Những ẩn họa rình rập của Pokémon với giới trẻ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Với chiếc smartphone kết nối mạng, bật GPS định vị, người chơi game Pokémon Go được tương tác trong môi trường thực tế để săn quái thú. Sức hút của trò chơi Pokémon đã tạo ra cơn “địa chấn” trong giới trẻ Việt.

Pokémon gây bão

Ngay từ khi Pokémon Go lần đầu xuất hiện tại một số nước như Mỹ, Nhật Bản, Úc và chưa được phát hành tại Việt Nam, trò chơi này đã tạo “sóng” trong giới trẻ Việt. Làn sóng Pokémon càng trở nên sôi sục khi ứng dụng này chính thức được cung cấp tại thị trường Việt Nam (ngày 6/8).

Nhiều người mang điện thoại đến các địa điểm công cộng, để phục, định vị trí, săn tìm quái thú ảo. Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Vũ, chùa Cát Linh… là những địa điểm được nhiều bạn  trẻ lựa chọn.

Những ẩn họa rình rập của Pokémon với giới trẻ - 1

 Pokémon Go đang ám giới trẻ. Ảnh: Xuân Tùng.

Từ khi gia nhập đội “thợ săn” Pokémon, T.M.Linh (29 tuổi, Hà Nội) cho biết, đường từ nhà đến cơ quan xa hơn. “Bình thường đi chỉ 20 phút, nay có khi mất cả tiếng đồng hồ. Di chuyển bằng xe máy mình cũng tranh thủ cầm điện thoại trên tay để săn và ấp trứng Pokémon. Khi phát hiện ra Pokémon là vừa đi vừa ném bóng bắt, nhưng thường dừng xe lại bắt cho chính xác và đỡ phí bóng”, Linh chia sẻ. 

Theo chân Linh đi bắt Pokémon, chúng tôi còn gặp trường hợp một bạn nữ trẻ tuổi dừng xe máy ở lòng đường tại đình Xuân Biểu (phố Sơn Tây, Ba Đình) bất chấp khu vực không có đèn điện. Khi có người lại gần, bạn nữ này mới giật mình, vội tắt trò chơi và lái xe đi tiếp.

Trong ngày đầu tuần 8/8, cơn sốt bắt Pokémon tiếp tục gia tăng. Theo ghi nhận, 15h30 tại khu vực Hồ Gươm, có hàng chục tốp người đứng chơi hoặc dừng xe máy bên lề đường để bắt Pokémon. Để bám trụ lâu tại điểm tập trung nhiều Pokémon, các game thủ còn chuẩn bị sạc pin dự phòng cho điện thoại. Bất chấp nắng trưa gay gắt, L.N.Hưng và N.Q.Hoàng (SN 1990, làm nghề ship hàng, trú tại Ngã Tư Sở) lên Hồ Gươm từ lúc 11h. 

“Nay bọn mình ăn cơm sớm, vừa đi dạo vừa bắt thêm Pokémon. Pin điện thoại mình cũng khỏe, cùng với sạc dự phòng mang theo chắc ngồi được đến 17h mới về”. Ngồi xem Hưng bắt được quái thú, Hoàng không khỏi tiếc nuối vì máy hết pin, nhất là khi xuất hiện những Pokémon có cấp độ cao.

 Hưng cho biết: “Bọn mình thường đi cùng nhau săn Pokémon, người lái xe, người kia làm nhiệm vụ bắt quái thú khi phát hiện trên đường”. Hưng cho biết, đi săn một mình không hiệu quả bằng đi hai người và kể, “tối qua đi săn một mình, đi chưa đầy 30 phút mà mình phải dừng tới hơn 25 lần để check địa điểm, dừng ném bóng mà chỉ bắt được mỗi 10 Pokémon”.

Cùng ngồi săn Pokémon, Hưng và Hoàng còn có P.M.Cường (SN 1993, công nhân nhà máy SamSung) bắt xe từ chỗ trọ trên đường Ngã Tư Vọng. Cường cho hay, tranh thủ ngày được nghỉ để “ấp trứng” Pokémon. Cường cho hay, quanh Hồ Gươm có nhiều người chơi và thay nhau “thả thính” gọi Pokémon đến nên có nhiều cơ hội bắt được quái thú và tăng level (cấp độ) hơn. 

Ngoài ra, còn rất nhiều bạn trẻ khác tụ tập bên bờ hồ hoặc đi đi lại lại, mắt tập trung vào màn hình điện thoại và tay thì liên tục lướt…Trên mạng xã hội liên tiếp có các hình ảnh săn bắt quái thú tại quán trà đá, quán cơm và đi trên đường… L.V.Việt (29 tuổi, Hà Nội) trong giờ nghỉ trưa ăn cơm trên đường Nguyễn Du cũng đã bắt được hai Pokémon.

Những ẩn họa rình rập của Pokémon với giới trẻ - 2

 Nhiều bạn trẻ chú mục vào điện thoại để bắt Pokémon. Ảnh:  Xuân Tùng.

Nhiều ẩn họa

Thao tác ném bóng là hành động khiến game thủ thích nhất khi chơi Pokémon Go. Cũng vì điều này, Thành (sinh viên ĐH Giao thông vận tải) mất toi chiếc Iphone 6. Thành kể: “Cuối tuần vừa rồi mình đi quanh hồ Thủ Lệ để bắt Pokémon. Thấy một con Pokémon xuất hiện trong màn hình điện thoại nhưng được lồng vào khung cảnh thật bên ngoài đang đậu trên mặt nước. Thay vì vuốt ngón tay trên màn hình để ném bóng thu phục, mình lại thẳng tay ném điện thoại vào con Pokémon hiện ở phía trước. Ném xong giật mình nhận ra điện thoại đã chìm”.

Để bắt được những con Pokémon ma, nhóm 5 người của Đặng Hải (23 tuổi, Trung Hòa, Cầu Giấy) đã lập kế hoạch đi bắt Pokémon tại nghĩa trang Trung Kính Thượng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Hải chia sẻ: “Tại nghĩa trang nhóm mình thấy Pokémon hiếm nên rất tò mò, thích thú. Dù hơi lạnh người với những bụi rậm, ngôi mộ, nhưng điều khiến mình không bao giờ dám quay lại nghĩa trang để bắt Pokémon khi có một bạn suýt bị rơi xuống hố huyệt được đào sẵn để chuẩn bị cải mộ. Nhóm mình sợ hãi chạy ra khỏi nghĩa trang luôn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Kha - Nguyễn Hoan ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN