Sự sống lay lắt của bé trai 1 tuổi, nặng 4,5kg

Vì căn bệnh viêm phế quản phổi, bại não cậu bé khiến cho ai gặp cũng không khỏi xót xa.

Dù đã 1 tuổi nhưng cơ thể bé Phan Hoàng Minh Đức chỉ như đứa trẻ vài tháng và chỉ nặng 4,5kg. Hình hài quá bé nhỏ ấy lại đang từng ngày phải chống chọi với tử thần vì căn bệnh viêm phế quản phổi, bại não khiến cho ai gặp cũng không khỏi xót xa.

Sự sống lay lắt của bé trai 1 tuổi, nặng 4,5kg - 1

Cháu Đức mặc dù đã 1 tuổi nhưng cũng chỉ nặng 4,5kg. Ảnh: P.T

Hai lần tưởng cháu không qua khỏi

Nhiều năm nay mọi người dân ở xóm 3, thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đều xót thương cho đôi vợ chồng trẻ Hoàng Thị Thắm (SN 1987) và anh Phan Văn Vụ (SN 1986) phải lâm vào cảnh nợ nần chồng chất khi chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho con trai đầu lòng.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Vụ, chị Thắm đúng hôm trời trở lạnh cuối tuần qua, càng thấy xót xa hơn khi tận mắt chứng kiến bé trai 1 tuổi dù đã vận trên người mấy lớp quần áo nhưng vẫn nhỏ xíu. Với thân hình gầy còm, chân tay chỉ còn da bọc xương, ốm yếu, cậu bé với khuôn mặt trắng trẻo chốc chốc lại thở khò khè, chân tay co quắp.

Lấy khăn lau nước mắt cho con, chị Hoàng Thị Thắm cũng không cầm được nước mắt của chính mình. Chị Thắm vốn là người xã bên, qua mai mối đã nên duyên với anh Vụ năm 2012. Sau ngày cưới, gia đình hai bên mong ngóng đứa cháu đầu lòng nhưng anh chị cũng phải chạy chữa thuốc thang suốt 2 năm mới có “tin vui”.

Mang thai tháng thứ 3, chị Thắm đi siêu âm biết mình mang thai đôi và bác sỹ khuyên chị nên nghỉ ngơi do sức khỏe yếu. Nhưng vì cuộc sống khó khăn, một mình anh Vụ dù đi làm thêm suốt ngày cũng không đủ trang trải cho sinh hoạt hàng ngày và chuẩn bị cho ngày con chào đời. Chị Thắm sang tháng thứ 7 vẫn một mình đi xe làm công nhân giày tại Khu công nghiệp Phố Nối B, cách nhà hơn 10km.

Thật không may, trong một lần đi làm về chị Thắm đau bụng và trở dạ khi cái thai mới được 30 tuần tuổi. Thấy vợ trở dạ, anh Vụ chạy vạy vay mượn họ hàng được mấy triệu đưa vợ vào Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên.

Chị Thắm sinh đôi, cháu Đức nặng 1kg còn cháu thứ 2 nặng 8 lạng. Hai cháu bé sinh thiếu tháng nên phải nuôi trong lồng kính, chị Thắm cũng phải nằm lại bệnh viện điều trị. Điều đáng buồn là cháu bé thứ 2 bị suy hô hấp, quá yếu nên sau 8 ngày được nuôi trong lồng kính đã không qua khỏi.

Còn cháu Mạnh Đức sau một tháng được nuôi trong lồng kính ở Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương vì sức khỏe quá yếu. Vậy là hai vợ chồng chị Thắm đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương nằm 1 tháng 20 ngày, hai mẹ con mới được gần nhau.

Sự sống lay lắt của bé trai 1 tuổi, nặng 4,5kg - 2

Bé Minh Đức dù 1 tuổi nhưng chỉ nặng có 4,5kg. Ảnh PT

Tưởng rằng sau những ngày được điều trị tích cực ở bệnh viện, sức khỏe của Đức sẽ tốt hơn. Nhưng chỉ sau ít tháng, cháu Đức lại có biểu hiện đêm ngủ hay giật mình, co giật và thường xuyên sốt kéo dài. Vì gia đình anh chị không có điều kiện, nên chỉ mua thuốc hạ sốt về cho con uống.

Vì vậy, bệnh tình của Đức ngày càng nặng, lúc này vợ chồng chị Thắm mới gom được ít tiền đưa con đi viện khám và đau đớn khi biết cháu bị viêm phế quản phổi, bại não. Giờ Đức đã 1 tuổi nhưng như đứa trẻ mới sinh vài tuần với cân nặng 4,5kg, chỉ nằm một chỗ.

Đang dang dở câu chuyện, cháu Đức ậm ọe đòi ăn. Chị Thắm lại tất tả đi pha sữa. Cậu con trai của chị bú được vài hơi thì ho sặc sụa, thở một cách khó nhọc rồi không ăn nữa. Cũng vì đi viện nhiều, cháu Đức không bú được sữa mẹ, phải ăn sữa ngoài nên ngoài tiền thuốc men điều trị, chi phí tiền sữa hàng tháng cũng khiến vợ chồng chị Thắm đã khó khăn lại càng thêm khó khăn chồng chất.

Rồi những cơn ho kéo dài làm con quấy khóc, cháu phải nằm thở dốc mệt nhọc, vợ chồng cũng không sao ngủ yên. “Nhiều khi cháu khó thở, đang đêm phải dậy để cháu được thở máy khí dung. Đã hai lần bà nội cháu mua tiểu, quần áo mới cho cháu vì nghĩ cháu không thể qua khỏi”, chị Thắm vừa khóc vừa nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thuận ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN