Nam sinh bị nữ sinh "hành hạ" ngày 8/3

Các nam sinh điển trai bị nữ sinh trong lớp "bôi son trát phấn" lên mặt nhưng vẫn cười rất vui vẻ.

Để chào mừng ngày 8/3, ngày tôn vinh mọi phụ nữ trên thế giới, những nam sinh chuyên ngành Văn học lịch sử điển hình, khoa Nhân văn, thuộc trường Đại học Yên Đài, Trung Quốc đã tổ cùng các bạn gái trong lớp đã tổ chức một ngày lễ đặc biệt, khiến nhiều nữ sinh khác ghen tị.

Nam sinh bị nữ sinh "hành hạ" ngày 8/3 - 1

Theo học chuyên ngành văn học lịch sử điển hình chủ yếu là những sinh viên nữ, lớp học 51 người thì đã có 42 nữ, chỉ có 9 nam. Thông thường truyền thống của ngày lễ 8/3 là con trai sẽ tổ chức cho con gái, tặng hoa tặng quà cho con gái nhưng tại lớp học này, họ đã làm ngược lại. 

Nam sinh bị nữ sinh "hành hạ" ngày 8/3 - 2

Quốc tế phụ nữ biến thành ngày con gái làm lễ cho con trai. Nữ sinh tha hồ trang điểm, làm đầu tóc cho các nam sinh.

Nam sinh bị nữ sinh "hành hạ" ngày 8/3 - 3

Nữ sinh này lấy những dụng cụ trang điểm thường dùng để sáng tạo ra các phong cách trang điểm "bá đạo" trên khuôn mặt của các nam sinh.

Nam sinh bị nữ sinh "hành hạ" ngày 8/3 - 4

Nam sinh muốn chị em vui vẻ nên đành cắn răng "chịu trận", để các bạn gái thoải mái sáng tạo trên khuôn mặt mình với những phong cách: "trang điểm Võ Mị Nương" "phong cách rám nắng của Nhật", "phong cách mị hoặc phong tình"...

Nam sinh bị nữ sinh "hành hạ" ngày 8/3 - 5

Sau khi trang điểm xong xuôi, 9 chàng trai biến thành những người song tính, bước lên sân khấu đọ sắc, khiến không khí trở nên bùng nổ, làm nên những tràng cười không dứt. 

Nam sinh bị nữ sinh "hành hạ" ngày 8/3 - 6

Văn Bình Nhật là một chàng trai rất ít cười nói những sau khi bị hoá trang thành một cô gái lòe loẹt anh chàng cũng phát biểu: "Tôi không bận tậm lắm, miễn các bạn ấy vui là được".

Nam sinh bị nữ sinh "hành hạ" ngày 8/3 - 7

Sau khi chụp ảnh tập thể lưu niệm, những cô gái lấy ra những phần quà nhỏ mà mình đã chuẩn bị để tặng cho những bạn nam, cám ơn họ một năm qua đã quan tâm chăm sóc cho mình. 

Nam sinh bị nữ sinh "hành hạ" ngày 8/3 - 8

Tuy rằng số sinh viên nam của khoa xã hội nhân văn ít ỏi nhưng hoạt động của họ còn mệt hơn cả khoa tự nhiên. Tổ chức lễ lần này, cũng là để ghi nhớ một kỷ niệm đặc biệt và chúc mừng những lời chúc khó quên, đối với họ là lời cảm tạ chân thành nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN