Ngỡ ngàng trước nhà sách sang trọng như cung điện

Sự kiện: Sách hay

Nhà sách 100 tuổi ở Arghentina được đánh giá là nhà sách đẹp thứ hai thế giới.

Nằm tại thành phố Barrio Norte, Arghentina là một nhà sách cực kỳ đẹp và sang trọng có tên là El Ateneo Grand Splendid.

Nhà sách này trước kia là một nhà hát, được xây dựng vào năm 1919. Sau một khoảng thời gian hoạt động, đến năm 2000, nhà hát trở thành một rạp chiếu phim. Và cuối cùng, ngày hôm nay, nhà hát 100 tuổi này trở thành một hiệu sách, tiếp đón hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Ngỡ ngàng trước nhà sách sang trọng như cung điện - 1

Sân khấu, rèm đỏ được nhà thiết kế giữ nguyên

Tòa nhà được thiết kế bởi nhà kiến trúc nổi tiếng Peró và Torres Armengol. Và sau đó kiến trúc sư Fernando Manzone thành hiệu sách. Ông giữ nguyên nhiều phần của nhà hát như: Sân khấu, hành lang, rèm đỏ.

Năm 2008, tạp chí The Guardian bình chọn hiệu sách El Ateneo Grand Splendid là hiệu sách đẹp thứ 2 trên thế giới.

Ngỡ ngàng trước nhà sách sang trọng như cung điện - 2

Khi nhà sách bật đèn ánh sáng trắng (ảnh: Nan Palmero)

Ngỡ ngàng trước nhà sách sang trọng như cung điện - 3

Kiến trúc của nhà hát vẫn được giữ nguyên (Ảnh: Jorge Láscar)

Ngỡ ngàng trước nhà sách sang trọng như cung điện - 4

Nhà sách gồm 3 tầng, tiếp đón hàng triệu người mỗi năm (ảnh: David)

Ngỡ ngàng trước nhà sách sang trọng như cung điện - 5

Bên ngoài của nhà sách (ảnh: Stanley Wood)

Ngỡ ngàng trước nhà sách sang trọng như cung điện - 6

Lối vào nhà sách (Ảnh: Céline)

Ngỡ ngàng trước nhà sách sang trọng như cung điện - 7

Toàn cảnh nhà sách (ảnh: Ryan Poole)

Ngỡ ngàng trước nhà sách sang trọng như cung điện - 8

Cảnh từ tầng 2 của nhà sách (ảnh: Violinha)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Trung Đức ([Tên nguồn])
Sách hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN