Đừng bao giờ hoang phí nỗi buồn vì người đàn ông chung giường

Nếu người chung giường không còn "nhìn thấy" bạn thì đừng phí nỗi buồn vì anh ta. Thực tế, sẽ có những người đàn ông muốn ngồi bên bạn để nghe bạn cười, để tận hưởng sự dịu dàng, bình yên, hay vẻ sôi nổi, chân thành của bạn. Khi ấy họ quên hẳn mặt bạn có nhăn nheo hay không, bụng bạn có xổ mỡ hay không.

Hôm nay trời mưa, mình đang ngồi trong khung cửa cà phê tuyệt đẹp thì cô bạn gái khoe bạn giai “cổ” rủ xem phim "Những cây cầu ở quận Madison" của điện ảnh Mỹ - bộ phim mà chỉ khi mặt bạn có đầy vết nhăn, bạn mới cảm nhận sự sâu sắc, ý vị của nó.  

Đừng bao giờ hoang phí nỗi buồn vì người đàn ông chung giường - 1

Bộ phim mà chỉ khi nào mắt bạn có nếp nhăn, bạn mới có thể hiểu được.

Hồi trẻ mình cũng bị bạn giai cùng nhà dụ xem đi xem lại phim này, đĩa gốc, bản cực đẹp, mà mình xem mãi không hiểu vì sao phim này được thế giới xếp vào hàng kinh điển. Mình chê diễn viên chính già và xấu, dù thừa nhận Meryl Streep và Clint Eatwood đều vào vai cực nhuyễn.

Càng thêm tuổi, mình mới càng hiểu rằng, phim không chỉ đẹp từng góc quay với cảnh sắc một miền quê Mỹ yên tĩnh, những cây cầu cổ rực trong nắng, những lời thoại tinh tế khơi gợi những cảm xúc đẹp. Phim còn là một giấc mơ tình yêu, một giấc mơ cực nhân văn và tươi đẹp của người phụ nữ gần cả đời chôn chân trong căn bếp hẹp.

Những người đàn bà ấy, hiếm khi nào cất một khúc hát tình ca, hiếm khi nào vuốt thật lâu váy áo trước gương và cười một mình say sưa trong nắng.

Ta có thể gặp họ ở bất cứ đâu, thậm chí trong chính mình. Đó là những chị, những cô váy áo kém tươi màu, vòng hai phúc hậu và khi cười vẻ tự ti hằn sâu cùng những vết nhăn quanh mắt, quanh miệng. Họ sẽ tiếp tục sống mòn trong căn nhà sạch bong, tinh tươm của mình. Họ ngồi hiên nhà ngày này qua tháng khác hóng tin con cái, len lén nhìn mặt người đàn ông của mình khi anh ấy về nhà để mà vui hay buồn.

Đâu chỉ những bà nội trợ Mỹ, thật buồn là có triệu triệu bà nội trợ trên thế gian này đều nhìn mặt chồng con mà vui buồn như thế. Họ hiếm khi có niềm vui và nỗi buồn tự thân.

Đừng bao giờ hoang phí nỗi buồn vì người đàn ông chung giường - 2

Hình minh họa

Chị nội trợ ấy không bao giờ nghĩ có một ngày nắng đẹp, một người đàn ông dừng xe trước nhà hỏi đường, chị sốt sắng chỉ dẫn, rồi cảm xúc của chị thức dậy theo con đường tới những cây cầu. Anh nói anh đi khắp thế giới, nhen lên cho chị giấc mơ. Anh chụp những bức hình đẹp, anh muốn bắt nụ cười của chị. Chị đột nhiên nghe được tiếng cười khúc khích thiếu nữ của mình, tiếng trái tim rộn ràng. Đấy có phải là tình yêu không? Hay chỉ là một khoảng khắc buông thả?

Cuối phim, chị nội trợ bị trói lòng bởi trách nhiệm, bổn phận và định kiến, nén chặt tay nắm cửa xe trong cơn mưa để không nhào tới với anh. Phim kết thúc cùng ánh đèn xinhan xe của anh, nó cứ chớp chớp đỏ nhòe trong màn nước. Chị trở về chôn giấc mơ tình yêu cuối mùa vào một ngăn thật kín trong trái tim mình.

Đấy là lựa chọn của chị. Cũng có thể là lựa chọn của rất nhiều người phụ nữ.

Đừng bao giờ hoang phí nỗi buồn vì người đàn ông chung giường - 3

Sẽ có những người đàn ông muốn ngồi bên bạn để nghe bạn cười, để tận hưởng sự dịu dàng, bình yên, hay niềm sôi nổi, chân thành của bạn

Bạn mình bảo, đừng bao giờ hoang phí nỗi buồn vì người đàn ông chung nhà, chung giường. Ly hôn, ly thân hay tiếp tục sống vì con mà không có tình yêu của chồng là lựa chọn của bạn. Nhưng hãy tin ngoài kia luôn có một người đàn ông dừng lại hỏi đường và cho bạn nhen nhóm ước mơ.

Chị em 40-50-60 tuổi sẽ có các anh 50-60-70 tuổi, bạn mình nói thế. Mình thích cái ý "đời còn dài, giai còn nhiều” của bạn. Nhưng vẫn không ít phụ nữ cô đơn đang ngắm Facebook và nghĩ, phải đẹp, phải trẻ, body phải chuẩn như cô A, cô B mới có cơ hội. Còn bản thân tự xếp mình vào xó, càng ngày càng úi xùi, xấu xí đi.

Thực tế, sẽ có những người đàn ông muốn ngồi bên bạn để nghe bạn cười, để tận hưởng sự dịu dàng, bình yên, hay vẻ sôi nổi, chân thành của bạn. Khi ấy họ quên hẳn mặt bạn có nhăn nheo hay không, bụng bạn có xổ mỡ hay không. Tình yêu sẽ không phải phải là sự si mê, điên cuồng mà lắng đọng, dịu dàng, chân thành và sâu sắc hơn rất nhiều. Giống như một câu nói thường khiến phụ nữ rung động tận tâm can: “Hãy để anh cùng già đi với em”.

Có những người lên Facebook hay "bóc bài" bạn bè sống ảo nhưng đã là sống ảo, thì hãy cho nhau quyền đẹp hơn, vui hơn, yêu bản thân hơn. Thực tế, đa số chị em sau một thời gian chơi Facebook đều đẹp hơn, vui hơn, tự tin hơn trong đời thực, ít nhất cũng quên đi các vết nhăn, vòng eo xổ mỡ.

Nhưng dù có chưa biết dùng phần mềm xóa vếp nhăn, cũng chẳng vấn đề gì cả. Facebook không phải chỉ dành cho người đẹp, cũng như tình yêu không chỉ dành cho người trẻ. Cứ vui tươi, nồng nhiệt mỗi ngày, kể cả khi tình cờ chỉ đường cho ai đó. Biết đâu, một ngày hoàng tử sẽ xẹt qua, “hốt” bạn đi.

Bạn có những nỗi niềm khó nói, những nỗi đau cần chia sẻ, những tâm sự muốn được cho lời khuyên. Hãy gửi thư về cho mục Gia đình trên Danviet.vn. Chúng tôi sẽ lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với bạn. Địa chỉ mail: hopthamkin@danviet.vn. Facebook: Bật mí chuyện Bí mật

Bàng hoàng khi đọc bản tường trình của vợ về chuyện ngoại tình

Hàng trăm lần đọc bản tường trình của vợ về chuyện ngoại tình, tôi vẫn không biết phải làm sao. Ly hôn thì 3 đứa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Lê ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN