Hết yêu, anh muốn tôi là người tình

Sự kiện: Những tâm sự hay

"Em có chấp nhận làm tình nhân của tôi không? Lúc nào có nhu cầu thì gặp nhưng tôi sẽ không cưới em và tôi có quyền yêu người khác”

Tôi là một cô gái có trái tim nhạy cảm, đam mê thơ ca. Sau mối tình đầu trong sáng tan vỡ, tôi khóa chặt tim mình và nhủ lòng sẽ không yêu ai nữa vì trái tim đã chết sau khi người đó ra đi. Cũng có những người đàn ông đến và đi, chân thành có, mãnh liệt có, nhưng tôi không hề có chút mảy may rung động, tôi vô cảm đến mức bản thân mình hoảng hốt, cảm thấy cuộc sống mệt mỏi và chán chường.

Sau 2 năm chia tay, tôi quen một người đàn ông, anh ấy là người tốt, lúc đầu tôi chỉ muốn làm bạn, nhưng anh ấy nói với tôi: “Anh biết em không yêu anh, nhưng anh muốn làm người yêu em, rồi dần dần em sẽ thích anh, được không bé?”, anh đã làm rất nhiều việc vì tôi, nhưng cuối cùng, tôi chẳng mảy may rung động. Lần đầu tiên anh nắm lấy tay tôi, tôi không hề có chút cảm giác, vì thế tôi quyết định rời xa anh.

Anh níu kéo tôi, nhưng tôi nói với anh: ”Từ trước đến nay em chưa hề yêu anh, em xin lỗi, chúng ta mãi mãi không có kết quả. Rồi anh sẽ tìm được một người con gái tốt và yêu anh, hãy quên em đi.”... Anh không đồng ý, từ đó, tôi cố tình tránh mặt anh, không muốn gặp anh, còn anh ngày nào cũng gọi điện thoại nhắn tin cho tôi, nói tôi không yêu anh cũng được, chỉ cần ở bên anh. Mỗi lần gọi điện mà biết tôi đi chơi, anh thường giận dỗi, anh tra hỏi tôi đi với ai, quá mệt mỏi, tôi chặn số điện thoại của anh thì anh tìm đến tận nơi tôi ở gọi tôi ra nói chuyện, nhưng tôi không gặp. Anh liên tục nhắn tin cho tôi, anh nói nếu tôi yêu ai, anh sẽ giết cả hai rồi tự sát. Tôi có phần hoang mang nhưng tôi biết, tiếp tục chỉ gây đau khổ mà thôi, làm sao tôi có thể ở bên người mà tôi không yêu được.

Đỉnh điểm của mối quan hệ này là khi tôi đang uống cafe với bạn thì anh đến, tôi cũng không hiểu anh tìm ra tôi bằng cách nào, anh ngồi bàn cạnh tôi và nhắn tin bảo tôi về để gặp anh, nếu không anh sẽ đập phá đồ ở đây. Tôi chỉ nói với anh một câu đừng để chúng ta đến làm bạn cũng không được. Rồi tôi không liên lạc với anh nữa, ban đêm ngủ tôi thường tắt máy vì những tin nhắn dọa dẫm của anh, từ đó tôi bắt đầu có cảm giác sợ đàn ông.

2 năm sau, tôi tình cờ gặp một người đàn ông khác, trái tim tưởng chừng đã đóng băng của tôi bỗng lỗi nhịp, nhìn thấy anh, tim tôi bất giác đập nhanh và đỏ mặt. Sau một thời gian, chúng tôi trở thành người yêu.

Tôi không biết trên đời này có cái gì gọi là tình yêu sét đánh, nhưng đến với anh, tôi cảm thấy trái tim mình sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có cảm như giác trở lại. Tôi yêu anh như chưa bao giờ được yêu, cuồng nhiệt và say đắm.

Anh phục vụ trong ngành công an, người ta nói công an hào hoa đa tình lắm, nhưng tôi không để ý, tôi yêu anh và biết anh yêu tôi, thế là đủ. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe những lời bạn bè nhắc nhở, rằng anh là người đa tình nên cẩn thận, tôi cũng chỉ cười không nói gì.

Yêu nhau, những lúc giận nhau, có khi đang đi chơi với bạn anh bỏ ngang lên nhà tôi, thậm chí anh còn đi bộ. Buổi tối tôi giận anh cũng không ngại ngần đến nhà xin lỗi tôi. Ngày lễ anh tặng tôi 11 bông hoa hồng, anh hỏi tôi có biết ý nghĩa của nó không, tôi lắc đầu. Anh nói: “có nghĩa là anh mãi mãi yêu em và muốn cưới em làm vợ” tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, anh còn hứa hẹn về một đám cưới không xa, bảo tôi sẽ mua nhẫn đeo để tôi yên tâm.

Hết yêu, anh muốn tôi là người tình - 1

Tôi đã không còn niềm tin vào anh và bất kỳ người đàn ông nào nữa (Ảnh minh họa)

Tôi yêu anh chân thành không hề tính toán, biết anh ốm vội vội vàng vàng đi mua thuốc cho anh, anh đi chơi đi nhậu với bạn tôi không bao giờ nói một lời, anh có chuyện buồn tôi thấy tim mình như thắt lại.

Tôi những tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, tôi đã trao cho anh cả đời con gái dù trước đó bao nhiêu lần anh đòi hỏi tôi đều không đồng ý, tôi nói tôi muốn giữ gìn cho ngày cưới, nhưng trước những lời ngon ngọt và hứa hẹn của anh, sự giận dỗi của anh, tôi đã có giây phút yếu lòng. Bất hạnh thay, lần đầu tiên của tôi không hề có một giọt máu, anh tra hỏi và xúc phạm tôi, quá đau đớn nên tôi nói chia tay nhưng anh không chịu và bảo sau này sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.

Chúng tôi cứ thế yêu nhau cho đến khi tôi thấy anh có những khác lạ, mỗi lần nhậu say anh thường gọi điện chửi mắng tôi rất thậm tệ, vì yêu anh, tôi im lặng và chấp nhận, đến khi không chịu được nữa, tôi lại nói chia tay. Nhưng cũng chính anh là người níu kéo tôi, anh bảo không thể yêu ai khác ngoài tôi. Tôi lại tha thứ cho anh một lần nữa.

Khi tôi phát hiện anh gọi điện cho một người con gái lâu nay vẫn có tình cảm với anh, tôi giận anh, lúc đầu anh còn nói không có gì, sau thì anh nói “Ừ thì tôi yêu nó đó được chưa, cô cút đi sau này đừng làm phiền tôi nữa”.

Tôi đã nghĩ là anh giận tôi nên mới nói thế, không ngờ sau đó, anh nói với tôi là gia đình anh không cho anh yêu tôi, nói với tôi là cả nhà đều phản đối, nếu tôi còn tiếp tục quen anh thì ba mẹ anh sẽ từ mặt anh.

Tôi những tưởng điều đó là sự thật, nếu như sau bao níu kéo không thành của tôi, anh nói với tôi “Ai theo tôi thì sống, không thuận tôi thì biến, em có chấp nhận làm tình nhân của tôi không, lúc nào có nhu cầu thì gặp, nhưng tôi sẽ không cưới em và tôi có quyền yêu người khác”... Trái tim tôi như vỡ ra thành ngàn mảnh. Có người phụ nữ nào lại chấp nhận chia sẻ tình yêu? Hóa ra, anh chỉ là đang lợi dụng tôi mà thôi.

Sau đó tôi còn biết được một sự thật khiến tôi sợ hãi, lúc anh đang là sinh viên, anh đã sống như vợ chồng với một người con gái khác. Chuyện sống thử trước hôn nhân mỗi người một quan điểm tôi không bàn luận, điều làm tôi khiếp sợ đó là trong thời gian chung sống, anh vẫn gặp gỡ với người con gái khác, không cho người yêu mình làm quen với bạn bè anh, coi cô ấy như một búp bê tình dục và osin cao cấp. Thậm chí, anh còn mượn tiền cô ấy mà không trả, tôi thật sự không biết phải nghĩ như thế nào về anh nữa.

Trước khi đến với tôi, anh vẫn đang yêu người con gái khác, vì yêu tôi mà vứt bỏ người con gái đó. Nếu chị ấy không nói với tôi, tôi có lẽ mãi mãi không biết được bộ mặt thật của anh, một người với vẻ ngoài hiền lành đến không thể hiền lành hơn.

Giờ đây, đối với anh tôi chỉ còn lại nỗi khiếp sợ, tôi đã không còn niềm tin vào anh và bất kỳ người đàn ông nào nữa. Tôi viết câu chuyện của tôi mong những bạn gái khác trước khi yêu nên tìm hiểu kỹ càng, đừng vội vàng yêu mù quáng để rồi phải chịu tổn thương. Đến giờ phút này tôi không trách anh cũng chẳng trách ai, chỉ trách tôi nhẹ dạ cả tin mà thôi.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Tình đầu vấp phải gã Sở Khanh

31 tuổi còn gặp phải Sở Khanh

Đem lòng yêu gã Sở Khanh

Dại dột trao thân cho gã Sở Khanh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hướng Dương ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN