Mất oan 250 triệu vì thuê thám tử tư theo dõi chồng ngoại tình

Bị ám ảnh bởi những câu chuyện của “ nhà người ta”, cô ngày đêm nghi ngờ chồng mình ngoại tình và không ngại mạo hiểm bỏ ra một số tiền lớn để tìm chứng cứ.

Hôm qua (23/09), công an Hưng Đồn (Giang Tây, Trung Quốc) tiếp nhận một đơn báo án đặc biệt. Người báo án là một phụ nữ có tên Lâm Hồng, người Hàng Châu. Vì muốn tìm bằng chứng ngoại tình của chồng, cô đã không tiếc tiền lên mạng thuê thám tử tư, cuối cùng bị lừa mất oan 73.000 NDT (hơn 250 triệu đồng VN).

Mất oan 250 triệu vì thuê thám tử tư theo dõi chồng ngoại tình - 1

Ảnh minh họa

Lâm Hồng và chồng lấy nhau trên cơ sở tình yêu, hai bên đều tự nguyện chứ không phải do gia đình ép buộc. Sau khi kết hôn, cô sinh được một bé gái đáng yêu, cuộc sống gia đình nhỏ càng thêm viên mãn. Chồng cô là người đàn ông tốt, không có gì đáng để chê trách.

Tuy cuộc sống hạnh phúc như vậy song Lâm Hồng ngày ngày đều bị ám ảnh bởi những câu chuyện ngoại tình, bồ bịch, lăng nhăng trên internet. Trong các cuộc tám chuyện của bạn bè, đồng nghiệp, đề tài đó cũng thường xuyên được mang ra nói qua nói lại. Cô bắt đầu nghi ngờ chồng cũng lén lút vụng trộm sau lưng mình.

Người phụ nữ trẻ bỗng trở nên thường xuyên ghen bóng ghen gió và kiểm soát chồng chặt chẽ hơn. Mỗi ngày, cô đều lén kiểm tra điện thoại, email và các cuộc trò chuyện trên mạng của chồng. Ban đầu, chồng cô còn mặc kệ cho vợ muốn kiểm tra gì cũng được. Về sau, thấy chị ghen tuông mù quáng, anh bắt đầu tỏ bày tỏ thái độ không vừa lòng. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lớn.

Không chịu nổi cảnh bị vợ nghi ngờ, chồng cô bế con gái bỏ đi. Tìm suốt mấy ngày trời không thấy, cô lại càng nghi ngờ chồng mình đã có người đàn bà khác.

Vì muốn tìm bằng chứng chứng minh chồng ngoại tình, Lâm Hồng lên mạng tìm một công ty thám tử tư để theo dõi chồng. Bị ghen tuông làm mờ mắt, cô đã nghe theo lời của “đại diện” công ty thám tử, mạo hiểm gửi tiền cho bọn họ dù chẳng nắm biết một chút thông tin nào về công ty ngoài số điện thoại và địa chỉ trên mạng xã hội. Tổng số tiền cô gửi đi lên đến 73.000 NDT.

Sau khi đã gửi một số tiền lớn, công ty thám tử khuyên cô hãy yên lòng đợi tin tức của họ. Nhưng suốt một ngày trời không có tin tức gì, khi Lâm Hồng sốt ruột gọi điện lại thì điện thoại đã tắt máy, địa chỉ của công ty trên mạng chỉ là một địa chỉ ma. Lâm Hồng biết mình đã bị lừa, vội đi báo công an.

Luật sư Mai Ninh, đại diện văn phòng luật Thế Kỷ ở Chiết Giang chia sẻ, trường hợp như Lâm Hồng không phải là ít. Mỗi năm văn phòng của họ đều tiếp nhận từ 1-3 vụ và số lượng đang có xu hướng tăng lên. Luật sư Mai Ninh cho biết, nhu cầu thuê thám tử điều tra ngoại tình tại Trung Quốc ngày càng lớn. Điều này khiến nhóm người xấu dễ dàng lợi dụng tâm lý này để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN