Sốc khi phát hiện đồng nghiệp gạ gẫm chồng mình

Tôi bàng hoàng khi đọc được những lời tình tứ, gạ gẫm chồng tôi của chị đồng nghiệp thân thiết.

Mới đây, chúng tôi nhận được email chia sẻ khá dài về câu chuyện một người phụ nữa tuổi đời còn khá trẻ. Vì những lý do cá nhân, chị muốn giấu mặt và không đăng tải bất cứ thông tin nào liên quan đến gia đình chị, nhưng trong những dòng thư gửi tới chúng tôi, người phụ nữ này dường như vẫn đang rất bế tắc và không tin nổi những gì mình đang trải qua.

Sự thật mà chị biết quá phũ phàng, nỗi đau về tinh thần mà giờ đây chị vẫn đang phải chịu đựng không ít lần khiến chị gục ngã. Nhưng trên hết, chị đang cố gắng gượng vì cậu con trai bé bỏng.

Dưới đây là những tâm sự của chị: 

Sốc khi phát hiện đồng nghiệp gạ gẫm chồng mình - 1

Tôi không tin người chồng tôi cặp kè chính là chị (Ảnh minh họa)

"Tôi không muốn làm rùm beng mọi chuyện, tôi đã nếm trải đủ những đau đớn rồi, tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cho nhiều chị em khác cùng biết. Chúng ta, dù tin, dù yêu, dù đối xử tốt với chồng mình thế nào đi chăng nữa, thì cũng có ngày phải ngậm đắng nuốt cay. Còn với những người phụ nữ chỉ muốn nhăm nhe phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, tôi xin các cô đừng làm vậy, gieo nhân nào, rồi sẽ gặp quả nấy mà thôi.

Chuyện của tôi dài dòng lắm, tôi đi làm ở công ty của một người quen, vì công ty nhỏ, ít người nên chị em trong cơ quan cũng thân thiết với nhau lắm. Chúng tôi thường xuyên dẫn vợ, chồng hoặc người yêu đi ăn uống, giao lưu.

Cơ quan tôi có chị Xuyến (*), chị hơn tôi 9 tuổi nhưng còn khá trẻ đẹp. Cuộc sống hôn nhân của chị là chuỗi ngày buồn khi chị bị chồng bỏ theo gái, nghe chị chia sẻ về những ngày tháng đẫm nước mắt, ai cũng ngậm ngùi thương.

Tôi hay kể chuyện về chị với chồng, trong những lúc ít ỏi vợ chồng tâm sự với nhau. Chồng tôi khá bận rộn, sau giờ làm, anh ấy làm thêm ở một quán bar, tới 3, 4 giờ sáng mới về nhà.

Nhiều lần, chị Xuyến có trêu tôi khéo mà giữ chồng bởi, anh đẹp trai và “đi tối ngày như thế” biết lúc nào đi làm, lúc nào đi chơi. Nghe chị nói thế, tôi cũng chẳng mấy bận tâm bởi, chồng tôi bận trăm thứ việc, chưa kể chúng tôi đang rất hạnh phúc chờ đón đứa con thứ hai chào đời.

Tôi có thói quen kiểm tra facebook và điện thoại của chồng nhưng bất ngờ khi thời gian gần đây, chồng tôi đổi pass facebook, đồng thời đặt mật khẩu điện thoại khiến tôi sinh nghi. Một người quen của tôi có nói rằng, chồng tôi đang qua lại với một người phụ nữ lớn tuổi, làm cùng cơ quan tôi tên là Xuyến nhưng tôi lại tự an ủi mình rằng: “Chị ấy hơn chồng tôi 9 tuổi, lại bao nhiêu anh trai cặp kè, gọi điện tối ngày thì làm sao mà cặp với chồng tôi được”.

Tôi ngây thơ đem những chuyện này tâm sự với chị Xuyến bởi, dù sao chị ấy cũng đã từng có “kinh nghiệm đau thương” trong đời sống hôn nhân rồi. Nghe chị khuyên nhủ nên tìm hiểu rõ sự tình, tôi càng hoang mang.

Trước đây, có vài lần chồng tôi cũng ngoại tình. Hơn 3 năm qua chưa lúc nào tôi nguôi ngoai chuyện cũ. Anh làm ở quán bar nên cũng không tránh khỏi nhiều phức tạp nhưng lần nào anh cũng cầu xin tôi, cầu xin bố mẹ tôi nói giúp anh vài câu để tôi tha thứ. Tôi nghĩ trong lòng, chắc hiện tại tôi đang mang bầu nên anh gặp gỡ, chơi bời với vài cô gái trẻ như thời gian trước đó thôi.

Tôi ôm những sự hoang mang trong lòng, cho tới khi tôi dò tìm được mật khẩu và đọc tin nhắn trên điện thoại chồng tôi. Người mà anh nói chuyện không ai khác là chị Xuyến, họ trò chuyện với nhau rất tình tứ. Thậm chí, chị ấy còn gạ gẫm chồng tôi rất nhiều lần. Chưa hết, trước khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, chị ta còn nhắn chồng tôi nhớ xóa tin nhắn và thoát khỏi facebook tránh người khác vào đọc được.

Tôi hoàn toàn sốc sau khi đọc xong tin nhắn này, tôi không tin nổi người mà chồng tôi đang cặp kè là chị. Không suy nghĩ lâu, tôi chụp lại màn hình điện thoại làm bằng chứng.

Ít giờ sau đó, gia đình và những người thân thiết đã biết chuyện, tôi với chồng bắt đầu những cuộc đấu khẩu nảy lửa. Tôi không ngờ rằng, người đàn ông vẫn chăm sóc, yêu thương vợ con này lại ngoại tình với chính đồng nghiệp thân thiết của tôi. Sau lưng tôi, họ bày trò “mèo mả gà đồng” và chỉ coi tôi là con rối.

Còn tôi, tôi vẫn ngây thơ tin tưởng vào tình yêu của mình, tin rằng nhiều lần anh đã phạm lỗi và xin tôi tha thứ thì chẳng thể nào có chuyện phạm lỗi lần tiếp theo.

Tôi và chồng ly thân từ thời điểm đó nhưng sự đau đớn nhất với tôi là việc tôi mất đi đứa con thứ hai của mình. Tinh thần căng thẳng, cộng với việc không được tĩnh dưỡng nên tôi không đủ sức khỏe để giữ con.

Tôi tới cơ quan với tâm trạng nặng nề khi ai cũng đang bàn tán chuyện của tôi, nhiều người tới an ủi, tỏ thái độ với chị đồng nghiệp già cướp chồng người khác. Nhưng đáp lại sự đau khổ của tôi là thái độ ngang nhiên, chị ta thẳng thừng tuyên bố: “Nó chê thì tao dùng tạm”.

Mỗi lần nghĩ lại chuyện của mình, tôi đều khóc. Tôi không nghĩ rằng chị ta đã từng đau đớn sau khi bị chồng cũ bỏ, lại cũng có thể làm chuyện như vậy với bản thân tôi. Tôi quyết định ly hôn với chồng nhưng hiện tại, giây phút nào ở thời điểm này tôi cũng phải đối mặt với chị ta, chứng kiến chị ta cố tình trêu ngươi tôi khi gọi điện âu yếm, đưa đón, đi chơi cùng với chồng tôi.

Tôi chỉ muốn nói với người phụ nữ kia, chị cũng là phụ nữ, đã từng làm vợ, làm mẹ thì xin đừng làm đau nhau, gieo nhân nào gặp quả nấy. Còn đối với những chị em phụ nữ đang trong tình cảnh như tôi, nên dứt khoát, nếu đã từng cố gắng thay đổi mà không được, thì đừng cố gắng thêm nữa. Cố gắng giữ gia đình hạnh phúc rốt cục chỉ làm bản thân mình thêm tổn thương mà thôi. “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, đàn ông đã ngoại tình thì có lẽ không bao giờ thay đổi”.
(*): Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV (ghi lại theo thư của nhân vật) ([Tên nguồn])
Ngoại tình của phụ nữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN