Đắm phà Hàn Quốc: Tin nhắn cầu cứu từ đáy biển

Một phụ huynh bất ngờ nhận được tin nhắn từ con mình đang kẹt trong phà.

Ngày 17/4, một số phụ huynh có mặt tại bến tàu Jindo, Hàn Quốc cho rằng một vài hành khách có mặt trên chiếc phà khổng lồ bị đắm ngoài khơi biển Hoàng Hải có thể vẫn sống sót nhờ một túi khí bên trong phà.

Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết khoảng 290 người trong tổng số 450 hành khách trên chiếc phà Sewol bị lật úp hôm thứ Tư vẫn đang bị mất tích trong vụ tai nạn hàng hải tồi tệ nhất Hàn Quốc trong 20 năm gần đây.

Đắm phà Hàn Quốc: Tin nhắn cầu cứu từ đáy biển - 1

Lực lượng cứu hộ bắn pháo sáng để tìm kiếm nạn nhân suốt cả đêm

Đa phần hành khách có mặt trên chuyến phà này là học sinh tại một trường trung học ở Ansan, ngoại ô thủ đô Seoul. Lực lượng cứu hộ cho rằng cơ hội sống sót của hành khách trên phà là rất ít bởi họ đã bị mắc kẹt bên trong phà suốt hơn một ngày qua giữa vùng nước biển lạnh giá.

Tuy nhiên, một phụ huynh có mặt trên bến phà Jindo bất ngờ nhận được một tin nhắn qua điện thoại. Ông cho biết: “Con tôi gửi cho tôi một tin nhắn thông báo rằng nó và một số học sinh nữa vẫn đang sống sót, và nó van xin mọi người hãy đến cứu chúng thật nhanh.”

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, một người phụ nữ khác nhận được tin nhắn từ con trai của mình: "Mẹ, đây có thể là lần cuối cùng con có thể nói rằng con yêu mẹ!" Bà này lập tức nhắn tin hỏi lại: "Tại sao?", nhưng không nhận được tin nhắn trả lời. Bà tiếp tục nhắn tin "Mẹ cũng yêu con rất nhiều!", nhưng cũng không nhận được phản hồi. Điện thoại của con trai bà đã không còn liên lạc được.

Đắm phà Hàn Quốc: Tin nhắn cầu cứu từ đáy biển - 2

Phụ huynh học sinh ngồi chờ trên cầu cảng

Trong ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát biển và khoảng 160 thợ lặn vẫn tiếp tục nỗ lực hết mình để tiếp tục tìm kiếm người sống sót mắc kẹt bên trong chiếc phà khổng lồ bị lật úp này. Tuy nhiên nỗ lực tìm kiếm của thợ lặn gặp rất nhiều khó khăn do dòng hải lưu chảy xiết tại vùng biển này.

Từ sáng sớm hôm nay, rất đông phụ huynh học sinh đã tụ tập trên bến tàu ở thành phố cảng Jindo, trên người khoác những tấm chăn mỏng để chống lại cái lạnh để ngóng chờ tin tức của con em mình.

Một người mẹ tên là Park Yung-suk cho biết bà đã nhìn thấy thi thể cô giáo của con bà được đưa vào bờ từ lúc sáng sớm. Bà nức nở: “Nếu tôi biết bơi, tôi sẽ nhảy ngay xuống nước để gắng sức tìm con gái mình.”

Đắm phà Hàn Quốc: Tin nhắn cầu cứu từ đáy biển - 3

Một người mẹ bật khóc khi không thấy tên con mình trong danh sách những người sống sót

Khi các sĩ quan cảnh sát biển có mặt ở cảng Jindo sáng hôm nay, nhiều phụ huynh học sinh đã la hét vào mặt họ: “Thời tiết đang tốt, sao các ông không bắt đầu cứu nạn đi.”

Cho đến nay, cảnh sát biển Hàn Quốc xác nhận có 179 người đã được cứu, và có 6 người được xác nhận là đã chết. Hiện họ vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc phà nặng 6.586 tấn được chế tạo ở Nhật cách đây 20 năm lại bị đắm trên biển.

Báo chí Hàn Quốc cho biết chiếc phà này được phép chở tới 900 người cùng nhiều xe ô-tô. Một nguồn tin xác nhận thuyền trưởng đã không cho phà đi theo luồng lạch đã định mà quyết định đi tắt qua một vùng biển nhiều đá ngầm để tiết kiệm thời gian.

Đắm phà Hàn Quốc: Tin nhắn cầu cứu từ đáy biển - 4

Trực thăng giải cứu hành khách khỏi chiếc phà đang chìm

Lý do khiến chiếc phà bị đắm vẫn còn là một bí ẩn khi một quan chức chính phủ Hàn Quốc bác bỏ thông tin cho rằng phà đã đâm phải một rặng đá ngầm. Điều bí ẩn hơn nữa là chiếc phà đã bị lật một cách nặng nề sang một bên giữa vùng biển rất yên bình, không hề có sóng to gió lớn.

Chiếc phà phát tín hiệu cầu cứu vào sáng sớm thứ Tư, khiến lực lượng chức năng phát động chiến dịch cứu nạn quy mô lớn với sự tham gia của gần 100 tàu hải quân, cảnh sát biển và tàu cá của ngư dân cùng 18 trực thăng.

Được biết chủ sở hữu của chiếc phà này là Công ty Hàng hải Chonghaejin ở Incheon. Truyền thông địa phương cho biết một đại diện công ty này đã đưa ra lời xin lỗi vì đã để xảy ra tai nạn nhưng không bình luận gì thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Chìm phà ở Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN