Một đêm với đồng nghiệp, vợ bỏ đi không cách gì níu giữ

Em vào cơ quan tôi một thời gian, tôi đã cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em là một cô gái xinh đẹp, có sức cuốn hút lớn.

Rất nhiều đàn ông trong công ty đều cảm mến em. Ở em có nét gì đó nhu mì, yếu đuối nhưng lại nóng bỏng hấp dẫn. Đi cạnh em, cảm giác rất sang trọng. Em cũng mang lại cảm giác muốn được chở che.

Ban đầu mới vào công ty, tôi chưa để ý gì đến em. Tất cả việc nhân sự, tôi đều có bộ phận lo riêng. Chỉ đến ngày ra mắt các nhân sự mới thì tôi mới có mặt để thẩm định. Và em đã hút hồn, ấn tượng với tôi ngay từ ngày đầu ra mắt.

Một đêm với đồng nghiệp, vợ bỏ đi không cách gì níu giữ - 1

Thêm một lần nữa khi đi công tác, em lại chủ động sang phòng tôi (ảnh minh họa)

Ở công ty của tôi, em được tuyển dụng với vị trí thư ký. Bởi lẽ đó mà em và tôi có rất nhiều điều kiện gần gũi. Tôi nghĩ em cũng có tình cảm với tôi nên đã chủ động nhắn tin cho tôi. Rồi chúng tôi quện vào nhau trong một cảm giác mãnh liệt mà lâu rồi tôi chưa từng được thử lại. Thế rồi, bằng cách nào đó vợ tôi biết chuyện. Mỗi lần về nhà, cô ấy bóng gió nói tôi đều gạt đi. Đến cơ quan, nói thật tôi cũng muốn chấm dứt nhưng sự hấp dẫn của em khiến tôi siêu lòng.

Thêm một lần nữa khi đi công tác, em lại chủ động sang phòng tôi. Nhưng lần này không may mắn, vợ tôi gọi điện thoại đúng lúc em đang trong phòng. Cô ấy nói cô ấy đang có mặt trước cửa phòng. Và thế là mọi chuyện của tôi không còn gì để nói vợ tha thứ. Vợ tôi bình thản trở về nhà ngay đêm đó.

Tôi tức tốc hủy cuộc họp ngay sáng hôm sau. Trợ lý của tôi, cũng xin nghỉ phép tạm. Tôi tìm gặp vợ xin vợ tha thứ. Nhưng cô ấy không gặp mặt tôi. Cô ấy ngay lập tức đi du lịch. Hóa ra tất cả mọi thứ đã được vợ tôi lên kế hoạch từ lâu. Tôi tìm mọi cách không thể gặp mặt được vợ. Tôi định bụng chờ vợ về để xin tha thứ nhưng ngay khi về tới Hà Nội, cô ấy không về nhà mà đi ở đâu đó mà tôi không cách nào biết được. Tôi gọi thử cho vài người bạn thân của cô ấy nhưng cũng không ai biết cô ấy đang ở đâu. Tôi cũng không dám gọi điện về nhà cho bố mẹ vợ. Tôi tìm cách nói chuyện các hình thức với vợ nhưng cô ấy chỉ xem mà không trả lời. Bây giờ tôi cảm thấy bế tắc, không biết làm sao để níu giữ cuộc hôn nhân này.

Chuyên gia tư vấn Hạnh Phúc

Chào bạn! Bạn đã nhận ra sai lầm của mình và đang phải trả giá cho chính sai lầm ấy. Theo câu chuyện bạn kể tôi hiểu rằng vợ bạn là một người văn minh. Cô ấy không đánh ghen, cô ấy không làm ầm lên mà lặng lẽ bỏ đi tìm không gian riêng cho mình.

Hơn ai hết, cô ấy chính là người đang phải trị liệu vết thương mà bạn gây ra. Vợ bạn có thể là một người rất ngay trực. Khi cô ấy đã hành động thì thực sự không còn lối cho những tháo gỡ bởi trước đó cô ấy đã từng cảnh báo. Hơn bao giờ hết, cách tốt nhất là phải luôn chân thành.

Trong tình huống này, việc bạn có chân thành, thành thực với sai lầm của mình hay không sẽ biểu hiện qua hành động. Và chắc chắn dù không xuất hiện nhưng tôi tin vợ bạn sẽ cảm nhận được. Hãy chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái đó. Tìm mọi cách để chuộc lỗi với vợ bằng sự thành khẩn. Chỉ có cách ấy mới làm cho vợ bạn nguôi ngoai để quay trở lại đối thoại với sai lầm ấy.

Chúc bạn hạnh phúc!

Trai trẻ hám tiền một đêm 'chiều' 3 quý bà khát tình

Chuyện bà T. cho gã 50 triệu chỉ để ăn sáng dường như quá “béo bở“ khiến cho gã từ chối cũng không được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo chuyên gia tư vấn Hạnh Phúc ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN