Mải chơi Pokémon, mẹ trẻ phải mổ đẻ gấp vì gặp nạn

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Một thai phụ 18 tuổi đã phải mổ đẻ cấp cứu vì bị một chiếc xe đâm phải khi chơi Pokémon Go.

Một sản phụ 18 tuổi Kaitlyn Shelton mang thai được 38 tuần vừa đi bộ trên đường vừa chơi trò Pokémon Go – trò chơi đang mê hoặc trong giới trẻ. Tuy nhiên, vì quá mải bắt Pokémon, bà mẹ này đã suýt bị trò chơi hấp dẫn này và cô đã bị một chiếc xe Dodge Caravan đâm phải, báo cáo Fox4KC.

Mải chơi Pokémon, mẹ trẻ phải mổ đẻ gấp vì gặp nạn - 1

Bà mẹ trẻ bầu được đưa vào bệnh viện với nhiều vết bầm tím

Thai phụ 18 tuổi này cho biết, sau khi tỉnh lại tại bệnh viện, Shelton cho biết cô đã vô cùng hoảng sợ. Điều đầu tiên là cô sợ sẽ mất đứa con trong bụng cô.

Bà bầu này được đưa vào bệnh viện với nhiều vết bầm tím, máu chảy và nhiều vết tích của vụ đụng xe. Người mẹ này cho biết, lúc đó cô đã vô cùng hoảng hốt và liên tục hỏi rằng: “Có chuyện gì xảy ra với con của tôi không?”.

Các bác sĩ đã buộc phải chuyển cô vào phòng mổ cấp cứu để kịp thời giữ lại mạng sống cho đứa trẻ trong bụng. Rất may, họ đã có thể cứu được một bé trai khỏe mạnh.

Mải chơi Pokémon, mẹ trẻ phải mổ đẻ gấp vì gặp nạn - 2

Rất may, bác sĩ đã có thể cứu được một bé trai khỏe mạnh.

Hai người thân của bà mẹ tuổi teen cho biết, lúc đó cũng đang đi bộ trên đường để bắt Pokémon thì một chiếc xe đã đi quá tốc độ ngang qua. Người chị Shelton Ashley, người cũng đi cùng với Kaitlyn lúc đó, đã hét lên như để báo với người lái xe sau khi chiếc xe đến gần.

“Khi họ lái xe ngang qua, tôi đã hét lên rằng: “Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Tôi nhớ là đã nhìn thấy chị ấy bị đâm rồi ngã xuống đất. Chiếc ô tô bị đảo chiều rồi chèn qua chân của chị ấy. Chị ấy ngã đập mặt xuống đường, bụng úp xuống, tôi thật sự không biết chị tôi sống hay chết vào thời điểm đó".

Mải chơi Pokémon, mẹ trẻ phải mổ đẻ gấp vì gặp nạn - 3

Thai phụ 18 tuổi trước khi gặp nạn

Các nhà chức trách đang điều tra về vụ đâm xe và cảnh sát đang truy tìm một chiếc xe Dodge Caravan màu ngọc lam.

 “Tôi muốn người đó bị bắt vì những người khác nữa. Đó là cách để không ai bị đâm và bỏ lại trên đường như tôi”, người mẹ trẻ khóc và khăng khăng cho rằng cô bị cố tình đâm và nghĩ rằng mình suýt mất con trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN