, anh lặn lội vào Sài Gòn, mò mẫm khắp các xưởng may hàng xuất khẩu để tìm nhà cung cấp, vận chuyển ra Hà Nội, tự quảng cáo và phân phối hàng.

Lần đầu làm ông chủ, dù chỉ là một điểm phân phối nho nhỏ nhưng cảm giác của Phương khi ấy vẫn vô cùng phấn khích và đầy lạc quan. Cho dù, khi đã bước chân vào rồi, anh mới nhận ra rằng, để duy trì được nó là cả một quá trình không dễ dàng chút nào.

“Cho đến bây giờ, mình vẫn nhớ như in những tháng ngày nếm mật nằm gai đó, chỉ biết làm và làm, có khi quên cả giờ ăn ngủ. Một mình một chiếc xe máy cà tàng chạy khắp các bến xe rồi đóng hàng, gửi cho khách, thấm thía đủ thứ tủi nhục nhưng kỳ lạ thay là tâm trạng lúc nào cũng phấn chấn vì được làm đúng việc mình yêu thích”, Bá Phương kể lại quãng thời gian đầy chông gai.

Sau 2 năm kinh doanh hàng thời trang và nhận thấy sản phẩm của mình rất được khách hàng ưa chuộng, Phương chợt nảy ra suy nghĩ: Tại sao không tự mình thiết kế ra các sản phẩm với chất lượng tương tự nhưng giá thành hợp lý hơn để phục vụ các bạn trẻ trong nước?

Lấy kinh nghiệm từ chính bản thân mình, đã từng có thời phải dè xẻn chi tiêu, không dám móc ví mua những bộ trang phục hàng hiệu cho dù rất thích vì giá quá cao, Bá Phương dần manh nha ý tưởng thành lập một hãng thời trang đáp ứng đủ tiêu chí: đẹp - tốt – giá mềm cho giới trẻ.

Từ nhân viên lương 3 triệu trở thành chủ 10 cửa hàng - 2

Một Bá Phương thành công của hiện tại

Từ ý tưởng, Phương bắt tay vào việc lên kế hoạch và thực hiện dần dần từng bước. Dồn hết toàn bộ tâm trí vào việc lựa chọn nguyên liệu, mẫu thiết kế, xưởng sản xuất và đầu ra cho sản phẩm, cho đến khi mở được showroom đầu tiên và cho vận hành ổn định, anh mới tạm thở phào nhẹ nhõm và lạc quan hơn với con đường sắp tới của mình.

Sau 5 năm kiên trì kinh doanh, Phương đã lần lượt mở được 10 chi nhánh tại các thành phố lớn trên khắp toàn quốc. Những sản phẩm của ông chủ Bá Phương cứ dần dần đến gần hơn với khách hàng toàn quốc, cửa hàng chi nhánh mở đều đặn, doanh số ngày một tăng dần đã đưa chàng nhân viên kinh doanh lương 3 triệu đồng thuở nào trở thành ông chủ.

“Đến bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy rằng tuổi trẻ rất nên một lần liều lĩnh. Nếu như ngày đó tôi không bỏ lại tấm bằng ĐH đi làm nhân viên kinh doanh với mức lương 3 triệu đồng, thì có lẽ đến giờ tôi vẫn là một chàng kỹ sư tin học an nhàn ngồi làm việc trong một công ty nào đó. Và nếu như tôi không quyết định nghỉ việc, bắt đầu kinh doanh thậm chí với số vốn bằng không thì bây giờ đến 1 cửa hàng riêng cũng chưa chắc có. Không quan trọng bạn mơ ước điều gì, quan trọng là bạn có hết lòng vì mơ ước đó hay không thôi”, ông chủ trẻ chia sẻ.

Từ nhân viên lương 3 triệu trở thành chủ 10 cửa hàng - 3

Bá Phương cho biết, nếu anh không liều lĩnh thì sẽ không có được những thành quả như ngày hôm nay

Có nguồn thu nhập ổn định từ kinh doanh thời trang mang lại, với sự nhạy bén của mình, năm 2012, Phương mạnh dạn đầu tư vào bất động sản. Thật bất ngờ, Phương đã nhanh chóng sở hữu hàng nghìn m2 đất tại hai khu du lịch nổi tiếng Phú Quốc và Đà Lạt, hứa hẹn sẽ mang lại cho anh một cơ hội kinh doanh mới trong tương lai.

Đến thời điểm hiện tại, Phương đã có thể tự hào với những gì mình tự tay gây dựng nhờ chăm chỉ kinh doanh và không ngừng đổi mới mình.

Không chỉ dừng lại ở những thành công trước mắt, Nguyễn Bá Phương còn không giấu tham vọng trong một tương lai không xa sẽ phủ sóng các chi nhánh của hãng thời trang riêng đến toàn bộ các tỉnh thành trên toàn quốc và đưa sản phẩm của mình xuất khẩu ra thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nga Trần ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN