Ngoại tình để... “giữ chỗ” nơi công sở

Không chỉ có các cô gái trẻ, mà không ít các chàng trai cũng lợi dụng “tình ban trưa” để thăng tiến trong công việc.

Với nhiều người, “say nắng giữa văn phòng” là khi họ tìm được niềm vui, sự đồng cảm trong công việc với đồng nghiệp. Thế nhưng, cũng không ít người tìm cách lao vào cuộc chơi đầy mạo hiểm này chỉ vì muốn có người che chở, có chỗ đứng vững chắc trong công việc…

“Đò đưa" lấy lòng sếp

Vào công ty một thời gian, nhận thấy môi trường làm việc cũng khá tốt, Huyền Trang rủ cô bạn thân tên Mai Chi nộp hồ sơ thi tuyển vào làm cùng. Tính tình vui vẻ hòa nhã khéo ăn khéo nói cộng với ngoại hình xinh xắn dễ thương, Mai Chi rất được lòng các đồng nghiệp, nhất là với cánh mày râu độc thân. 

Thế nhưng, với họ, Mai Chi chả thiết bởi cô đã đưa tầm ngắm của mình đến ngài tổng giám đốc đã ngoài 50 nhưng trông vẫn còn phong độ chán. Lịch sự, hào hoa, bản lĩnh và chững chạc... tất cả đã là những ưu điểm che khuất tầm ngắm của Mai Chi đối với chiếc nhẫn mà vị tổng giám đốc đang đeo. 

Thấy Mai Chi thông minh, nhanh nhẹn lại chịu khó, trưởng phòng tổ chức cán bộ cất nhắc đưa vào phòng tổ chức sản xuất. Từ ngày vào làm tại phòng tổ chức sản xuất, Mai Chi có nhiều cơ hội gặp gỡ tổng giám đốc bởi anh rất coi trọng khâu sản xuất sản phẩm. Càng có nhiều cơ hội gặp gỡ, Mai Chi càng quyết tâm nung nấu kế hoạch chinh phục anh. 

Ngoại tình để... “giữ chỗ” nơi công sở - 1

Càng có nhiều cơ hội gặp gỡ, Mai Chi càng quyết tâm nung nấu kế hoạch chinh phục sếp (Ảnh minh họa)

Ban đầu là một món quà đặc sản mỗi lần về quê, một gói xôi ăn sáng và rồi leo thang lên đến cà-vạt, áo sơ-mi… Là người tinh ý nên những cử chỉ, quà tặng của cô sinh viên mới ra trường cũng khiến anh hiểu được tình cảm của cô dành cho anh và anh đón nhận tình cảm của Mai Chi như một làn gió mới. 

Muốn Mai Chi suy nghĩ kĩ hơn trước khi đến với mình, anh đã cảnh báo với cô rằng, anh không thể bỏ vợ con để cưới Mai Chi được, nhưng Mai Chi trả lời rằng, chỉ cần có được tình cảm của anh là đủ.

Thấy Mai Chi chưng diện những bộ đồ hết sức bắt mắt, đổi điện thoại liên tục, mọi người trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao, có người nói sợi dây chuyền mới của Mai Chi là sếp tổng mua tặng, lại có người bảo bắt gặp Mai Chi đi với sếp đến một khách sạn hạng sang, không biết là việc công hay việc tư? Thậm chí có lần, một nhân viên cùng phòng với Mai Chi còn quả quyết đã bắt gặp sếp đang… sờ đùi Mai Chi trong phòng làm việc riêng của mình. 

Mọi người trong công ty đều lắc đầu chép miệng mỗi khi thấy Mai Chi. Lời qua tiếng lại cuối cùng đến tai Huyền Trang. Huyền Trang gặp Mai Chi để góp ý cho bạn bởi cô biết Mai Chi đã có bạn trai gần 3 năm nay. Nếu những lời đồn đại không hay này đến tai người đó thì chắc hẳn chuyện tình cảm của Mai Chi sẽ bị sứt mẻ.

Thế nhưng, thật không ngờ, sau những lí lẽ mà Huyền Trang đưa ra, Mai Chi chỉ cười và nói rằng tất cả những lời đồn đại đó là thật. Trước hết để có chỗ đứng vững chắc trong công ty mà không sợ bị ai chèn ép, Mai Chi đã cố tình… đò đưa lấy lòng sếp. 

Đến khi ông ta bắt đầu “cắn câu” thì dựa vào sức trẻ và lợi thế về ngoại hình, Mai Chi cũng không ngại ngần gì mà không “đào mỏ”. Điện thoại, váy áo, đồ hiệu… tất cả đều là một tay sếp sắm sửa cho cô. 

Một chiều tan sở, khi Mai Chi vừa dắt xe ra cổng thì bị một cậu thanh niên to như con gấu lao vào vừa đánh túi bụi vừa hô: “Con chó, mày quyến rũ bố tao để gia đình tao li tán à”. Vụ việc ầm ĩ phải nhờ can thiệp của lực lượng 113. Sự việc vỡ lở, người yêu Mai Chi quyết không chấp nhận trở thành “kẻ đổ vỏ”, còn Mai Chi, quá xấu hổ, cô nhờ Huyền Trang nộp đơn xin từ chức hộ cô. 

Dính đòn của... "bà chị”

Không chỉ có các cô gái trẻ, mà không ít các chàng trai cũng lợi dụng “tình ban trưa” để thăng tiến trong công việc hay kiếm về những hợp đồng béo bở cho công ty.

Minh Nhật, làm tại một công ty quảng cáo lấy vợ được 4 năm và có một bé gái xinh xắn nhưng Minh Nhật trông vẫn như trai chưa vợ. Trẻ trung lại ga-lăng, khéo léo trong cách ứng xử, anh được rất nhiều đối tác nữ quý mến và ngưỡng mộ. Biết đó là một lợi thế, anh tận dụng tối đa những điểm đó để cặp kè, với không chỉ một người mà tới ba người xuất hiện trong những cuộc tình chớp nhoáng của anh mỗi giờ nghỉ trưa. 

Những người anh chấm đều là những đối tác nữ ở độ tuổi U.40 và có quyền lại vừa có tiền, có thể giúp anh kí được những hợp đồng béo bở làm bước đệm lên chức trưởng phòng thay cho trưởng phòng cũ sắp chuyển công tác. Được cái Minh Nhật xếp lịch khá tài tình nên chưa thấy bao giờ xảy ra việc “đụng hàng”.

Một tuần 6 buổi chia đều cho ba “bà chị”. Cứ đều đặn 11 giờ 30 anh xách túi đi ra ngoài, đúng 13 giờ 30 anh lại có mặt làm việc ở công ty nên chẳng ai quan tâm anh đi đâu, làm gì mà chỉ thán phục khi anh kí được nhiều hợp đồng...

Mọi việc đang thuận buồm xuôi gió thì đùng một cái, Minh Nhật xin nghỉ ốm cả tháng. Mọi người đến nhà thăm thì thấy vợ anh cũng nghỉ điều trị bệnh ở nhà nhưng nét mặt buồn rầu chả tươi cười chào hỏi mọi người trong công ty. 

Sau đó, một cậu có bà chị làm ở công ty thám tử tư đã tiết lộ, một “bà chị” của Nhật thấy vợ của người tình có bầu, đã nổi cơn ghen “ngược”, nhờ công ty thám tử điều tra cơ quan nơi vợ Nhật làm rồi sau đó đến nói vung chuyện hai người cho vợ Nhật biết. 

Theo chuyên gia tâm lí Nguyễn Minh Hường, tình yêu nơi công sở có nhiều thuận lợi như gần nhau, có thể chia sẻ công việc cho nhau và cũng rất hiểu nhau, nhưng bất lợi nhiều hơn. Với những người đã có gia đình càng nên tránh, các cụ ta có câu “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” rồi. 

Trên thực tế những cuộc tình “công sở” rất dễ đổ vỡ, cặp bồ cùng cơ quan hay khác cơ quan đều nguy hiểm, chỉ cần một cuộc cãi vã hay đánh ghen là có thể mất việc, đó là chưa kể đến án mạng có thể xảy ra. 

“Với những người đang làm việc nơi công sở, đẳng cấp phải được đo bằng năng lực công việc chứ không phải là những cuộc tình vụng trộm, vội vã” - chuyên gia Hường nhắc nhở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyên Phương ([Tên nguồn])
Ngoại tình nơi công sở Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN