Không muốn bỏ người yêu lẫn bạn gái

Dù đã ngủ với anh nhưng tôi vẫn thường xuyên quan hệ với cô ấy mà không dừng lại được.

Từ bé tôi đã mường tượng mình không thích con trai, chỉ thích chơi với con gái và cũng chỉ có những tình cảm quyến luyến với con gái mà thôi. Lên đại học, tôi ở chung phòng trọ với cô bạn học cùng trường, và cả hai cũng đều có những tương đồng về tình cảm nên yêu nhau lúc nào không hay.

Chuyện tôi không thích con trai ở nhà bố mẹ tôi không ai biết. Chính vì vậy khi bố mẹ vào thăm con gái, thấy ở chung phòng là nữ thì cũng yên tâm phần nào. Tôi và bạn gái học chung ngành, chung trường nên gần như đi đâu cũng có nhau. Cả hai chúng tôi đều ý thức được rằng không được bày tỏ tình cảm thái quá ở những nơi công cộng, còn những khi ở nhà hay ở chỗ riêng tư thì không sao…

Tôi có hứa với cô ấy là dù có chuyện gì xảy ra thì tình yêu này của chúng tôi vẫn được giữ lại mãi mãi. Và vì lời hứa này, cả hai chúng tôi rất tin tưởng lẫn nhau, cho dù người kia đi đâu, làm gì, với ai thì người còn lại cũng không bao giờ ghen tuông.

Có rất nhiều đêm chúng tôi nằm cạnh bên nhau, tôi cũng chạnh lòng nghĩ là cuối cuộc đời này có thể mình sẽ rất đơn côi vì không có con cái bên cạnh. Không ít lần tôi đã rơi nước mắt vì suy nghĩ này, và cô ấy lại là người duy nhất an ủi tôi rằng cuộc sống này không ai là được trọn vẹn. Được cái này mất cái kia, nên cứ phải chấp nhận sống tốt và vui với hiện tại là đủ.

Chúng tôi ra trường, đi làm và vẫn sống chung với nhau như bấy lâu nay. Trong dịp về thăm nhà vừa rồi, bố mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi một anh chàng để làm quen. T cũng làm việc trên thành phố, và anh là con trai một người bạn của mẹ. Tôi gặp anh theo sự sắp xếp của gia đình, ngoài ra không vì bất cứ lí do nào khác nữa…

Không muốn bỏ người yêu lẫn bạn gái - 1

Cô ấy vẫn là người phụ nữ quan trọng thứ hai trong cuộc đời tôi (Ảnh minh họa)

Khi trở lại thành phố làm việc, anh chủ động liên lạc với tôi, mời đi uống nước, đi dạo phố… Từ chối nhiều lần cũng cảm thấy không lịch sự cho lắm, thế là tôi nhận lời đi uống nước với anh. Sau một thời gian rất dài chỉ chia sẻ cuộc sống của mình với một người phụ nữ, giờ tự dưng có một người đàn ông bên cạnh, mọi thứ trở nên khác trước rất nhiều. Thế là những cuộc hẹn giữa tôi với anh nhiều dần lên…

Rồi bạn gái tôi bắt đầu ghen, trong khi tôi vẫn giấu anh về chuyện tôi và cô bạn ở chung nhà đã yêu nhau được gần 6 năm nay.

Tình cảm thì rất khó để giấu được, khi biết tôi bắt đầu mong nhớ anh chàng kia, bạn gái của tôi đã chủ động dọn ra ngoài ở vì không muốn ở chung lại cải vã với nhau. Tôi đã hết lời khuyên can nhưng vẫn không cách nào ngăn cô ấy lại được. Bình thường mỗi tuần tôi đi chơi với anh 2-3 lần, còn thời gian rảnh rỗi còn lại thì tôi vẫn sang nhà bạn gái và ở đấy. Dù ghen tuông nhưng cô bạn của tôi vẫn không tỏ ra xa lánh tôi chút nào hết…

Thế rồi một chuyện đột ngột xảy ra khiến tôi không thể không suy nghĩ. Anh ngỏ lời cầu hôn với tôi, và trong khi tôi vẫn đang lưỡng lự thì anh chủ động bảo rằng không cần phải vội, anh cho tôi thời gian một tuần để quyết định. Tôi biết đây là cơ hội để mình có thể làm vợ, làm mẹ và có được những đứa con xinh xắn. Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn mang tiếng là bội bạc với bạn gái của mình, cô ấy vẫn là người phụ nữ quan trọng thứ hai trong cuộc đời tôi bên cạnh mẹ ruột của tôi.

Tôi đang muốn kể câu chuyện này cho bạn gái của mình nghe và tìm một giải pháp từ cô ấy. Vì hiện tại dù đã ngủ với anh, nhưng tôi vẫn thường xuyên quan hệ với cô ấy mà không cách nào dừng lại được…

Hi vọng mọi người có thể cho tôi những lời khuyên chân thành nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Phương ([Tên nguồn])
Lầm lỡ yêu thương! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN