Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo phải bán con cứu chồng

Hình ảnh người mẹ trẻ cầm biển bán con để cứu chồng cần phẫu thuật khiến nhiều người không cầm được nước mắt. 

Ngày 15/12, tại trạm xe buýt trung tâm ở Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc), một người phụ nữ địu một đứa trẻ trên lưng, dẫn theo 2 đứa con gái mặt mũi lem luốc cầm biển bán con để cứu chính bố của ba đứa trẻ đang nằm trong viện. Đứa con người phụ nữ này có ý định bán là bé gái chưa đầy 1 tuổi đang được địu trên lưng.

Hành động này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, bàn tán của người đi đường và cả báo giới.

Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo phải bán con cứu chồng - 1

Cư dân xung quanh khu vực đó đã báo cảnh sát. Sau khi lực lượng an ninh xuất hiện để khuyên giải, người mẹ trẻ cõng đứa bé đã khóc lóc thảm thiết, hai cô con gái đứng yên bên cạnh với đôi mắt sầu thảm. Tấm biển trên tay người mẹ viết: "Vì ông chủ bỏ chạy, không có tiền chữa trị nên phải bán con gái cứu bố". 

Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo phải bán con cứu chồng - 2

Nhiều người đi đường đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Có người cho ba mẹ con họ tiền, người thì cho mấy cái bánh bao để bốn mẹ con lót dạ. Những người chứng kiến cảnh này cho biết, người phụ nữ này đã quỳ suốt 4 tiếng từ lúc 9h sáng cho đến 1 giờ chiều. Cảnh sát đã nhiều lần yêu cầu rời đi những người phụ nữ không chịu.  

Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo phải bán con cứu chồng - 3

Theo tìm hiểm, người mẹ trẻ tên là Nghê Quỳnh, chồng tên Châu Hưng Quý. Quý hiện đang nằm viện, toàn thân gãy xương, phổi cũng tổn thương. Thứ 5 tuần trước khi đang làm việc tại công trường xây dựng, Quý đã bị ngã từ tầng 3 và bị thương nghiêm trọng, chủ doanh nghiệp sau khi đưa cho gia đình 7000 tệ thì điện thoại cũng không gọi được nữa.

Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo phải bán con cứu chồng - 4

Hiện tại người chồng chỉ nói được vài câu như "Bao giờ thì có tiền? Bao giờ thì có thể làm phẫu thuật?"... Sau khi bố bị tai nạn. Con gái lớn đã nghỉ học ở bên cạnh chăm sóc bố cả ngày.

Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo phải bán con cứu chồng - 5

Khi được phóng viên hỏi rằng: "Liệu chị có thể sống khi mà bán chính con đẻ của mình?", Nghê Quỳnh im lặng. Và sau khi nghe lời khuyên của phóng viên, người mẹ trẻ cũng cầm biển bán con trở về bên cạnh chồng ở phòng bệnh và cho biết: "Tôi bán con là vì đã tuyệt vọng, hết cách rồi".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều người cho biết họ đã không cầm được nước mắt khi biết câu chuyện, mong rằng gia đình tội nghiệp này sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (Dân Việt)
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN