Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí

Lần đầu tiên được cầm vào chiếc máy ảnh, được học kĩ thuật chụp ảnh, thế nhưng, tác phẩm của các em đã khiến người xem phải ngạc nhiên và cảm động.

Xuân Sơn là một xã thuần nông ở huyện Thọ Xuân, phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Ở nơi đây, trẻ em không có điều kiện tiếp cận các tiến bộ công nghệ như ở thành phố. Tuổi thơ sống trong lam lũ, vượt khó đi lên cộng thêm nỗi niềm trăn trở với quê hương, nhiếp ảnh gia Vũ Thị Bích Hồng đã quyết tâm theo đuổi dự án “My day” và thực hiện trên chính làng quê mình.

Ngày 30/3, ngôi làng nhỏ nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Hơn 100 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia nhí lần đầu bấm máy đã được triển lãm tại Trường tiểu học Xuân Sơn. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện về cuộc sống làng quê, ghi lại những dấu ấn trên quê hương của các em. Chính những pha bấm máy đã giúp các em thêm trân trọng những nét đẹp quê mình.

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 1

Chị Vũ Thị Bích Hồng - trưởng dự án "My day" đang đánh giá, nhận xét các bức ảnh tham dự triển lãm

Lần đầu tiên được cầm vào chiếc máy ảnh, được học kĩ thuật chụp ảnh, thế nhưng, tác phẩm của các em đã khiến người xem phải ngạc nhiên và cảm động.

Trong số những bức ảnh gửi đến dự thi, bức ảnh của em Vũ Trung Kiên (học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Sơn) được đánh giá cao nhất. Bức ảnh của em có câu chuyện ảnh và bố cục rõ ràng.

Trung Kiên tâm sự: “Bức ảnh của em có tên là Cô bạn chăn trâu. Bức ảnh kể về Lan – cô bạn cùng trang lứa nhưng từ nhỏ đã có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Lan bị bạn bè xa lánh, ghẻ lạnh. Em thấy Lan rất đáng thương và em luôn trân trọng, yêu quý bạn”.

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 2

Tác phẩm ảnh đoạt giải nhất "Cô bạn chăn trâu"

Bên cạnh các bức ảnh đoạt giải cao, những bức ảnh tham dự triển lãm cũng không kém phần đặc sắc. Nhìn bức ảnh Cắt mạ của mình, Lê Văn Trung Hiếu (lớp 7A, THCS Xuân Sơn) chia sẻ: “Bức ảnh này em chụp vào lúc buổi chiều. Hình ảnh cắt mạ, cảnh đồng ruộng làng quê rất gắn bó với em. Bởi vậy, em lại càng thêm yêu quê hương mình”.

Trong khi đó em Đỗ Ngọc Duy  (học sinh lớp 5 trường Tiểu học Xuân Sơn) mang đến bức ảnh về những bông hoa đồng nội độc đáo. Duy chia sẻ ý tưởng: “Em nhờ đôi tay của một bạn nữ cùng lớp nâng niu những bông hoa đồng nội. Em muốn bảo vệ những bông hoa tinh khiết, trong lành như chính quê hương em”.

Triển lãm ảnh thu hút cả những bậc phụ huynh thành phố đưa con em mình về quê trải nghiệm thực tế. Chị Mai (Hà Nội) tâm sự: “Mình muốn các con được trực tiếp đến với bạn bè đồng trang lứa ở quê để các con được sống cùng các bạn, trải nghiệm cùng các bạn và hiểu thêm được những giá trị cuộc sống”.

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 3

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 4

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 5

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 6

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 7

Một số bức ảnh được tham gia triển lãm của các nhiếp ảnh gia nhí ở nông thôn.

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 8

Em Vũ Trung Kiên và tác phẩm ảnh đoạt giải nhất của mình

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 9

Em Lê Văn Trung Hiếu với tác phẩm ảnh "Cắt mạ" dự triển lãm

Những bức ảnh ấn tượng của nhiếp ảnh gia nhí - 10

Em Đỗ Ngọc Duy với tác phẩm ảnh "Nâng niu những bông hoa đồng nội"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN