Màn kịch trơ tráo của kẻ hiếp dâm cô bé 15 tuổi

Vũ sợ chuyện vỡ lở nên ép gia đình sang thương lượng, xin cưới cô bé 15 tuổi làm vợ.

Sau khi cưỡng đoạt "cái ngàn vàng", Vũ sợ chuyện vỡ lở nên ép gia đình sang thương lượng, xin cưới cô bé 15 tuổi làm vợ. Nghĩ chuyện đã lỡ, cha mẹ nạn nhân đành miễn cưỡng cho đứa con gái “ăn chưa no, lo chưa tới” đi lấy chồng. Nhưng sau đám cưới chạy tội đó, Vũ nhanh chóng bỏ bê vợ, công khai mang trầu cau dạm hỏi người đàn bà khác.

Quyết định sai lầm

Cô vợ trẻ bất hạnh chúng tôi nhắc đến ở trên là Lê Ngọc Hảo (SN 1991, ngụ ấp 3A, xã Hòa Tân (cũ), huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang). Chỉ vì sự nhẹ dạ, cả tin của tuổi mới lớn mà đời cô phải lỡ làng khi kết nghĩa phu thê với kẻ đã đoạt “cái ngàn vàng” của mình. Nhắc lại chuyện cũ, ông Lê Văn Ngọc Anh (SN 1950, cha Hảo) không khỏi đau lòng. Ông bảo, nếu vợ chồng ông không quá nể nang thì mọi chuyện đã khác. Ngày ấy vì thiếu đất canh tác, vợ chồng ông vay vốn nuôi vịt chạy đồng. Do thường xuyên phải chăn vịt xa, ông giao nhà cho ba con gái trông chừng. Cũng thời gian này, Hảo quen Mai Văn Vũ (SN 1979, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, giáp ranh với xã Tân Hòa) thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Sau lần đó, Vũ nhiều lần tìm cách tiếp cận, tán tỉnh nhưng Hảo chỉ đồng ý làm bạn bè.

Thường xuyên ghé nhà nên Vũ biết rõ vợ chồng ông Anh thường vắng mặt. Khoảng 2h sáng hôm đó, gã trai tìm tới rủ Hảo ra bụi tre nhờ chút việc. Nhưng khi Hảo vừa tới nơi, Vũ bất ngờ lao tới, đè cô bé ra cưỡng hiếp. Vừa lúc đó, hai chị gái Hảo tỉnh giấc. Nghe tiếng chó sủa râm ran bên ngoài nhưng không thấy Hảo trên giường, họ lần mò ra ngoài tìm em thì vô tình nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ bụi tre. Hai chị em bật đèn lên soi thì phát hiện Hảo đang bị một thanh niên đè trên người.

Màn kịch trơ tráo của kẻ hiếp dâm cô bé 15 tuổi - 1

Hảo đã tìm được hạnh phúc sau quãng thời gian đau khổ với gã “họ Sở”

Bị phát hiện, Vũ vội vàng quơ lấy chiếc quần bên cạnh rồi bỏ chạy. Khi thấy không có người đuổi theo, hắn dừng lại định mặc quần thì phát hiện mình đã… cầm nhầm quần của Hảo. Khi thủ phạm đi khuất, hai người chị vội đỡ em gái dậy và mang luôn chiếc quần “yêu râu xanh” bỏ quên vào nhà. Hai người cũng dự định sáng hôm sau sẽ báo sự việc cho cha mẹ và chính quyền địa phương.

Trong khi đó, Vũ trở về nhà và sợ đến mất ngủ vì biết đã bỏ quên quần tại hiện trường. Mỗi lần chợp mắt, gã lại nghĩ đến viễn cảnh sẽ phải ngồi bóc lịch trong tù. Một suy nghĩ chợt lóe lên, Vũ bèn tính sẽ cưới luôn Hảo để tránh “đêm dài lắm mộng”. Tờ mờ sáng hôm sau, hắn đã giục cha mẹ dậy và thú thật tội lỗi vừa gây ra. Đồng thời, Vũ ép cha mẹ phải nhanh chóng mang trầu cau, sính lễ sang nhà Hảo thương lượng, xin cưới cô bé làm vợ.

Vì thương con, không muốn con vướng vòng lao lý, cha mẹ Vũ đành chấp nhận. Trước mặt người lớn hai bên, Vũ quỳ xuống nhận lỗi và hứa sẽ chăm sóc Hảo trọn đời. Còn cha mẹ Vũ cũng tỏ rõ mong muốn xin cưới Hảo về làm dâu và sẽ coi cô như con đẻ trong nhà. “Lúc đó, vợ chồng tôi cũng không muốn gả con bé đâu. Phần vì Hảo còn nhỏ dại, chưa có đủ hiểu biết để làm vợ, làm dâu. Phần khác vì quá giận thằng Vũ đã làm chuyện đồi bại. Nhưng suy đi tính lại, tôi lại sợ người đời dị nghị. Mai này, tiếng xấu bị hiếp dâm sẽ đeo đẳng con bé. Rồi lỡ vì chuyện này, nó không lấy được chồng thì chúng tôi sẽ ân hận suốt đời. Bàn bạc mãi, vợ chồng tôi đành tặc lưỡi chấp nhận thằng Vũ làm rể”, ông Anh nhớ lại.

Lộ mặt Sở Khanh

Màn kịch trơ tráo của kẻ hiếp dâm cô bé 15 tuổi - 2

Ông Anh kể về cuộc đời nhiều sóng gió của con gái

Không lâu sau cuộc gặp mặt, đám cưới nhỏ được gia đình hai bên tổ chức. Cả gia đình Vũ lẫn Hảo đều không mời dân làng, bạn bè gần xa vì lo sợ chuyện cô bé lấy chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn sẽ lộ ra ngoài. Những ngày đầu về làm dâu, Hảo được chồng đối xử rất tốt. Cô mang thai đứa con đầu lòng và lấy đó là niềm an ủi cho những tủi cực đã trải qua. Nhưng “tuần trăng mật” ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị dập tắt khi Hảo không may bị xảy thai.

Thay vì động viên vợ, Vũ tối ngày bù khú rượu chè. Sau những chầu nhậu say khướt trở về, gã lại lôi vợ ra đánh đập mà quên đi lời hứa năm nào. Lấy cớ cái thai không còn, mẹ chồng Hảo thường xuyên đay nghiến con dâu. Quá uất ức, Hảo đã ôm quần áo bỏ về nhà cha mẹ đẻ. “Biết vợ giận bỏ về nhà ngoại nhưng Vũ chẳng buồn quan tâm. Nó lấy cớ Hảo sảy thai để ruồng rẫy con bé. Hảo mới về nhà được 3 tuần thì cha mẹ Vũ đã mang trầu cau xuống tận Cà Mau để cưới vợ khác cho nó. Hay tin này, con gái tôi đã yêu cầu Vũ hủy đám cưới nhưng gia đình bên ấy trở mặt nói: “Hai đứa chưa hề đăng ký kết hôn. Pháp luật không thừa nhận mối quan hệ này”. Không những thế, Vũ còn thách thức gia đình tôi đi kiện”, ông Anh kể.

Biết tường tận sự việc, Hảo hoàn toàn suy sụp. Nhìn con gái héo hon, ủ dột, vợ chồng ông Anh vô cùng xót xa. Hận chàng rể Sở Khanh, vợ chồng ông đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã dựa vào bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an xác định: Độ tuổi của nạn nhân Hảo ở thời điểm bị hại vẫn còn là vị thành niên. Do đó, Vũ phải bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội “Giao cấu với trẻ em”. Riêng vi phạm tổ chức cho trẻ vị thành niên kết hôn, hai bên gia đình bị xử phạt hành chính tại địa phương.

Không lâu sau đó, phiên tòa xét xử vụ việc Vũ cưỡng hiếp trẻ em được tiến hành. Tại tòa, khi đứng trước vành móng ngựa, Vũ vẫn không hề cảm thấy hối lỗi về việc mình đã làm. Khi tòa tuyên án 3 năm tù đối với bị cáo Mai Văn Vũ về tội “Giao cấu với trẻ em”, gã mới sững người và tỏ vẻ ăn năn để xin giảm án. Đến nay, Vũ đã mãn hạn tù, Hảo cũng đã có cuộc sống mới. Nhưng câu chuyện bi kịch gia đình trên sẽ là bài học đắt giá cho những ai vì xấu hổ, e ngại mà che giấu hành vi phạm pháp.     

* Tên các nhân vật đã được thay đổi

Hồi kết có hậu

Ông Anh cho biết, đầu năm 2010, trong một lần sang thăm nhà chị gái (TP. Long Xuyên, An Giang), Hảo tình cờ gặp anh Lương Văn Tuấn. Thấy Hảo hiền lành, xinh xắn, chàng thanh niên đã đem lòng cảm mến. Khi nghe Hảo kể về cuộc đời mình, anh hết sức đồng cảm. Nửa năm sau, cha mẹ anh mang cau trầu đến xin cưới Hảo về làm dâu. Chồng Hảo làm tài xế xe tải còn cô hiện tại đang ở nhà chăm sóc con. Nhìn con có cuộc sống hạnh phúc, người làm cha như ông Anh cũng thấy nhẹ lòng. Ông tâm sự: “Gia đình nó giờ đây rất hạnh phúc. Tuấn không hề chấp nhất quá khứ đau buồn của vợ, còn rất thương yêu vợ con. Thân làm cha làm mẹ, thấy con mình hạnh phúc chúng tôi cũng thấy vui lây. Hi vọng quãng đời còn lại của nó sẽ được sống yên ổn như thế này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phượng Hằng (Gia đình & xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN