Trớ trêu khi nhân tình của chồng hiến gan cứu tôi

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi nên cảm ơn cô ấy hay nên hận vì đã khiến tôi phải biết ơn, mắc nợ cô ta đây?

Mọi bí mật được lộ tẩy khi 1 hôm chồng tôi bỗng dưng biến mất. Tôi tỉnh dậy và buồn đi vệ sinh. Lúc này cô y tá đi vào, tôi hỏi han người hiến tặng gan cho mình thì cô ấy nói rằng: “Cô gái ấy đã khỏe hơn và cũng nằm cách phòng tôi không xa”. Cũng may cô gái này không được người nhà tôi dặn là phải giữ bí mật vì mấy người khác tôi hỏi họ đều không nói.

Tôi hồi hộp nặng nhọc lê từng bước đi tìm và qua khe cửa sổ tôi thấy chồng mình đang đút từng thìa cháo cho cô ấy. Người đó không ai khác chính là tình nhân của chồng. Lẽ nào… người hiến gan cho tôi là cô gái trẻ đó ư?

Người tôi bắt đầu đổ mồ hôi, tôi cố bấu víu hành lang để đi về phòng, đầu óc quay cuồng trong 1 mớ hỗn độn. Tôi ngất lịm trên sàn. Tỉnh dậy tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi phải làm sao đây? Tôi nên vui hay nên buồn đây? Tại sao cô gái đó lại chịu hi sinh vì vợ của nhân tình mình như thế. Đáng lẽ cô ta phải cầu mong tôi chết đi để còn giành lấy chồng tôi chứ? Tôi nên cảm ơn cô ấy hay nên hận vì đã khiến tôi phải biết ơn, mắc nợ cô ta đây?

Từ đó đến nay đã gần 4 tháng trôi qua, tôi sống khổ sở vô cùng. Mọi thứ cứ dày vò tôi, chồng tôi là người nặng tình. Có khi nào anh bỏ tôi để lấy cô ấy không? Lá gan tôi đang mang trong người là của tình nhân của chồng. Tôi cười chua chát… Mọi thứ khiến tôi quá mỏi mệt, tôi thấy đau đớn khi mang nợ 1 người mà người đó không ai khác lại là tình nhân của chồng.

Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN