"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3

Có những anh chàng còn dậy từ 3,4h sáng để đến chợ hoa đầu mối mua hoa tặng "gấu", tặng mẹ.

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 1

Dọc các tuyến phố như Phan Đình Phùng, Nguyễn Chí Thanh, gần vườn hoa Mai Xuân Thưởng… đông nghịt đàn ông nghé vào mua hoa, chọn những bó hoa đẹp nhất về tặng những người phụ nữ thân yêu của mình nhân ngày Quốc tết phụ nữ 8.3

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 2

Những bông hoa hồng đỏ rực được cánh đàn ông ưa chuộng hơn cả bởi đây là loài hoa mang biểu tượng tình yêu. Trong ảnh, ông Hòa đang chọn một bông hồng ưng ý nhất về tặng vợ

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 3

Chỉ những ngày như thế này thì “đấng mày râu” mới có dịp thể hiện tình cảm và lòng biết ơn tới người phụ nữ thân yêu

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 4

Nhiều vị khách khi đi mua hoa đều cho rằng, cả năm trời người phụ nữ của mình đã vất vả chăm lo cho chồng, cho con. Ngày hôm nay, họ phải được trân trọng với những gì họ hy sinh, chịu đựng

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 5

Chị Lan bán hàng hoa rong cho biết: "khách mua hoa trong những ngày này phải chịu giá đắt gấp 2,3 lần so với những ngày bình thường, do giá hoa từ các chợ đầu mối đều tăng".

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 6

"Tuy nhiên, đa phần cánh đàn ông đều rất vui vẻ, họ ít mặc cả" - chị Lan chia sẻ.

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 7

Theo những người buôn hoa năm nay cho biết, hoa hồng năm nay rất khó mua nên giá đắt, phải tranh nhau ở các chợ đầu mối. Giá bán cho khách dao động từ 100.000 – 200.000 đồng/10 bông hoa, tùy vào từng bó đẹp hay không đẹp.

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 8

Hoa hồng vàng cũng có giá tương đương hoa hồng đỏ

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 9

Đây là dịp “hốt bạc” của những người bán hoa. Một người bán hoa trên đường Phan Đình Phùng cho biết: "Ngày 7 và ngày 8/3, bán lãi ít nhất là gấp đôi, gặp nhiều khách không mặc cả thì ngày đó mình lãi nhiều hơn. Trung bình một ngày lãi khoảng gần 2 triệu đồng".

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 10

Tuy phải mua hoa với giá đắt nhưng anh Dũng (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Thấy chị em vui là mãn nguyện rồi".

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 11

“Tuy bán hoa lãi được nhiều hơn so với những ngày thường nhưng chúng tôi cũng vất vả hơn nhiều. Có người 2 ngày không ngủ, đi bán từ sáng đến 10h đêm, xong ra chợ mua hoa mang về bó, cắt tỉa, phân loại… rồi đi ra phố bán luôn”, chị Khuyên người bán hoa rong đầu đường Hoàng Hoa Thám chia sẻ.

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 12

Đã 9h tối những ông Nguyễn Văn Cảnh (75 tuổi, phố Đặng Dung)  vẫn ra phố mua 3 bó hoa về tặng vợ và cháu, ông chia sẻ:  “Năm nào tôi cũng mua hoa tặng vợ, đây là ngày mình thể hiện tình cảm và sự cảm thông với những vất vả mà vợ hy sinh, chăm lo cho mình và các con khôn lớn”

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 13

Anh Thắng đi làm bằng ô tô về nhà vẫn không quên ghé vào hàng hoa mua 2 bó hoa hồng về tặng vợ và mẹ

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 14

Cánh “mày râu” không chỉ ghé mua hoa ở những hàng hoa trên phố, nhiều người đến tận chợ đầu mối ở Hà Nội để chọn những bó hoa đẹp nhất. Trong ảnh, một người đàn ông cầm bó hoa vừa mua tại chợ Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội)  – một trong những chợ hoa lớn nhất Hà Nội

"Soái ca" tấp nập ra phố mua hoa ngày 8.3 - 15

Chợ đêm Quảng Bá tối 7.3 rất đông các thanh niên đến mua hoa về tặng những người phụ nữ thân yêu của mình. Đến tận chợ mua hoa trong đêm vừa thể hiện được tình cảm lại vừa rẻ hơn so với mua trên phố hay ở các cửa hàng hoa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Ngày quốc tế phụ nữ 8.3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN