Nỗi khiếp đảm khi chịu đựng gã chồng gái gú

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Mỗi đêm khi thèm yêu gã chồng cờ bạc mon men lại gần yêu cầu được cô ‘chiều chuộng’ khiến cô thấy ớn lạnh.

Bi kịch hôn nhân không lối thoát từ khi yêu gã công tử nhà giàu

Đó là cuộc đời làm vợ cơ cực của chị Nguyễn Hồng Minh (Lục Bình, Hà Nam) sau bao nhiêu năm vùng vẫy, đấu tranh cuối cùng chị đã thoát khỏi người chồng ngỗ ngược ấy.

Chị Minh từ nhỏ vốn được mệnh danh là thiên thần của xóm. Càng lớn lên chị càng xinh đẹp. Ai cũng bị hớp hồn bởi cái vẻ đẹp hoang dã, lai Tây của chị. Cũng chính vì nổi tiếng sớm nên chị có khá nhiều anh chàng theo đuổi.

Và rồi chị đem lòng yêu Đức anh chàng ở xã bên cạnh. Đức vốn là con nhà giàu có, thuộc diện công tử ăn chơi.

Đến với Đức, chị gặp không ít sự phản đối từ gia đình. Bố mẹ chị cho rằng, Đức tuy là con nhà giàu có nhưng học hành không đến nơi đến chốn. Bố chị cũng phân tích cho con gái rằng "Nếu con lấy một người chỉ dựa vào gia đình, bố sợ con sẽ khổ. Bố mẹ không ham giàu, chỉ mong con lấy được người chồng yêu lao động, có chí tiến thủ”.

Dù được bố mẹ phân tích, khuyên nhủ, nhưng chị vẫn quyết tâm lấy người đàn ông đó. Để rồi chính lựa chọn này, đã đẩy chị vào một bi kịch không lối thoát sau này.

Nỗi khiếp đảm khi chịu đựng gã chồng gái gú - 1

Cô đã cố gắng nín nhịn để sống hạnh phúc với gã chồng đó. Cô đã cố gắng thay đổi bản chất, kéo anh ta về với cuộc sống trước đây.

Về sống cùng nhau, Minh ngày càng thấm thía lời cha mình nói là đúng. Chồng Minh mới đầu còn thương yêu vợ, nhưng dần dà anh ta thay đổi, trở thành gã chồng mê cờ bạc. Thậm chí anh còn là người chồng không trân trọng vợ khi bao đêm hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Đã bao đêm Minh rơi nước mắt vì đau đớn.

Minh đã cố gắng nín nhịn để sống hạnh phúc với gã chồng đó. Cô đã cố gắng thay đổi bản chất, kéo anh ta về với cuộc sống trước đây. Nhưng rồi Minh bất lực.

Chồng cô không chỉ cờ bạc mà còn gái gú. Không ít đêm Minh rơi nước mắt vì cảnh phòng không gối chiếc, vì những cảnh đợi chờ mòn mỏi, lay lắt.

Nhiều đêm Minh ôm con nằm thu lu một góc giường khóc một mình. Cô không tài nào chợp mắt nổi khi nghĩ tới chồng đang vui vẻ bên người khác. Không ít lần cô cầu xin anh hãy 'thương hại' cho cuộc đời mẹ con cô thì cô chỉ nhận được đòn roi và sự hành hạ về thân xác.

Không chỉ vậy, mỗi đêm khi thèm yêu gã chồng cờ bạc mon men lại gần yêu cầu được cô ‘chiều chuộng’ khiến cô thấy ớn lạnh. Nếu như ngày xưa lúc mới yêu cô nhiệt huyết bao nhiêu thì giờ ngược lại, cô thấy ghê sợ chồng bấy nhiêu. Cảm giác yêu thương trong cô không còn nữa, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi căn nhà này.

Ngày ngày cô vẫn nghe người ta đồn đại rằng chồng cô cặp với ả này ả kia, thậm chí chúng nó còn đánh ghen nhau mà chẳng đái hoài tới người vợ chính danh là Minh. Dù biết thế, Minh vẫn không dám lên tiếng “đánh ghen” bởi chồng cô là kẻ quyết “ăn thua đủ” với vợ. Vả lại, bản tính hiền lành, cam chịu nên Minh cứ mặc kệ đời. Cô dành hết thời gian ở bên con, bù đắp cho con.

Giọt nước tràn ly và ly hôn giải thoát bản thân

Chịu đựng cảnh đau đớn, hành hạ cho tới mệt mỏi, chán chường, Minh không thể gắng gượng được nữa. Khi “giọt nước tràn ly” cô quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân, để tìm một cuộc sống mới.

Minh biết, với một cô gái quê việc bỏ chồng chịu không ít áp lực, điều tiếng. Thậm chí cả bố mẹ cô cũng còn mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm, láng giềng. Nhưng vì vết thương trong Minh quá lớn, cô không thể chấp nhận cảnh chung chạ chồng với những người đàn bà khác, cô không thể chôn vùi những ngày xuân còn lại với gã chồng tệ bạc ấy nữa.

Sau khi ly hôn, Minh ra nước ngoài sinh sống và làm lại cuộc đời. Khi đó con gái cô cũng đang dần khôn lớn. Cô gửi hết niềm tin và tình yêu thương cho con, cô mong rằng con gái cô sẽ khôn lớn, hiểu chuyện đời mà tha thứ cho mẹ nó. Minh đã khóc rất nhiều khi mỗi đêm con mình gọi cha, cô biết cô đã không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa.

Để xóa đi nỗi đau trong lòng, Minh tận tâm với công việc. Và rồi suốt 8 năm vất vả xa xứ người Minh đã gặp Việt, người đàn ông đến từ Đài Loan yêu thương cô hết mực. Anh tuy nhiều hơn cô 6 tuổi, nhưng với cô điều đó nào đâu có ý nghĩa gì. Với Minh chỉ cần một tình yêu chân thành là đủ. Anh đến với cô để xoa dịu hết những nỗi đau cô từng trải, anh tâm lý, yêu chiều và thấu hiểu cho cô. Ở bên anh, Minh dần thấy mình trẻ lại. Dù mỗi tháng 2 người gặp nhau đúng 1 lần duy nhất, nhưng những lần yêu thương vội vã trao nhau càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Nỗi khiếp đảm khi chịu đựng gã chồng gái gú - 2

  Cuối cùng Minh cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc mới.

Để Minh yên tâm, Việt dẫn cô về ra mắt gia đình và mong muốn được cưới cô làm vợ. Thấy Minh xinh đẹp, lương thiện bố mẹ anh vui lắm. Họ chào đón vui vẻ, họ coi cô như dâu con trong nhà. Thậm chí khi anh đi công tác xa, bố mẹ anh còn thường xuyên mời cô tới chơi để cô đỡ cô đơn, buồn tủi.

Rồi một ngày anh ngỏ lời cầu hôn khiến trái tim Minh như vỡ òa. Trong giây phút đó, Minh đã khóc nấc nghẹn ngào. Cô không ngờ chừng này tuổi rồi, cô vẫn tìm được hạnh phúc mới. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời như thế.

Tìm được bến đỗ cuộc đời mới, Minh hạnh phúc biết bao. Trong giây phút đó, cô nhớ tới đứa con gái đang chờ mình ở quê hương. Con gái cô cũng vừa tốt nghiệp Đại học, biết bao đêm cô thầm mong được ôm con vào lòng, được dặn dò con những lời yêu thương. Cô muốn nói với con rằng, ngày nào cô cũng cầu nguyện cho đứa con gái duy nhất ấy mọi điều tốt đẹp nhất cuộc đời.

Nhưng cô nào ngờ, ở quê cha đất tổ con gái cô đang lặp lại quá khứ của mẹ mình với gã chồng cờ bạc. Căn nhà cô từng xây cho con tiền xây hơn 1 tỷ đồng nay cũng bị gã chồng đốn mạt kia bán đứt để đánh bạc, chơi lô. Biết bao đêm con gái cô khóc thảm thiết vì cảm thấy cô đơn lạc lõng.

Nghe từng lời con nói mà lòng cô uất nghẹn, rồi mai đây khi cô trở về liệu cô sẽ nói thế nào với con gái mình đây. Bởi con cô rất yêu chồng, con cô vẫn hi vọng anh ta sẽ thay đổi. Nhưng liệu rồi điều kỳ diệu có xảy ra, liệu quyết tâm của con cô có thành hiện thực? Minh bối rối đặt ra câu hỏi, rồi lại nước mắt ngắn dài chờ đợi từng ngày, cô chờ đợi từng cuộc gọi của con gái và cô đang hi vọng vào một điều kỳ diệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN