Thất lạc 4 năm, cặp đôi tìm thấy nhau nhờ “Bạn muốn hẹn hò”

“Bạn muốn hẹn hò” đã giúp cặp đôi vô tình mất liên lạc 4 năm tìm thấy nhau.

Thất lạc 4 năm, cặp đôi tìm thấy nhau nhờ “Bạn muốn hẹn hò” - 1

Cặp đôi lạc mất nhau 4 năm rồi lai tìm thấy nhau nhờ "Bạn muốn hẹn hò" 

Biết bao người không tin vào cái gọi là duyên số và định mệnh cho đến khi đọc được câu chuyện tình yêu của Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1990) và Nguyễn Ngọc Trang Thoa (sinh năm 1994). Cặp đôi yêu nhau bằng tất cả những rung động vô tư của tuổi trẻ, rồi lại lạc mất nhau vì lý do rất đỗi oan ức: không có điện thoại liên lạc.

Sau 4 năm, khi đã cuồng quay với nhiều thứ tình cảm khác, họ vẫn nhớ về nhau như một mảnh ký ức đẹp. Một ngày nhàn rỗi cách đây 5 tháng, Thoa vô tình đăng bài lên group “Bạn muốn hẹn hò”, chia sẻ tiêu chí kén chọn bạn đời. Một chàng trai tự tin đáp ứng được tất cả những tiêu chí ấy, vào bình luận. Đó chính là… Tài, bạn trai Thoa để lạc mất năm nào.

Lạc nhau một cách oan ức

Ngày ấy, Thoa là sinh viên năm Nhất ngành Y tại trường Cao đẳng Quốc tế Nam Việt. Nhà cách trường những 38 cây số nhưng cô vẫn đi về bằng xe buýt.

Trường học của Thoa nằm sát khu trọ dành cho công nhân, nơi Tài ở. Rồi một vài lần ăn sáng, uống cà phê chung một quán, họ quen nhau, tình cảm nảy sinh lúc nào không hay biết.

Thất lạc 4 năm, cặp đôi tìm thấy nhau nhờ “Bạn muốn hẹn hò” - 2

Họ từng có những rung động vô tư 

Cái gọi là “hẹn hò” đối với Thoa và Tài rất đơn giản, chỉ ầm thầm quan tâm, lo lắng cho nhau, gặp gỡ cũng chỉ xung quanh trường học hoặc xóm trọ vì cả hai không có xe, về nhà Thoa lại không có điện thoại mà nhắn tin tâm sự. Thế nhưng, thứ rung động đầu đời ấy lại khiến cho cô gái 18 và chàng trai 22 nhớ mãi.

Rồi Thoa đột ngột nghỉ học vì gia cảnh khó khăn. Cô chẳng mua nổi chiếc điện thoại để liên lạc với Tài, Tài cũng chẳng có xe để mà thường xuyên về quê thăm bạn gái. Khoảng cách vỏn vẹn 38 cây số cũng đủ để họ lạc mất nhau.

Nếu như lúc đó, gia đình mình không khó khăn, mình không nghỉ học, được ba má mua cho điện thoại, biết chơi Facebook… thì đã không mất anh rồi. Sau này, mỗi lúc buồn vu vơ, mình lại “nếu như” như thế”, Thoa nhớ lại.

Lúc vào Sài Gòn làm công nhân, Thoa vẫn nghe ngóng tin tức về Tài nhưng cũng chỉ biết, anh không còn ở khu trọ ấy nữa. Cô thầm đoán, anh đã có gia đình nên mở lòng đón nhận tình yêu mới mà đâu ngờ, Tài đang tìm kiếm cô.

Thất lạc 4 năm, cặp đôi tìm thấy nhau nhờ “Bạn muốn hẹn hò” - 3

Rồi lại mất nhau vì lý do rất oan ức 

Một ngày đẹp trời sau 4 năm lạc mất tình đầu, Thoa lên group “Bạn muốn hẹn hò” tìm bạn trai. Bài đăng của cô nhận được rất nhiều bình luận nhưng trong đó, ấn tượng hơn cả vẫn là một chàng trai nói anh có nhiều điểm chung.

“Mình trả lời bình luận, rồi anh vào nhắn tin làm quen. Đến tận lúc ấy, mình vẫn không nhận ra anh là anh Tài vì sau 4 năm, anh thay đổi nhiều quá. Cuối cùng, vẫn là phải đợi anh ấy nhận ra mình”, Thoa vui vẻ kể.

"Mất nhau 4 năm rồi, anh sợ lại mất nữa"

“Em nghĩ kỹ lại xem, có nhận ra anh là ai không?”, sau đề nghị ấy, Trang Thoa mới lật giở từng hình ảnh, soi kỹ từng đường nét và nhận ra, chàng trai đó chính là mối tình đầu lạc mất.

Còn Tài, anh chẳng thể đợi lâu hơn, ngay ngày hôm sau đã đến gặp Thoa. Hai người chỉ mất vài lần ngượng ngập là đã có thể “yêu lại từ đầu”.

Thất lạc 4 năm, cặp đôi tìm thấy nhau nhờ “Bạn muốn hẹn hò” - 4

Dù lạc mất nhau nhưng họ vẫn là một mảnh ký ức đẹp của nhau 

Lời cầu hôn đến với Thoa nhanh hơn cô tưởng tượng. Tài nói: “Yêu nhau mệt lắm em ơi, cưới đi, cưới về mình yêu tiếp. Mất 4 năm rồi, anh sợ lại mất nữa”. Câu nói ấy khiến Trang Thoa một phen chấn động nhưng vẫn không thể gật đầu vì sợ mọi thứ quá vội vàng. Vậy là suốt 1 tuần sau đó, Tài chở cô về nhà ra mắt ba mẹ, thậm chí, đưa cả mẹ đi mua nhẫn cầu hôn để tăng thêm sự tin tưởng. Và lần này, Thoa chào thua.

“Mọi thứ nhanh đến mức làm mình choáng váng. Lúc đầu mình nghĩ, khi xưa hai đứa không phải chia tay mà chỉ lạc mất nhau thôi, giờ tìm lại được rồi thì thử tìm hiểu lần nữa xem sao. Ai ngờ, anh muốn cưới luôn”, Thoa cười, “Từ lúc gặp lại đến giờ là 5 tháng mà mình thấy không có điểm nào để phải hối hận về quyết định này”.

Thất lạc 4 năm, cặp đôi tìm thấy nhau nhờ “Bạn muốn hẹn hò” - 5

Thoa hạnh phúc với hiện tại 

Tình cảm của Tài khiến Thoa có cảm giác an toàn. Tài thành thật kể cho cô nghe những chuyện anh đã trải qua, từ công việc đến tình cảm. Thoa chấp nhận mọi thứ, sẵn sàng bên cạnh anh, cùng anh quên đi quá khứ để làm lại.

Yêu cùng một người ở hai hoàn cảnh khác nhau, hai khoảng thời gian khác nhau cũng thú vị lắm, có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của chính mình và họ. Tình cảm lúc trước ngây thơ, vô tư, còn bây giờ thì gắn bó bền chặt hơn. Yêu nhau là quan tâm, chăm sóc nhau, cùng nhau đi tiếp quãng đời còn lại, không lo nghĩ nhiều, chỉ cần gia đình nhỏ hạnh phúc và trọn vẹn tình nghĩa với hai bên gia đình”, Thoa chia sẻ.

Chàng học sinh cưới cô giáo chủ nhiệm 10 năm trước giờ ra sao?

Cô giáo hơn học trò 8 tuổi nhưng vẫn nên duyên vợ chồng sau bao ngăn cấm của gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Bạn muốn hẹn hò Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN