"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc"

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Anh cho biết, cuộc sống ngoài đời của anh rất giống với những gì anh thể hiện trong clip.

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 1

Nguyễn Hữu Phước, chàng trai trong clip giới thiệu về Đà Nẵng

Chia sẻ một đoạn clip nói về cuộc sống thường ngày như mơ của mình, chàng trai 8x Nguyễn Hữu Phước đã trở thành tâm điểm chú ý của giới trẻ những ngày gần đây.

Sống tại thành phố được coi là mảnh đất đáng sống nhất Việt Nam, trong một căn hộ hiện đại, có siêu xe và phi cơ sang chảnh, doanh nhân trẻ Hữu Phước khiến không ít người choáng ngợp. Nhìn vào anh, nhiều người liên tưởng đến hình tượng một quý ông giàu có và thành đạt.

Clip Cuộc sống vương giả đến phát thèm của "soái ca" Đà Nẵng

Cùng trò chuyện để biết thêm về cuộc sống vương giả của chàng “soái ca Đà Nẵng” đang khiến cộng đồng mạng xôn xao này:

Sau khi clip “Cuộc sống như mơ của soái ca Đà Nẵng” được đăng tải, cái tên Hữu Phước khiến nhiều người tò mò. Anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân?

Tôi là Nguyễn Hữu Phước (29 tuổi, quê Đà Nẵng, hiện đang là giám đốc khách sạn). Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề vận tải. Ông nội tôi làm nghề xe lam, cha tôi cũng từng là phụ xe. Cho đến nay, qua ba thế hệ, gia đình tôi đã sở hữu đội hình vận tải lớn.

Clip này được anh thực hiện nhằm mục đích gì?

Năm lớp 8, một người bạn từng trêu chọc và hỏi tôi rằng: “Đà Nẵng là ở đâu vậy em? Ở đó có điện chưa?”. Tôi đã tự nói với bản thân, rồi một ngày sẽ cho người đó thấy thành phố của tôi đẹp đến thế nào.

Và bây giờ, sau 15 năm, tôi đã làm được điều đó.

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 2

Hữu Phước đang là giám đốc của một khách sạn lớn

Clip khiến nhiều người choáng ngợp trước cuộc sống “vương giả” của anh, thậm chí còn liên tưởng đến cuộc sống xa hoa của trai xinh, gái đẹp ở đất nước Du bai, anh nghĩ sao về điều này?

Tôi không dám. Tôi chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi, sự liên tưởng và so sánh đó đã đi quá giới hạn rồi.

Tuy sinh ra và lớn lên trong gia đình đầy đủ nhưng tôi vẫn thích sống như người cha của mình, chất phác và bình dị như bao người khác, đến đâu có cơm thì ăn, có việc thì làm, với bất cứ ai cũng có thể ngồi chung mâm, chung bàn được.

Vậy cuộc sống thường ngày của anh thế nào? Nó có diễn ra giống như trong clip?

Cuộc sống hàng ngày của tôi diễn ra như trong clip, chỉ có điều không có phi cơ (Cười).

Nhiều người lầm tưởng, chiếc phi cơ xuất hiện trong clip là của tôi nhưng không phải. Đó là một loại hình dịch vụ phục vụ du khách ngắm cảnh toàn thành phố hoặc bay ra Cù Lao Chàm với mức phí 2,5 triệu đồng/lượt.

Còn lại thì mọi thứ của tôi vẫn như vậy thôi, sáng thức dậy tập thể dục rồi đi làm, chiều về dành thời gian chơi golf hoặc một môn thể thao nào đó, đi dạo, thăm thú thành phố… Khi rảnh thì đọc sách, ngoài việc bổ sung kiến thức thì thói quen đó còn giúp tôi rèn luyện tính kiên trì, nhẫn lại và điều hòa tâm tính.

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 3

Anh có sở thích dùng siêu xe và phi cơ đi thăm thú thành phố

Sau khi xem xong clip, nhiều bạn trẻ trầm trồ và ngưỡng mộ cuộc sống vương giả anh đang có. Anh có thể chia sẻ một vài bí quyết để có được cuộc sống như mơ đó?

Tôi chưa dám nhận mình là người thành đạt, có cuộc sống vương giả như bạn nói nhưng, tôi nghĩ mình đang được sống một cuộc đời đáng sống.  

Với những bạn trẻ có gia cảnh khó khăn, không được bố mẹ hỗ trợ nhiều thì bản thân phải tự mình cố gắng, chăm chỉ làm việc. Như tôi từng nói, ông nội và ba tôi từng khởi nghiệp bằng chiếc xe lam cũ kỹ, tích cóp từng đồng mới có được ngày hôm nay.

Còn với những bạn may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, thượng lưu thì tôi muốn nói với họ thế này: tuổi trẻ ai cũng ham chơi nhưng cần phải có chừng mực, nhất định không được để bản thân sa ngã vào cờ bạc, tệ nạn mà hãy tập trung học hành, nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện kỹ năng mềm. Đó chính là đòn bẩy của sự thành công.

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 4

Hữu Phước là một tay chơi xe "thứ thiệt"

29 tuổi đã có một cuộc sống “đáng sống” như vậy chắc hẳn anh đã phải nỗ lực rất nhiều trong công việc?

Tôi luôn đặt mình trong tình trạng thiếu thốn và say mê công việc. Đặc thù của công ty tôi là đa ngành nghề nên hằng ngày tôi luôn cố gắng, nỗ lực tìm hiểu về tất cả mọi thứ, trong đó quan trọng nhất là tâm lý khách hàng và nhân viên.

Tôi luôn nghĩ, muốn thành công mình phải biết tạo ra sự khác biệt. Điều gì người khác không làm thì tôi làm, người khác không nghĩ thì tôi nghĩ…

Theo anh, tố chất quan trọng nhất để trở thành một người thành đạt và giàu có là gì?

Yếu tố quan trọng nhất giúp tôi có được ngày hôm nay là cái “tâm thức”. Tôi nghĩ, mình đã rất may mắn khi tìm ra con đường muốn đi và phải đi ở cái tuổi mà nhiều người vẫn còn tiến thoái lưỡng nan.

Hơn nữa, đến tuổi này, tôi nhận ra rằng, để thành công, mọi người phải có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội thông qua những việc làm thiện nguyện.

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 5

Anh cũng sở hữu một ngoại hình chuẩn "soái ca"

Nhiều người cho rằng, anh thật may mắn và hạnh phúc khi có được cuộc sống đủ đầy: nhà đẹp, siêu xe, tiền bạc tiêu thả ga và có địa vị, anh thấy sao về điều này?

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất hiện tại không phải là nhà to, xe đẹp mà là tôi đã cho cha mẹ thấy, cuối cùng con trai họ đã khôn lớn và trưởng thành.

Bên cạnh đó, tôi cũng có điều kiện giúp đỡ người kém may mắn hơn mình. Đó cũng là việc làm tôi sẽ duy trì đến cuối đời.

Cảm ơn những chia sẻ của anh! 

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 6

Hữu Phước chia sẻ, yếu tố quyết định đến sự thành công là sự "giác ngộ" trong tâm thức...

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 7

... bên cạnh đó, cần có trách nhiệm với xã hội và những người xung quanh

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 8

Ngoài niềm đam mê với "siêu xe", Hữu Phước còn thích đi du lịch và làm từ thiện

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 9

Anh chia sẻ, cảm thấy hạnh phúc vì đang được sống một cuộc đời đáng sống

"Soái ca Đà Nẵng": "Tôi chỉ là hạt cát trên sa mạc" - 10

Hữu Phước đang sở hữu những điều mà tất cả những người trẻ đều mơ ước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN