Nỗi đau bé gái 10 năm "cõng" trên lưng khối u khổng lồ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Lúa phát triển chậm 4 tuối biết bò và tới nay em chưa một lần có thể tự đứng dậy. Ngày ngày em vẫn bò theo mẹ lên nương, lên rãy.

Nói tới đây, cô Chủ lại khóc nức nở: “Khi Lúa bị bệnh, bố của nó cũng đột ngột qua đời để mặc cho tôi một đàn con thơ dại. Còn nỗi đau đớn nào hơn khi không có người bạn đời chia sẻ. Cuộc sống khó khăn lắm, không đủ ăn, các chị cháu cũng dần lấy chồng, để mặc tôi ngược xuôi vất vả”.

Nỗi đau bé gái 10 năm "cõng" trên lưng khối u khổng lồ - 1

  Mẹ em vẫn ngày ngày chăm chỉ lên nương rãy để kiếm cái ăn cho em

Căn nhà gỗ đơn sơ, gió lùa vào tận từng ngõ ngách, chẳng có tài sản gì giá trị khiến người ta cảm thấy rùng mình vì lạnh lẽo. Ngày ngày, bà Chủ vẫn xay ngô, nấu bữa cơm độn đủ khoai ngô sắn để cho bé Lúa ăn. Thức ăn chính mỗi ngày của em là muối trắng rang lên. Nhìn cảnh đó, không ai tin rằng một em bé đang bệnh đau đớn như thế lại ăn những bữa cơm đói, lại thiếu chất dinh dưỡng tới như vậy.

Không những thiếu ăn, mà bản thân em cũng chỉ có một bộ váy duy nhất. Nhưng chiếc váy đó cũng chẳng có thiết kế phù hợp với thân hình em. Bởi khối U quá to, khố u ấy đang sưng tấy và sắp vỡ mủ ra. Hỏi bé Lúa có đau không em nhăn nhó khuôn mặt kêu “Đau lắm”.

Hiện tại, cuộc sống của mẹ con em đang vô cùng khó khăn. Mẹ em vẫn ngày ngày chăm chỉ lên nương rẫy để kiếm cái ăn cho em. Nhưng cuộc sống ấy phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, năm nào mưa thuận gió hòa thì được mùa ngô, còn năm nào khắc nghiệt coi như thất bát. Nói tới đây, mẹ em lại thở dài.

Chia sẻ về câu chuyện cuộc đời bé Lúa, anh Sơn- cán bộ phụ trách thôn Giàng Trù A - xã Du Già - Huyện Yên Minh - Hà Giang chia sẻ: "Nhìn bé tội nghiệp lắm. Ai cũng thương nhưng cuộc sống người dân ở đây còn vô vàn khó khăn. Người nào thương cũng chỉ biết cho củ sắn, củ khoai hay nắm gạo mà thôi".

Anh Sơn cũng cho hay, mẹ con Lúa phải vài tháng mới đi chợ một lần. Thức ăn của mẹ con Lúa cũng chẳng có gì ngoài mấy miếng thịt mỡ hay miếng gan lợn. Cũng bởi gia đình em quá nghèo không có tiền trang trải đủ cho cuộc sống khốn khó ấy.

Hiện tại, bé Lúa đang rất đau đớn và cần sự chia sẻ của cộng đồng để em có tiền phẫu thuật cắt bỏ khối U vì thế, mong các độc giả hảo tâm chia sẻ phần nào nỗi đau với gia đình em.

Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình bé Lúa vui lòng liên hệ: Chị Vàng Thị Chủ (mẹ cháu), Giàng Trù A, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. ĐT:01645075583 (Anh Mí Cáy)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN