Khi ta độc thân

Nếu bạn lấy chồng chỉ để thoát khỏi sự thúc ép này thì cả phần đời của bạn sẽ gặp nhiều bất hạnh chứ không phải những người thúc ép bạn.

Tôi chơi với một nhóm toàn những người cô nàng độc thân. Mỗi người mỗi vẻ. Có nàng chân dài và xinh như mộng, có nàng mặt mũi nhìn qua thì dường như chả có vẻ gì đặc biệt nhưng nhìn kỹ lại thấy duyên chết người. Có nàng là giám đốc công ty, có nàng thì chỉ là nhân viên quèn, thậm chí có một số nàng ra trường gần hai năm trời vẫn chưa tìm được công việc cho ổn định.

Mọi người đừng nghĩ việc chúng tôi lập ra hội này để phản đối chuyện chồng còn mà chẳng qua là chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái khi chưa có bất cứ ràng buộc nào. Mỗi lần phát động cà phê cà pháo hoặc cùng nhau làm một chuyến du hí đi chơi đâu đó thì chỉ cần ới một cái là quân số lúc nào cũng gần như 100%. Nếu thiếu 1, 2 người gì đó thì cũng chẳng qua mắc chuyện gia đình, học hành gì đó chứ không phải do đón con hoặc chăm chồng :D.

Tất nhiên là với những cô nàng độc thân nhí nhảnh vừa mới ra trường thì áp lực chuyện chồng con sẽ không lớn bằng chúng tôi, những kẻ thuộc 7x hoặc đời đầu 8x. Có rất nhiều thành viên mới trước khi gia nhập hội lắm khi tỏ ra quẫn chí khi họ phải chịu búa rìu dư luận từ người thân và cả những kẻ xa lạ chả liên quan mấy, nhất là những cô sinh ra ở quê nơi mà tư tưởng lập gia đình sớm ăn sâu vào lối sống và cách nghĩ thì việc nhắm mắt đưa chân xuất hiện với tần suất chóng mặt trong tư tưởng của họ. Nhưng rồi, sau khi gia nhập nhóm một thời gian, chúng tôi đều thống nhất với nhau rằng:

Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời (nên việc nhắm mắt đưa chân hãy vứt ngay ra khỏi đầu).

Hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu và sự tôn trọng. Nếu thiếu một trong 2 yếu tố này thì đó không phải là một cuộc hôn nhân thực sự.

Người phụ nữ có quyền trong việc lựa chọn mình sẽ lấy ai và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Nếu bạn bị thúc ép hoặc suốt ngày phải chịu sự giục giã từ bố mẹ, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp…thì hãy mỉm cười nói thẳng ra rằng bản thân chưa tìm được người phù hợp và cám ơn vì họ đã quan tâm. Bởi nếu bạn lấy chồng chỉ để thoát khỏi sự thúc ép này thì cả phần đời của bạn sẽ gặp nhiều bất hạnh chứ không phải những người thúc ép bạn.

Bạn đã chờ đến tận phút giây này, nếu một ngày đẹp trời anh chàng mà bạn nghĩ đúng là “chồng tương lai” xuất hiện, hãy cố gắng hết sức để biến anh ấy thành “chồng thực sự của bạn” nhưng làm gì thì làm cũng đừng để mất đi sự tôn trọng từ đối phương. Nếu bạn đã cố gắng hết sức nhưng anh chàng ấy không trở thành “chồng thực sự của bạn” thì hãy nhớ rằng bạn đang nhầm đấy. Ông trời sẽ cho bạn gặp chồng của mình, nhưng lâu hơn một chút nữa :D.

Hãy làm những gì mình thích, sống cho những gì bạn đam mê. Tận dụng từng khoảnh khắc trong đời sống độc thân kẻo sau này lấy chồng vào rồi bạn sẽ không còn thời gian nhiều cho những việc bạn yêu thích nữa đâu.

Cái gì phải đến thì sẽ phải tự lò dò dẫn xác đến thôi.

Đấy, hỡi các bạn gái đang còn độc thân, dù bạn không thuộc nhóm của chúng tôi thì chúng tôi cũng mong rằng bạn sẽ sáng suốt để đừng lãng phí thời tuổi trẻ của mình nhé. Độc thân không có nghĩa là bạn ế và kém cỏi. Bạn độc thân bởi bạn muốn sống một cách có trách nhiệm với bản thân mình và làm chủ cuộc đời mình. Nếu một ngày đẹp trời hoặc giông tố sấm sét khắp nơi mà chồng tương lai của bạn đột nhiên từ trên trời rơi xuống, hay nghiêng mình duyên dáng, nở nụ cười thật tươi và nói “Chào anh, rất vui được làm quen với anh” ;).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thị Như Thủy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN