Nữ sinh hiến tóc “làm đẹp” cho bệnh nhân ung thư

Sự kiện: Giới trẻ 9X

Những nữ sinh đã không ngần ngại cắt đi mái tóc dài của mình để hiến tặng bệnh nhân bị ung thư.

“Những đợt xạ trị khiến tóc mẹ mình rụng dần. Lần đầu tiên nhìn cái đầu trọc trong gương, mẹ mình khóc nức nở. Về sau đến soi gương mẹ cũng không dám...” – chị Thùy chia sẻ.

5 tháng trở lại đây, khi mượn được mái tóc giả từ “thư viện đặc biệt”, mẹ chị Thùy đã tự tin hơn nhiều. Chị cho biết thêm, mẹ chị đã vui vẻ hơn khi gặp mọi người, vui vẻ bước ra đường - điều mà trước đây mẹ chị luôn lảng tránh. Đội mái tóc xoăn ngang vai lên đầu khiến mẹ chị rất thích thú.

Chị Thùy và mẹ càng xúc động hơn khi biết mái tóc ấy có được từ hành động “hiến tóc” của các bạn trẻ. Chị không ngờ, các bạn lại có suy nghĩ chín chắn và hành động nhân văn đến thế. “Có lẽ, chỉ có những nữ bệnh nhân ung thư mới cảm nhận hết được ý nghĩa của hành động này, khi họ có tóc trên đầu và tự tin bước ra đường mà không còn mặc cảm” – chị Thùy xúc động.

Nữ sinh hiến tóc “làm đẹp” cho bệnh nhân ung thư - 1

Chị Thủy Tiên (bên phải) - điều phối mạng lưới ung thư vú Việt Nam

Bạn Lê Phương Thảo (học sinh trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh) – hiện đang làm việc trong Thư viện ngực giả, tóc giả (Hà Nội) cho biết: “Chiến dịch mới đi vào hoạt động nhưng thư viện đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ các bạn trẻ. Những mái tóc gửi về đây, chúng mình sẽ đem bán, rồi lấy tiền đó mua tóc giả và gửi đến các bệnh nhân ung thư. Chúng mình rất mong muốn, sau này có thể tự làm ra những bộ tóc giả từ những bộ tóc thật các bạn trẻ gửi đến”.

Chị Thủy Tiên (điều phối Mạng lưới ung thư vú Việt Nam) chia sẻ: “Trong suốt quá trình làm dự án, tôi đã chứng kiến nhiều người phụ nữ bất hạnh không có tiền mua tóc giả hoặc chấp nhận sự nghiệt ngã của căn bệnh mà chỉ đội khăn len, mũ len… Chính vì vậy tôi muốn cùng các bạn trẻ phát triển thư viện ngực giả, tóc giả nhằm hỗ trợ là đẹp cho những bệnh nhân ung thư”.

Có những bát cơm tình nguyện, những cuốn sách tình nguyện… và giờ đây còn có cả những “mái tóc” tình nguyện khiến không ít bệnh nhân cảm thấy ấm lòng hơn khi phải chống chọi với bệnh tật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN