Phút nhơ nhớp của thiếu nữ khi sập bẫy gã trai đểu

Thủy cay đắng, đau khổ, cô chẳng ngờ cuộc đời mình lại khốn đốn đến thế.

Giờ đây, một mình trong căn phòng vắng Thủy cưng nựng đứa con vừa tròn 2 tháng của mình. Nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, những ký ức ngày nào về tuổi thơ cứ thế ùa về… Cô nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng sống cùng hắn, mọi thứ thật nhơ nhớp.

Phút nhơ nhớp của thiếu nữ khi sập bẫy gã trai đểu - 1

Năm 19 tuổi cô bị cuốn vào vòng xoáy ăn chơi lúc nào không hay (Ảnh minh họa)

Cô gái của 7 năm về trước

Thủy (SN 1989) vốn là cô gái miền sơn cước xinh đẹp, đảm đang. Ngày đó, nhìn nét mặt Thủy, ai gặp cô cũng nói “sau này lớn lên hẳn sẽ xinh lắm”, “Nó sẽ sướng lắm đây”.

7 năm về trước Thủy vốn là cô gái xinh nhất nơi huyện cô từng sinh sống. Tuy nhiên, vì nhà nghèo nên Thủy phải sớm nghỉ học đi làm thuê giúp mẹ. Năm Thủy học lớp 10, có một người bà con từ Hà Nội về bảo với mẹ cô “Chị cứ cho nó theo em lên Hà Nội. Xinh thế này kiểu gì chẳng kiếm được chồng giàu”.

Dù thế, mẹ Thủy không đồng ý. Bởi bà chỉ có một mình Thủy, nếu giờ Thủy đi rồi, bà sẽ cô đơn một mình. Đêm hôm khuya khoắt lấy ai bầu bạn. Hơn nữa, ai biết chắc được con mình lên Hà Nội là nơi đâu? Làm gì? Sau muôn vàn câu hỏi ấy, mẹ Thủy nói lời từ chối. Bà cũng cấm người bà con kia “Đừng dụ dỗ con tao nữa”.

Cũng chẳng hiểu móc nối thế nào. Đêm nọ, khi Thủy vừa tròn 17 tuổi, một mình cô băng rừng, lội suối đến gặp người phụ nữ kia ở chỗ đã hẹn rồi lên Hà Nội. Cũng bởi sự táo bạo ấy đã khiến cho đời Thủy lao đao, khốn đốn thậm chí đôi lần còn muốn quyên sinh.

Bản thân Thủy khi đó nghĩ rất đơn giản rằng chỉ lên vài tháng kiếm được khoản tiền nho nhỏ rồi về quê mua quà biếu mẹ, sửa sang nhà cửa sẽ thôi không đi nữa. Thủy cũng chẳng nghĩ cuộc đời cô cứ thế tuột dốc không phanh, tới khi hiểu ra thì sự tình đã muộn.

Thời gian đầu mới lên, Thủy theo người bà con kia làm nhân viên rửa bát thuê. Qua giới thiệu thủy quen với T, một anh chàng cùng quê. T hiện đang làm nhân viên phục vụ cho một quán bar đắt khách ở đây. Thấy Thủy xinh, T gợi ý giới thiệu cho cô việc làm tốt hơn, nhiều tiền hơn.

Nghe lời giới thiệu hấp dẫn, Thủy theo T vào bar, cô học nghề hơn 2 tháng rồi chính thức trở thành nhân viên chạy bàn.

Hợp nước Hà Nội, lại được T chăm sóc chu đáo nên Thủy trổ mã xinh đẹp lạ thường, cô lọt vào mắt xanh của không ít đại gia, lắm tiền nhiều của tại đây. Không ít lần Thủy được boa số tiền rất lớn. Số tiền ấy cô có nằm mơ cũng không thể có được.

Phút "nhơ nhớp" khi sập bẫy gã trai đểu giả

Số tiền Thủy gửi về quê ngày càng nhiều hơn, cuộc sống mẹ cô cũng đỡ khổ cực hơn. Nhưng thay vào đó, năm 19 tuổi cô bị cuốn vào vòng xoáy ăn chơi lúc nào không hay.

Để cảm ơn T, Thủy đã đem đời con gái mình ra để đánh đổi. Không ít lần sau đó, T gạ Thủy cùng thực hành những trò người lớn mà chính Thủy cũng không thể tin được, một gã trẻ tuổi như T lại thành thục như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Thiếu nữ và cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN