Siêu mẫu Hà Anh: "Đàn ông ở đâu chẳng mê gái đẹp"

Ngay cả phụ nữ cũng vậy, thật là nói dối nếu các bạn không cảm thấy thích một người đàn ông đẹp.

Siêu mẫu Hà Anh: "Đàn ông ở đâu chẳng mê gái đẹp" - 1

Siêu mẫu Hà Anh, người nổi tiếng am hiểu phái mạnh

Xa nhà từ năm 18 tuổi, tới năm châu bốn bể, tiếp xúc với nhiều người thuộc cả hai phái, từng xuất bản một cuốn sách với tiêu đề “Sống trong thế giới đàn ông”, siêu mẫu Hà Anh được cho là rất am hiểu phái mạnh.

Một người hiểu đàn ông đến thế, lại đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng Tây, Hà Anh đánh giá sao về kết quả của cuộc khảo sát gây xôn xao dân mạng gần đây, cho rằng đàn ông Việt háo sắc?

Không phải chuyên gia tâm lý nhưng những gì Hà Anh viết cho thấy chị rất am hiểu đàn ông. Chị có bất ngờ khi khảo sát của Yougov kết luận rằng, đàn ông Việt xem trọng nhan sắc?

Thực sự thì tôi chưa từng nghĩ về đề tài này nên cũng lấy làm lạ khi biết đến nội dung, kết quả của cuộc khảo sát.

Siêu mẫu Hà Anh: "Đàn ông ở đâu chẳng mê gái đẹp" - 2

Cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng Tây 

Vậy chị có tin tưởng vào kết quả đó, bằng cảm quan của một người phụ nữ từng “sống trong thế giới đàn ông”?

Thực ra thì cái gì cũng có nguồn gốc căn bản của nó. Phải nhấn mạnh rằng, đây là cuộc khảo sát online nên hoàn toàn không đại diện cho toàn thể dân số của cả nước với độ xác thực mang tính tương đối.

Tuy nhiên, điều không khiến tôi quá ngạc nhiên là đất nước ta bị ảnh hưởng bởi quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nên việc mỗi người chủ động lựa chọn bạn đời chỉ được hình thành trong thế kỷ 21. Và ngay cả bây giờ, việc lựa chọn bạn đời vẫn không chắc chắn là nằm ngoài sự chi phối của gia đình.

Khi con người ta yêu và kết hôn không xuất phát từ việc chủ động làm quen, hẹn hò, tìm hiểu tính cách, yêu thích sự tương đồng hoặc khác biệt về cá tính, thì đương nhiên, “ngoại hình dễ nhìn” là tiêu chí đầu tiên đàn ông nhìn vào (không hẳn là sự lựa chọn đúng đắn).

Chưa kể, với quan niệm xưa rằng người phụ nữ không được khuyến khích thể hiện suy nghĩ, cá tính, ước vọng của mình thì không khó hiểu khi tính cách không phải là điểm các đấng mày râu nghĩ là quan trọng.

Xã hội hiện đại vẫn quan niệm, một người vợ lý tưởng là phải xinh đẹp, thảo hiền, đảm đang, nết na… rồi cộng với những tính từ như “ngoan”, “dễ bảo” thì thử hỏi, những gì nhìn thấy trong khảo sát có gì là lạ, là khó hiểu đâu?!

Siêu mẫu Hà Anh: "Đàn ông ở đâu chẳng mê gái đẹp" - 3

Hà Anh cho rằng, đàn ông ở đất nước nào cũng mê phụ nữ đẹp 

Nếu thật sự như vậy, đàn ông Việt đề cao nhan sắc hơn nhân phẩm khi yêu và kết hôn thì phụ nữ Việt thiệt thòi quá?

Tôi thực sự không nghĩ vậy. Với kinh nghiệm của tôi, đàn ông ở đất nước nào cũng yêu thích phụ nữ đẹp và ngay cả phụ nữ cũng vậy. Thật là nói dối nếu các bạn nói không thích một người đàn ông đẹp.

Tuy nhiên ngoài xúc tác ban đầu (bị hấp dẫn bởi ngoại hình) thì có nhiều yếu tố khác quan trọng hơn khi lựa chọn bạn đời tuỳ theo trình độ, thói quen, mục đích gắn bó, sở thích cá nhân.

Nhưng tôi nghĩ, không ai lại không ao ước có một người bạn đời cùng mình chia sẻ cuộc sống, tận hưởng niềm vui, một người sẵn sàng cùng mình trải qua những khó khăn, một người thú vị, hài hước để luôn thấy hứng thú khi trò chuyện, một người đủ tinh tế để làm cha/mẹ, một người cởi mở và hấp dẫn trong quan hệ riêng tư vợ chồng… Ít nhất, trong quan điểm của tôi đây là sự lựa chọn thông minh.

Vậy những người phụ nữ không nổi bật về ngoại hình cũng không cần quá lo lắng nếu như các bạn sở hữu những phẩm chất đáng quý khác. Quan trọng là các bạn phải chọn được người đàn ông thông minh, biết trân trọng những phẩm chất ấy của bạn.

Còn nếu không, chẳng khác gì “đàn gẩy tai trâu”.

Siêu mẫu Hà Anh: "Đàn ông ở đâu chẳng mê gái đẹp" - 4

Hà Anh khuyên phụ nên trau dồi những giá trị sống 

Hà Anh tài năng, đó là điều rất rõ ràng. Hà Anh thông minh, ai cũng thừa nhận. Nhưng khi bàn về sắc đẹp Hà Anh thì vẫn có những ý kiến trái chiều. Chị có từng bị tổn thương bởi một người đàn ông Việt trọng nhan sắc?

Tôi không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng từ tấm bé đến giờ tôi chưa bao giờ có trải nghiệm tiêu cực với bất cứ ai dù là người Việt Nam hay nước ngoài có tranh cãi về ngoại hình của tôi.

Có lẽ bạn đang nhầm lẫn với việc mọi người bình phẩm về một người nổi tiếng, giống như người ta bình phẩm về một tác phẩm hội hoạ. Người thích thì khen đẹp, người không thích thì chê xấu, mà điều đó thì quá đỗi bình thường. Trên cuộc đời này chẳng có cái gì hoàn mỹ tới mức ai nhìn thấy cũng phải khen nó đẹp nhất trần đời cả.

Tại sao tôi phải quan tâm gần 100 triệu người Việt Nam có ai thấy tôi xấu không, khi tôi luôn cảm thấy mình xinh đẹp và có giá trị, khi người đàn ông tôi yêu yêu tôi và thấy tôi đẹp, khi tôi là một người mẫu quốc tế, được coi là siêu mẫu của Việt Nam, là một gương mặt MC đắt giá của các chương trình nổi tiếng? Tôi cần gì phải “chứng minh” bản thân mình hơn nữa và có lý do gì để tôi phải cảm thấy tổn thương?

Siêu mẫu Hà Anh: "Đàn ông ở đâu chẳng mê gái đẹp" - 5

... và phụ nữ nên có một vẻ ngoài tươm tất 

Từng có cả đàn ông Việt và Tây ngang qua đời, chị có cảm nhận được sự khác biệt về tiêu chí lựa chọn bạn gái/người yêu của họ?

Tôi thấy đàn ông nào cũng thích phụ nữ đẹp, hay ít nhất là có ý thức làm đẹp cho bản thân. Còn để nói theo kiểu “vơ đũa cả nắm”, tôi thấy đàn ông Tây vẫn luôn yêu thương, trân trọng người phụ nữ của họ, dù năm tháng có thể làm cô ấy già đi.  

Bởi họ không chỉ bị hấp dẫn bởi ngoại hình người bạn đời mà còn biết trân trọng, thậm chí biết ơn những hy sinh của họ cho gia đình chung. Và mặc dù về tâm lý, có thể họ vẫn bị thu hút bởi các cô gái trẻ đẹp hơn nhưng đối với xã hội, thật là điều tồi tệ nếu họ ngoại tình, bỏ rơi vợ.

Trong khi đó ở xã hội Việt Nam, việc đàn ông ngoại tình vẫn được coi là chuyện bình thường, dễ hiểu, cần thông cảm. Và ngay cả phụ nữ cũng cho phép đàn ông ích kỷ (chịu đựng họ, ngoại tình cùng họ) thì tội gì đàn ông phải cảm thấy tội lỗi khi phản bội.

Và bởi ngay cả cánh phụ nữ cũng thừa nhận với nhau rằng “ngoại hình phải đẹp người ta mới muốn khám phá tâm hồn” thì đàn ông coi trọng nhan sắc là điều dễ hiểu?

Các cặp đôi hấp dẫn nhau bởi ngoại hình hay tính cách, điều đó không quan trọng. Nhưng dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng nên tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng, khỏe mạnh, biết cách chăm chút để mình đẹp hơn.

Không phải ai đẹp như nam vương, hoa hậu mới là đẹp nhưng cũng đừng vì lười biếng mà khiến bản thân búi xùi, lôi thôi, rồi khi đối phương không để ý đến mình nữa lại bao biện “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Siêu mẫu Hà Anh: "Đàn ông ở đâu chẳng mê gái đẹp" - 6

Cô tin rằng, phụ nữ có thể quyết định 50% đàn ông lựa chọn mình hay không 

Chị từng chia sẻ, phụ nữ cũng có 50% quyết định trong việc đàn ông lựa chọn mình hay không?

Bởi vì:

- Bạn có cho phép người đàn ông “lựa chọn” mình, hay bạn cũng có quyền quyết định 50% trong việc lựa chọn họ

- Bạn có thể quyết định giá trị bản thân có bị chi phối bởi ngoại hình hay không không nếu như bạn trau dồi và có những phẩm chất tuyệt vời khác. Bạn phải hiểu và tự tin với những phẩm chất đó.

- Hãy lựa chọn cho mình người đàn ông biết trân trọng những gì bạn có.

Tôi nghĩ, đàn ông thừa đủ thông minh để điều chỉnh “yêu cầu” của mình khi nhìn thấy người phụ nữ xung quanh họ chủ động “cầm trịch”.

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của chị!

Kết quả khảo sát của một công ty chuyên phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường qua mạng (Yougov) đã chỉ ra, đàn ông Việt Nam có xu hướng coi trọng nhan sắc hơn tính cách của đối tượng hẹn hò.

Khảo sát được Yougov thực hiện tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Câu hỏi được đặt ra là: “Đặc điểm hàng đầu nào nam giới quan tâm ở đối tượng hẹn hò?” kèm theo 6 phương án: tính cách, ưa nhìn, thông minh, hài hước, chung sở thích, thu nhập tốt.

Dữ liệu từ cuộc khảo sát chỉ ra, 44% đàn ông Việt lựa chọn ngoại hình ưa nhìn là tiêu chí quan trọng nhất để chọn bạn gái, trong khi tiêu chí về tính cách chỉ chiếm 32%. Trong khi đó, đàn ông ở các quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đức lại có xu hướng tìm kiếm bạn gái dựa trên tiêu chí hòa hợp về mặt tính cách và trí tuệ, chứ không phải vẻ bề ngoài.

Đàn ông Việt coi trọng ngoại hình hơn tính cách 
Bạn nghĩ sao về kết quả khảo sát "Đàn ông Việt có xu hướng coi trọng ngoại hình phụ nữ hơn tính cách"?

Thất vọng khi biết bạn trai 30 tuổi vẫn còn “son“

Chuyện chăn gối với anh như một đứa trẻ học vỡ lòng và tôi trở thành “giáo viên“ bất đắc dĩ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN