Khổ vì có chồng mà như có thêm con

Trang là cô gái tỉnh lẻ nhưng nhờ sắc nước hương trời, cô vẫn lọt được vào mắt “giai Hà Nội" xịn ba đời.

 Nghĩ đến việc có cuộc sống nhàn nhã, lại chả phải chịu cái cảnh ở nhà thuê cả đời nên khi Minh tán Trang khoảng một tuần là cô tự nguyện đổ ngay.

Nhờ trí khôn ngoan trời cho, Trang lấy lòng được cả nhà người yêu và quyết liệt ép Minh phải cưới sớm mặc dù cậu ta vẫn muốn được tự tung tự tác khoảng 2 năm nữa. Bố mẹ chồng làm kinh doanh cả nên khuyến khích hai con ra ở riêng để hai bên cùng được tự do.

Lấy nhau về Trang mới thấy rõ được hết độ công tử bột của Minh, về nhà là Minh nằm khểnh, cấm có mó tay vào việc gì nhưng nhà có mỗi 2 vợ chồng, cũng không nhiều việc để làm lắm nên Trang vẫn quán xuyến được.

Mâu thuẫn chỉ lên đến đỉnh điểm khi cô công chúa nhỏ ra đời. Trang mới sinh xong, còn yếu nhưng đã phải đảm đương toàn bộ việc nhà. Dù vợ mới sinh con nhưng Minh vẫn đi chơi tối ngày, thỉnh thoảng thích thì cậu chạy lại nựng nịu con tí. Chả may đang chơi với con mà con tè ra hay ị đùn là Minh ù té quyền ngay. Đêm ngủ con khóc là cậu vội vội vàng vàng xách gối chạy ra phòng khách ngủ cứ như con cô chứ chả phải con tôi.

Nhà neo người, con thì nhỏ, vợ thì đang yếu nhưng Minh vẫn hành, yêu cầu ăn thì phải ăn ngon. Hôm nào ngó mâm cơm không có món yêu thích, Minh phủi đít đứng dậy chạy ra ngoài ăn để vợ con ở nhà muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm.

Chịu không thấu, nhưng biết Minh ham chơi lại đào hoa, Trang chả dám to tiếng. Nhiều lúc chồng đi vắng mới dám nức nở gọi về nhà cho mẹ. Dù mẹ Trang ở quê vất vả chăm bố Trang, lại còn nuôi gà, vịt nhưng vì thương con nên đành nhờ cô em chồng sang phụ giúp để tất tả lên Hà Nội chăm cháu khoảng một thời gian.

Có mẹ chăm đỡ con, Trang có nhiều thời gian hơn để quay ra chăm chồng. Sáng sớm gọi khản cổ Minh mới lồm cồm bò dậy đi làm, kem đánh răng đã được quẹt sẵn, khăn đã được vò bằng nước ấm để sẵn đấy cho chồng rửa mặt. Rửa mặt xong ra ngoài bàn ăn đã có sẵn tô bún hoặc lát bánh mì phết sẵn bơ. Ăn xong cũng đã có khăn lau mồm. Vào phòng thì quần áo đã được là phẳng treo sẵn đấy chỉ cần khoác lên người. Cặp đi làm của Minh cũng được dựng sẵn gần cửa, giày đã được bày ngay ngắn chỉ cần xỏ vào, xách cặp đi là xong. Chồng lên xe nổ máy đi Trang mới quay lại dọn dẹp. Khăn mặt của chồng được giặt lại phơi ngay ngắn trên giá. Bát đũa chồng ăn xong vẫn vứt đấy thì Trang đi dọn.

Nhiều lúc nghĩ mình chả khác gì ô sin. Có lần Trang thử cố nằm ườn ra một lần kệ chồng xoay xở thế là nào là dậy muộn, không thèm đánh răng trước khi đi làm, chả buồn ăn sáng và quần áo vớ được cái gì là mặc cái đấy dù nó có nhàu nhĩ hay không. Đến công ty rồi mới nhớ quên cặp với laptop ở nhà lại cuống cuồng gọi vợ nhờ người mang đến.

Thời gian qua đi, cô con gái nay đã học lớp 1 mà tính Minh vẫn chả lớn được là mấy. Ngoài việc đón con thì Minh chả được cái tích sự gì. Mỗi lần về nhà, Trang ngán ngẩm thấy sàn nhà chật kín đồ không có chỗ len chân. Đồ chơi vứt bừa bãi, đồ ăn bánh trái vứt đầy nhà như một bãi rác nhưng ông chồng về sớm vẫn ung dung vừa nằm trên đống rác vừa lướt điện tử. Bên cạnh cô con gái về nhà được cả tiếng đồng hồ mà chưa thay được cái quần cái áo, mắt thì dán chặt vào cái ti vi.

Xem hết chương trình yêu thích là hai bố con quay ra dành nhau Ipad để rồi lúc Trang đang quần quật trong bếp là hết bố đến con ra mách mẹ vì bị dành mất iPad làm Trang thêm điên đầu. Tiếng la mắng xen lẫn tiếng khóc lóc khiến Trang chỉ muốn nọc cả bố lẫn con ra đánh. Chưa hết, nấu nướng xong bầy sẵn đồ ăn ra bàn mà hò mấy lượt cũng chả thấy bóng dáng hai bố con đâu, ăn uống lại còn phải nịnh. Lắm lúc đang ăn, bố con lại còn dành nhau đồ ăn khiến hôm thì rơi bát, rơi đũa, hôm thì rơi thức ăn khiến Trang lại phải thêm nhọc công nai lưng ra mà dọn dẹp.

Nhiều việc đổ lên đâu khiến Trang bắt Minh ngoài việc đón con phải phụ giúp vợ thêm những việc lặt vặt khác trong nhà. Bàn tới bàn lui cuối cùng Minh nhận việc nhàn nhất là đổ rác. Vì con bé nên tối Trang bao giờ cũng dỗ con đi ngủ sớm. Trước khi hai mẹ con vào phòng đi ngủ, Trang đã gọi với ra nhắc Minh nhớ đừng quên đi đổ rác. Minh ừ ừ, gật gật bảo cứ yên tâm. Cả ngày làm việc ở công ty, tối về còn mệt hơn cả ở công ty nên vừa kể xong được một câu chuyện cổ tích, con vừa nhắm mắt thì mẹ cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng, Trang thấy chồng đang ngủ khò trên đi văng ngoài phòng khách, ti vi cũng chưa thèm tắt. Hôm qua chắc thức khuya xem bóng đá. Định ra bếp chuẩn bị đồ ăn cho chồng, cho con, Trang mới tá hỏa. Sàn bếp giờ như một bãi chiến trường, chắc hôm qua mấy con chuột đã làm một bữa no nê ở đây, xô rác bị chúng lăn cho đổ kềnh ra, rác rưởi, đồ ăn la liệt trên sàn bếp. Một vài con dán nhìn thấy Trang sợ hãi bò vội đi nấp dưới tủ bếp.

Chồng ơi là chồng, biết bao giờ mới nuôi lớn được anh đây. Trang vừa dọn dẹp vừa quệt nước mặt chả hiểu sao cứ ứa ra!

Xem thêm trên Bạn trẻ - Cuộc sống:

Không quên anh, tôi sẽ trở thành tội đồ!
Rủi ro nữ sinh phơi thân để kiếm sống
Tuyệt vọng khi chồng lén lút với sinh viên trẻ
Nga Tây duyên dáng áo dài cờ đỏ sao vàng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Như Thủy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN