Đám tang sao Việt: Đâu phải là nơi xin chữ ký!?

Hình ảnh các nghệ sĩ bị đám đông bủa vây, xin chữ ký, chụp ảnh trong khi đang thăm viếng người đồng nghiệp vừa qua đời khiến nhiều người bức xúc.

Sự ra đi của nghệ sĩ trẻ Duy Nhân ở tuổi 29 do căn bệnh ung thư quái ác khiến nhiều người đau lòng. Trong lễ tang Duy Nhân, rất nhiều nghệ sỹ Việt nổi tiếng đã có mặt, gửi lời chia buồn đến người thân, gia đình chàng trai tài hoa, bạc mệnh. Đã có những giọt nước mắt rơi xuống, những tiếng nấc nghẹn khẽ vang lên, các nghệ sĩ cùng chung một nỗi tiếc thương cho người đồng nghiệp xấu số.

Đám tang sao Việt: Đâu phải là nơi xin chữ ký!? - 1
Hoài Linh đến viếng Duy Nhân (ảnh: Kênh 14)

Nhưng trong khung cảnh trầm lắng, tang thương ấy, có rất nhiều người chỉ vì hiếu kỳ và mong muốn được xem mặt, chụp ảnh người nổi tiếng mà phá vỡ cả sự tôn nghiêm của đám tang bằng những hành động xấu xí: chen lấn, vỗ tay, reo hò, chụp ảnh.... 

Người nghệ sĩ được mến mộ một cách "thái quá" đến mức bất chấp ấy là danh hài Hoài Linh. Có lẽ, đối với nghệ sỹ Hoài Linh, chưa bao giờ sự nổi tiếng của mình lại trở nên trớ trêu và nực cười như thế!

Đến viếng Duy Nhân trong đêm cuối cùng của tang lễ, Hoài Linh mặc áo trắng, đến chia buồn với người thân Duy Nhân. Ông kính cẩn chắp tay, cúi đầu gửi lời tạm biệt cuối cùng đến chàng trai trẻ “đứt gánh giữa đường” cả sự nghiệp và cuộc sống. 

Nhưng khi vừa bước ra ngoài, ông đã bị người hâm mộ vỗ tay, reo hòa và lấy điện thoại chụp lại. 

Đám tang sao Việt: Đâu phải là nơi xin chữ ký!? - 2
Đám đông bủa vây Hòa Linh

Không khí đám tang trở nên hỗn loạn và ồn ào. Mặc dù, danh hài đã rất nhiều lần dùng tay ra hiệu giữ im lặng, nhưng đám đông vẫn không quan tâm, tiếp tục thể hiện sự hâm mộ của mình, bất chấp bên trong kia, có một người đang nằm đấy và bao con người đang khóc lóc, tiếng thương cho gia chủ.

Chứng kiến những hình ảnh như vậy, nhiều người không khỏi bức xúc. Một bạn trẻ chia sẻ: “Kim không đâm trúng thịt thì không biết đau. Khi nào những con người quá khích ở trong hoàn cảnh đau thương như vậy họ mới nghĩ lại lúc này. Là đám tang chứ đâu phải sân khấu tạp kỹ mà hâm mộ một cách hồn nhiên như vậy”.

Đám tang sao Việt: Đâu phải là nơi xin chữ ký!? - 3
Danh hài phải ra hiệu giữ im lặng

Bạn có nick name The Journalist viết: “Đây không phải là lần đầu đám đông có hành động như vậy. Hồi đám tang ca sĩ Wanbi Tuấn Anh cũng thế, nhiều người đến chỉ để xem mặt nghệ sĩ, chụp hình và xin chữ ký… Không biết mọi người đang nghĩ gì nữa, đến viếng đám tang người khác thì phải có cái tâm chứ tại sao lại lấy nó ra làm một dịp nào đó như vậy”.

Không thể phủ nhận, những hình ảnh xấu xí này gần như phổ biến trong đám tang của những người nổi tiếng showbiz Việt. Đành rằng, đối với một sự ra đi, cảnh “kẻ khóc, người cười” là không tránh khỏi. Nhưng việc “cười” ngay bên cạnh người đã khuất, thể hiện niềm hâm mộ, tính hiếu kỳ một cách vô tâm như vậy thì không vừa mắt chút nào.

Còn nhớ, sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh hai năm về trước, bên cạnh việc tiếc thương cho chàng trai tài hoa bạc mệnh, người ta còn nhắc nhiều đến hình ảnh các fan hò hét, hồ hởi chạy theo xin chữ ký và chụp ảnh nghệ sĩ ngay trong lễ tang.

Đám tang sao Việt: Đâu phải là nơi xin chữ ký!? - 4
Tại lễ tang của Wanbi Tuấn Anh, fan hâm mộ cũng chạy theo xin chữ kỹ các nghệ sĩ nổi tiếng

Trong khi người nhà đang vô cùng đau xót trước nỗi mất mát quá lớn ấy, các nghệ sĩ, diễn viên đang thắp nén nhang cuối cùng cho người đồng nghiệp trẻ, thì bên ngoài các fan hâm mộ đang trực chờ sao Việt đi ra để chụp ảnh cùng và xin chữ ký.

Mặc dù, lực lượng cảnh vệ đã phải chốt chặn cách nhà Wanbi gần 20 mét, nhưng trong khu vực viếng, thi thoảng các nghệ sĩ vẫn phải giật mình khi nghe thấy tiếng fan hò hét gọi tên mình. Phải chăng, fan Việt thiếu cơ hội để được gặp thần tượng đến như thế?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN