Số phận nghiệt ngã của cậu bé mồ côi đang nguy kịch

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Ít người biết rằng cậu bé từng gây sốt trên mạng với bản cover "Mưa thủy tinh" bị bố mẹ bỏ rơi khi mới chào đời, hàng ngày em phải bán lạc rang để phụ giúp bà ngoại.

Những ngày qua, thông tin về em Nguyễn Văn Cung, học sinh lớp 9 tại Huế, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bị tai nạn giao thông ngày 23/6 nhưng gia đình không có điều kiện chạy chữa được lan tỏa trên mạng.

Phóng viên đã tìm tới khoa gây mê hồi sức A, phòng hồi sức sau mổ (tầng 5, bệnh viện Trung Ương Huế) để tìm hiểu hoàn cảnh của Cung.

Ước mơ thành ca sĩ của cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi

Ngay từ khi chưa chào đời, cậu bé Nguyễn Văn Cung đã bị cha ruột bỏ rơi. Một mình mẹ em phải lam lũ, kiếm tiền chờ ngày sinh nở. Nhưng nỗi bất hạnh lại ập đến với Cung khi mới cất tiếng khóc đầu tiên, người mẹ cũng bỏ đi xây dựng hạnh phúc mới, để em lại với bà ngoại đã già.

Kể từ đó, Cung sống với bà ngoại và được họ hàng cưu mang. Do cuộc sống nghèo khổ nên từ nhỏ, ngoài thời gian đến trường, em phải đi bán lạc rang kiếm tiền phụ giúp bà ngoại. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà Sin vẫn phải đi buôn bán lặt vặt để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Số phận nghiệt ngã của cậu bé mồ côi đang nguy kịch - 1

 Bà ngoại của Cung.

Thiếu thốn tình cảm yêu thương của cha mẹ nhưng từ nhỏ Cung là một đứa bé ngoan hiền và hiếu học. Đặc biệt, em có năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc. “Nó mê ca hát ghê lắm, quên cả ăn cả ngủ, hễ nghe ở đâu có chương trình âm nhạc là nó cũng tìm đến để xem. Nó nói rằng, hè ni xong là con lên lớp 10 rồi mệ (bà), mệ cho con đi làm thêm ở quán karaoke kiếm thêm tiền để vài bữa thi vô trường Trung cấp âm nhạc. Vậy mà giờ nó đang hôn mê bất tỉnh”, bà Hà Thị Sin, bà ngoại của Cung chia sẻ.

Bà Sin cho biết, khi còn học lớp 6, trong một lần đi bán lạc rang ở một quán nhậu, Cung gặp được một nhóm nghệ sĩ. Khi nghe Cung hát Mưa thủy tinh, họ rất thích nên đã rủ em cùng biểu diễn tại một số nhà hàng, quán bar trong thành phố. Cũng từ đó, tên tuổi của Cung đã được rất nhiều thành viên trên mạng biết đến.

Trưa 23/6, một tại nạn bất ngờ ập đến đã khiến cuộc sống nghèo nàn của cậu bé Cung càng thêm khổ cực. Theo người nhà kể lại, đang trên đường đi lĩnh lương tại một quán karaoke, Cung đánh rơi mũ bảo hiểm khi chạy xe nên quay đầu nhìn lại, không may mất lái tông vào gốc cây gây ra tai nạn. Em được mọi người đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trung ương Huế, sau đó chuyển lên phòng hồi sức sau mổ, khoa gây mê hồi sức A.

Theo chị Nguyễn Thị Bê (dì ruột của Cung), để có tiền lo chữa chạy cho cậu bé gia đình đã phải đi vay nóng 10 triệu đồng. Ngoài ra còn phải vay mượn người quen mỗi nơi từ 3-5 triệu đồng để lo thêm thuốc thang. Chị Bê tính thì từ ngày nhập viện (23/6) đến nay (30/6), gia đình đã phải chi trả gần 30 triệu đồng.

“Mọi người trong gia đình đều rất thương cháu nhưng do nghèo khổ; kiếm sống bằng nghề bán hàng rong, đạp xích lô nên không biết kiếm tiền ở đâu để lo cho cháu. Mỗi ngày, gia đình phải đóng gần 3 triệu đồng gồm tiền viện, mua thuốc", chị Bê tâm sự.

Cộng đồng chung tay giúp đỡ

Sau khi câu chuyện của cậu bé này được một người quen của gia đình (chủ nhân facebook S.C) đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã tìm đến tận bệnh viện để thăm hỏi và quyên góp giúp đỡ Cung.

Số phận nghiệt ngã của cậu bé mồ côi đang nguy kịch - 2

  Nhiều nhà hảo tâm đến tận bệnh viện nơi Cung đang điều trị để giúp đỡ.

Tại phòng gây mê hồi sức A, chị Hà Thi (đường Trần Phú, TP. Huế) sau khi biết thông tin kêu gọi giúp đỡ Cung trên mạng nên đã tìm đến tận bệnh viện thăm và đóng góp tiền giúp gia đình. Người nhà của em cũng cho biết sau khi thông tin của em được đăng tải lên mạng, nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm đã đến trực tiếp hoặc gọi điện xin số tài khoản, địa chỉ để góp tiền giúp Cung điều trị.

Anh Trần Ngọc Hải (cậu của Cung) tâm sự: "Hiện nay hoàn cảnh của Cung hết sức đáng thương, từ khi nhập viện vì tai nạn cho đến nay, cháu luôn nằm trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ cho biết là cháu bị chấn thương sọ não và gãy một chân, phải chờ tỉnh mới có thể mổ".

Đối với trường hợp của Cung, bác sĩ Nguyễn Viết Quang, trưởng khoa gây mê hồi sức A cho biết: “Hiện nay, tình hình sức khỏe của em đang có dấu hiệu hồi phục tốt, qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ họp bàn với khoa thần kinh và chấn thương chỉnh hình để xem xét mổ cho em”.

Hiện tại Cung nằm tại tầng 5 khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trung ương Huế. Mọi giúp đỡ, chia sẻ, thăm hỏi xin liên lạc qua số điện thoại của anh Hải - cậu Cung - 0983514726 hoặc đến trực tiếp tại khoa hồi sức cấp cứu. Địa chỉ nhà Nguyễn Văn Cung: Phòng 103 dãy H, khu chung cư Bãi Dâu, khu vực 5, đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Hậu, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Dân mạng kêu gọi giúp đỡ cậu bé mồ côi đang nguy kịch

Từ cậu bé khuyết tật đến "ông chủ" đào tạo CNTT

Cậu bé lớp 7 một mình nuôi anh chị ngớ ngẩn

Nghĩa cử cao đẹp của cậu bé 5 tuổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hạnh (ZING.vn)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN