Từ chối hẹn hò, cô gái TQ bị bạn trai tưới xăng đốt

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Chu Nham đã bị nam sinh cùng lớp tấn công, tưới xăng từ đầu xuống chân và châm lửa đốt.

Chu Nham, 21 tuổi là nhân vật chính trong vụ án "Hủy dung án" xảy ra vào tháng 9/2011.

Từ chối hẹn hò, cô gái TQ bị bạn trai tưới xăng đốt - 1

Sở hữu khuôn mặt xinh xắn, trong sáng như thiên thần, làn da hồng hào tràn đầy sức sống, Chu Nham là một trong những hot girl của lớp, cô nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn học, trong đó có nam sinh Đào Nhữ Khôn. Để ý Chu Nham từ lâu, Đào Nhữ Khôn quyết định bày tỏ tình cảm nhưng lại bị từ chối do Chu Nham không muốn dính vào chuyện yêu đương quá sớm.

Xấu hổ vì bị từ chối, Đào Nhữ Khôn đã nghĩ ra kế hoạch trả thù bạn học một cách dã man. 

Từ chối hẹn hò, cô gái TQ bị bạn trai tưới xăng đốt - 2

Vào ngày định mệnh ấy, Chu Nham đã bị Nhữ Khôn tấn công, tưới xăng từ đầu xuống chân và châm lửa đốt. Cô gái Chu Nham mới chỉ 16 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của thời thiếu nữ. 

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng Chu Nham bị bỏng hơn 30%, mất một bên tai trái.

Từ chối hẹn hò, cô gái TQ bị bạn trai tưới xăng đốt - 3

Ngày 10/5/2012, tòa án xử phạt Đào Nhữ Khôn về tội "Cố ý gây thương tích" với án 12 năm 1 tháng tù. 

Thời gian đó, vụ án "Thiếu nữ bị bạn học hủy dung nhan" khiến tất cả mọi người chú ý, quan tâm. Chu Nham cũng được bồi thường một số tiền lớn để chữa trị nhưng không có một số tiền nào đủ lớn để mua lại tuổi thanh xuân và nhan sắc của cô gái trẻ. 

Mới đây, Chu Nham đã dũng cảm đăng tải những hình ảnh của mình trên trang cá nhân, cô phô bày những vết sẹo ghê rợn chằng chịt trên cơ thể. Nhiều cư dân mạng sau khi xem những hình ảnh của Chu Nham đã bình luận rằng: "Nếu cô ấy không bị hủy dung nhan, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân".

Từ chối hẹn hò, cô gái TQ bị bạn trai tưới xăng đốt - 4

Chu Nham chia sẻ: "Tôi sống trong một cái xác không hồn. Cuộc sống của tôi dừng lại ở năm 16 tuổi, tôi không có cách nào đối diện với một Chu Nham 21 tuổi. Tôi vẫn chỉ là một cô gái mơ mộng, có khi muốn khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Suỵt, trời sắp sáng, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Nếu muốn thấy được ánh nắng mặt trời, bạn nhất định phải kiên cường lên, cô gái".

Nếu như không bị cơn lửa ác nghiệt kia thiêu đốt, giờ đây Chu Nham đã là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học nào đó. "Ở chỗ chúng tôi kết hôn khá sớm, nói không chừng hiện tại tôi đã là mẹ của những đứa nhóc", Chu Nham mơ tưởng về một tương lai không có bi kịch rợn người kia.

Từ chối hẹn hò, cô gái TQ bị bạn trai tưới xăng đốt - 5

Đối với tình yêu, cô gái trẻ vẫn không tắt hi vọng: "Tôi sẽ không vì chuyện này mà sợ hãi, mất đi lòng tin vào tình yêu. Tôi hi vọng ngày nào đó sẽ có cơ duyên gặp được một người thích hợp, chúng tôi yêu nhau thật lòng, sẽ kết hôn. Khi còn bé, tôi từng mơ ước mình là cô dâu, được mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, trải qua một khắc thiêng liêng. Dù cho cơ hội như vậy rất xa vời, dù tôi không thể là một cô dâu hoàn hảo nhưng khi cơ hội đến tôi sẽ không tránh né, buông bỏ".

Da của Chu Nham bị tổn thương nặng nề nên rất nhạy cảm, chỉ va chạm nhẹ cũng có thể bị tím bầm trông rất đáng sợ. Mỗi lần sốt cao, Chu Nham rất khổ sở, chỉ cảm nhẹ thôi cơn bệnh cũng có thể kéo dài cả tháng, làn da mỏng trên những vết sẹo cũng có thể bị thối rữa. Rất nhiều lần, Chu Nham phải vào viện bởi vết thương nhiễm trùng nặng.

Chu Nham nói: "Trước đây tôi đã từng nói, tôi giống như một con quái vật sống trong thế giới loài người. Đi trên đường bị người khác nhìn với ánh mắt chán ghét, đi tìm việc không ai muốn nhận vì dung nhan bị hủy. Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải gia nhập vào xã hội này, tôi sẽ không ở trong phòng cả đời, tôi sẽ chăm chỉ chủ động thích ứng với xã hội này". 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (Sina) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN