Sự ích kỷ khó tin của người đàn ông muốn tìm chồng cho bồ

Tôi và em đã cặp với nhau được 5 năm, cũng có con gái 3 tuổi. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi cũng không thể bỏ vợ lấy em. Giờ đây, khi phát hiện em có bồ, tôi đã tìm anh ta để hỏi anh ta có thực sự yêu em hay không, tôi sẽ thành toàn cho hai người.

Tôi 24 tuổi thì kết hôn. Đó vốn là người con gái tôi yêu. Nhưng lúc đầu, cha mẹ vợ phản đối kịch liệt vì cho rằng tôi chỉ là một thằng đầu bếp quèn, không có tương lai. Thế là tôi lại càng quyết tâm cưa đổ vợ. Cuối cùng, bố mẹ vợ phải chịu thua cho chúng tôi làm đám cưới.

Nhưng thú thật, vợ tôi khá đỏng đảnh, vụng về việc thu vén gia đình, ăn nói cũng ấp úng. Sau đám cưới chẳng được bao lâu, khi hứng khởi về tình dục nhạt bớt thì tôi càng cảm thấy mối quan hệ vợ chồng tôi có vấn đề. Tôi không biết nói chuyện gì với vợ, vì nói gì, cô ấy cũng “hả”, “vâng”, rồi “mắt chớp chớp, miệng đớp đớp” ra chiều lắng nghe. Sau khi sinh con gái thì tình cảm hai vợ chồng càng nhạt nhẽo.

Tôi quen em khi làm đầu bếp cho nhà hàng, còn em là phụ bếp. Em khá xinh xắn, dí dóm, lại thường xuyên “va chạm” với nhau trong cái bếp mấy mét vuông nên chẳng mấy mà chúng tôi phải lòng nhau. Hoàn cảnh của em cũng khá buồn. Cưới nhau được 3 năm, khi con em mới được 1 tuổi thì mâu thuẫn gia đình, ly hôn. Hiện em ở một mình nuôi con trai.

Cặp kè được hơn 1 năm thì em có thai. Chúng tôi đã quyết định giữ lại “kết quả tình yêu” của mình. Em sinh con gái xinh xắn, tôi cũng đã dành không ít thời gian để chăm sóc cho cả 3 mẹ con. Tôi cũng không dư dả gì nhưng hàng tháng cũng chu cấp cho em một khoản tiền để em có thể thuê nhà tươm tất hơn và mua bỉm sữa cho con.

Mối tình kéo dài đã 5 năm, tuy nhiên, tôi không thể ly hôn vì vợ tôi khá hợp tính với bố mẹ. Con gái lớn của tôi cũng quấn quýt bố nên tôi không muốn cháu phải chia lìa cha mẹ. Vì vậy, tôi tiếp tục “chạy qua chạy lại” giữa hai người phụ nữ. Vợ tôi sống vô tâm, cũng quen với việc tôi vắng nhà, đi sớm về muộn nên cũng không phát hiện. Hoặc cô ấy cũng chả quan tâm đến tôi để có thể phát hiện ra bất thường của chồng.

Tôi không hứa hẹn với người tình một “danh phận” và em cũng vui vẻ chấp nhận như vậy. Nhiều lúc em còn cười đùa bảo, có khi kết hôn lại dễ chán nhau. Nhưng gần đây, tôi phát hiện em hay nói dối quanh. Vì thế, nhân sinh nhật, tôi đã mua điện thoại và cài phần mềm theo dõi chat chít trên mạng. Rất nhanh, tôi phát hiện em nhắn tin đong đưa trên mức tình cảm với một gã. Thậm chí gã đó còn nhắn nhớ nhung những chỗ nhạy cảm của em.

Tôi điên tiết in đoạn chát quẳng vào mặt em. Lập tức em nước mắt ngắn nước mắt dài thanh minh rằng đó chỉ là anh chàng cùng chung cư, đang ly thân. Anh ta có con gái hay đến nhà chơi với các con nên em quen. Hai bên cũng chỉ nhắn tin trêu chọc chứ “không có gì”. Em thề thốt là vẫn yêu thương tôi, không cần danh phận gì cả. Tôi đương nhiên không tin mối quan hệ “trong sáng” nào mà lại có thể nhắn tin nhớ nhung thân thể của nhau.

Tôi đã đến gặp anh ta và nói chuyện, xem anh ta có thể cưu mang cô bồ của tôi với hai đứa con của hai người đàn ông khác nhau hay không. Nếu anh ta thật tình yêu thương và chăm sóc cả hai đứa bé thì tôi sẽ rút lui ngay. Người đàn ông kia sợ tái mặt và thề thốt chỉ vì thấy em dễ dãi nên trêu đùa một tí chứ anh ta chẳng tơ vương gì. Anh ta vẫn còn hy vọng quay lại với vợ. Vợ anh ta vừa trẻ đẹp, vừa có năng lực kiếm tiền, anh ta dại gì mà bỏ.

Khi tôi quẳng đoạn ghi âm cho em nghe để em hiểu bản chất lừa đảo của anh ta thì em khóc và cầu xin tôi tha thứ. Tôi cũng biết em thiệt thòi nên cố gắng bỏ qua cho em một lần. Nhưng chỉ nửa năm sau, tôi lại phát hiện em “đu đưa” một cậu thanh niên còn chưa vợ. Tôi đã bắt gặp hai người nắm tay nhau ở quán café, ríu rít như đôi chim câu.

Sợ em bị lừa, tôi cũng đến gặp cậu thanh niên kia, hỏi xem cậu ta có thực lòng với em không thì tôi sẽ thành toàn cho hai người. Nhưng khi nghe tôi kể vể hai đứa con “khác bố” của em, cậu thanh niên lắp bắp nói: “Em em, không biết Hiền đã… đã có chồng, còn có con”. Hoá ra em lừa cậu ta vẫn còn con gái, nên cậu mới xiêu lòng. Cậu ta gửi lời qua tôi “chúc Hiền hạnh phúc” rồi chạy thẳng.

Tôi không muốn chia tay em phũ phàng vì tình nghĩa và còn trách nhiệm với đứa con. Bao năm nay tôi chỉ có mình em, nhưng em lại hết lần này đến lần khác đi cặp bồ. Đến giờ, tôi thực sự muốn tìm cho em một tấm chồng để có thể ra đi thanh thản, nhưng thật khó.

Khi tôi về nhà nói chuyện với em, em lại thề thốt “chỉ vui một tí” chứ ngoài nắm tay “chưa có gì”. Tôi cũng chán không buồn tra hỏi thêm. Tôi đã hỏi thẳng nếu em muốn chia tay tìm tình yêu mới thì em cứ nói thẳng, tôi sẽ tạo cho em cơ hội, thậm chí có thể đóng vai anh trai để đi tìm hiểu đối tượng xem họ có thực lòng hay không hộ em. Nhưng em vẫn khăng khăng còn yêu tôi.

Người đàn ông này không đẹp trai, không giàu, chỉ có vẻ mặt “tồi tội” là vũ khí sát thương các cô gái đa cảm. Anh ấy cũng dùng bộ mặt rất ái ngại, cảm thông khi nói chuyện về bồ. Anh ta rất muốn làm người đàn ông vĩ đại đi “tìm chồng cho người con gái anh ta yêu” nhưng khó quá, vì cô bồ lại có hai con. Tôi kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng đến lúc anh ấy nói: “Ngoài vợ, bao năm nay tôi chỉ có mình cô ấy mà cô ấy lại phản bội tôi hết lần này đến lần khác” (???) thì tôi đành chào ra về. Để lại anh ấy với mớ rối rắm: “kiếm chồng cho bồ”.
”Tòa thiên nhiên màu mỡ” của cô gái thời tiết hot nhất Mexico

Là cái tên đã quá quen thuộc với nhiều người nhưng mỗi lần xuất hiện, Yanet Garcia vẫn khiến người nhìn choáng váng vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Linh (ghi theo lời kể của Nguyễn Q.T (Hà Nội) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN