Gái trẻ "trăm phương ngàn kế" chống sếp gạ tình

Nhiều cô gái hoảng loạn khi bị sếp gạ gẫm tư tình giữa chốn việc công.

Gái trẻ "trăm phương ngàn kế" chống sếp gạ tình - 1

Không ít cô gái bị sếp gạ tình chốn công sở (ảnh minh họa)

Giữa chốn công sở lắm chuyện bi hài, những mối quan hệ phức tạp khiến nhiều người phải đau đầu. Trong đó, những cô gái cao ráo, xinh đẹp không may “lọt vào mắt xanh” của sếp là hoảng loạn hơn cả.

Công việc không thể bỏ, càng không thể sa vào lưới tình của sếp, điều này khiến các nữ nhân viên rơi vào cảnh bế tắc cùng cực. Không ít người phải đăng đàn trong “hội kín”, tham khảo cách giải quyết của mọi người.

Cùng nghe gái công sở bày mưu trị sếp gạ tình:

“Giả ngu”

Là phiên dịch viên cho giám đốc người Hàn Quốc, chị Nga Lê (26 tuổi) gần như “dính” lấy sếp phải tiếng/ngày. Cô không cao ráo, gợi cảm nhưng lại có nét duyên ngầm nên “rơi vào tầm ngắm” của sếp.

Gái trẻ "trăm phương ngàn kế" chống sếp gạ tình - 2

"Ngây thơ, nai tơ đúng lúc và quyết đoán khi cần" là cách giải quyết của Ngọc (ảnh minh họa)

Cách “né sếp” của cô thư ký là… giả ngu. Ngoài lúc làm việc, cô thường thể hiện sự nghiêm khắc, hay tự ái khiến cho sếp già “chán chẳng muốn đùa”.

Theo Lê, mấy vị sếp đã có gia đình thường chỉ nhăm nhe những cô gái rụt rè, e sợ nên chỉ cần nghiêm túc, thẳng thắn là sẽ… thoát.

“Thẳng thắn đốp chát”

Khi mới về Việt Nam làm việc, Lê gặp phải ông sếp cù nhầy… thích “chăn” gái trẻ. Một ngày đẹp trời, vị sếp này chỉ định cô dạy kèm tiếng Việt ngoài giờ. Biết sếp đã có một vợ, hai con, cô giữ ý hết mức nhưng vẫn “năm lần bảy lượt” bị gạ gẫm.

Gái trẻ "trăm phương ngàn kế" chống sếp gạ tình - 3

"Làm việc với người sếp dâm dê, trơ trẽn thì trước sau gì cũng bị đưa vào tròng" (ảnh minh họa)

Những ngày đầu, sếp cô “thả thính” bằng mấy câu hỏi quan tâm: “Chia tay người yêu có cô đơn không? Em nghĩ sao khi hẹn hò với trai có vợ?”.

Cô “đốp” lại phũ phàng: “Em chả bao giờ yêu người có vợ, đến nghĩ cũng không. Tính em truyền thống, với lại, em thừa tự tin kiếm được anh trai tân ngon nghẻ”.

Vị sếp chưng hửng nhưng vẫn cố tán tỉnh lần hai. Lần này, sếp cô viện đủ lý do đưa cô đi dạo rồi thẳng thắn gạ tình: “Tôi ở Việt Nam ít nhất một năm nữa, chúng ta thử hẹn hò cho bớt cô đơn”.

Máu nóng trào lên đầu nhưng Lê vẫn kiềm chế nói: “Em không phải loại đói ăn vơ bừa. Em đói nhưng vẫn phải chọn đồ ngon, hợp khẩu vị. Cũng cảm ơn anh cho em thấy mình có sức hút lớn nhưng thôi, hôm nay là buổi học cuối cùng”.

Ngọc quyết định nộp đơn nghỉ việc dù sau đó, vị sếp "năm lần bảy lượt" nhắn tin xin lỗi. Cô cho rằng, làm việc với người sếp dâm dê, trơ trẽn thì trước sau gì cũng bị đưa vào tròng.

“Tát thẳng tay”

Đó là cách giải quyết của Thu Lệ (nhân viên công ty du lịch) nếu bị sếp gạ gẫm hay công khai sàm sỡ. Cô nàng thừa nhận mình là người nóng tính và cực ghê tởm "loại đàn ông tư tình" với nhân viên.

Gái trẻ "trăm phương ngàn kế" chống sếp gạ tình - 4

Tùy từng mức độ "gạ gẫm" của sếp mà có cách giải quyết phù hợp (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, Thu Lệ cũng phân ra các mức… gạ tình. Nếu sự gạ gẫm dừng lại ở lời lẽ đong đưa, cô sẽ chọn cách xử lý tế nhị như kể cho sếp nghe câu chuyện giả tưởng, một cô gái từng gây náo loạn công ty khi bị sếp gạ tình.

Nếu sếp bày tỏ rõ quan điểm muốn “nuôi nhân viên để thịt”, cô sẽ nói rõ quan điểm: “Tôi tạo ra thành quả bằng năng lực chứ không bán thân nuôi miệng”.

Còn nếu ông ta động chân động tay kiểu vuốt má, sờ mông, mình cho ăn tát luôn rồi nghỉ việc. Không bao giờ có chuyện mình nhắm mắt làm ngơ rồi tối về đắp chăn sợ mãi, mai vẫn cắn răng đi làm”, Thu Lệ nói.

“Sếp đẹp trai, chưa vợ thì… chén. Có vợ rồi mà manh động thì… nghỉ”

Chưa một lần rơi vào cảnh bị sếp gạ gẫm nhưng Nguyễn Y.C.(27 tuổi, nhân viên văn phòng) vẫn lường trước tình huống này.  

Gái trẻ "trăm phương ngàn kế" chống sếp gạ tình - 5

Nếu sếp chưa vợ, lại đúng là "Mr. right" thì sẵn sàng... tiến tới (ảnh minh họa)

C. chia sẻ, nếu sếp độc thân và hợp tính cách, cô không ngại bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với sếp. Nhưng nếu sếp đã có gia đình hoặc không phải “Mr. Right” (người phù hợp) của đời mình, cô sẽ tìm mọi cách tránh né, hạn chế làm ầm ĩ trước công ty.

Chỉ cần sếp bóng gió thôi, tôi sẽ lên phòng và nói chuyện với sếp: “Ông muốn gì?”. Nếu ông ta công khai gạ gẫm, tôi sẽ nói thẳng mình không thích và từ đó đề phòng. Tất nhiên, làm việc trong tâm trạng đó không ai mong muốn nhưng nếu đó là công việc không thể bỏ thì đành cố gắng nhẫn nhịn. Đến khi rơi vào vòng nguy hiểm thì nghỉ”, C. nói.

“Gửi mail dọa dẫm”

“Đối phó với sếp thì phải thủ đoạn và chơi chiêu”, đó là chia sẻ của T. Đ. (26 tuổi). Nếu gặp phải vị sếp dâm dê, thường xuyên buông lời gạ gẫm, tán tỉnh, cô sẽ thủ sẵn một chiếc máy ghi âm trong người và luôn lưu lại tất cả những tin nhắn đặc mùi “thính” của sếp.

Gái trẻ "trăm phương ngàn kế" chống sếp gạ tình - 6

Sẵn sàng đe dọa sếp để bảo vệ bản thân (ảnh minh họa)

“Nếu ông ta manh động hay cố tình dìm mình trong công việc, mình sẽ gói ghém tất cả những thứ đó vào một cái mail, gửi cho hắn kèm theo dòng tin: “Còn tiếp diễn thì mail này sẽ xuất hiện trong hòm thư của vợ ông”. Mình tin, mấy vị sếp kiểu này rất sợ vợ”, cô nàng hài hước nói.

“Nghỉ việc dù đang có mức lương mơ ước”

Mới ra trường đã có được công việc tốt, lương cao mà không quá vất vả, Thanh Xuân nghĩ mình là người may mắn. Thế nhưng, chỉ sau 5 tháng tiếp xúc với vị giám đốc “ham của lạ”, cô lại tìm đủ mọi cách thoát khỏi công việc này.

Gái trẻ "trăm phương ngàn kế" chống sếp gạ tình - 7

Không tiếc công việc mơ ước (ảnh minh họa)

Làm việc ở vị trí trợ lý, Thanh Xuân tiếp xúc với giám đốc 5, 6 tiếng/ngày. Trong những lần đi công tác xa, cô thường xuyên bị sếp buông lời gạ gẫm, tán tỉnh và dù không ít lần bóng gió từ chối, sự việc này vẫn không chấm dứt.

Ông ta còn tặng quà rồi nói đó là phần thưởng khi hoàn thành tốt công việc. Thưởng thì phải công khai chứ sao lén lút, mập mờ như thế? Mình từ chối thì ông ta cáu gắt rồi thể hiện thái độ lạnh nhạt, khiến cho mỗi ngày đi làm của mình như địa ngục”, Xuân bức xúc.

Cuối cùng, cô nàng quyết định bỏ công việc lương cao. Cô tự nhận, sinh viên mới ra trường rất đói ăn nhưng nhất quyết không chịu làm “mồi” cho sếp. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ và tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN