Cuộc sống xa hoa của con nhà giàu ở Trung Quốc

Họ là những thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu, sống trong những khu nhà cao cấp, xài hàng hiệu, tiêu tiền như nước, nổi hứng mua 1 chiếc xe 500.000 NDT (hơn 1,7 tỷ VNĐ) không cần hỏi ý kiến phụ huynh.

Con cái những gia đình triệu phú, tỷ phú – những người giàu có nhờ thừa hưởng những khối tài sản kếch xù được gọi là “thế hệ giàu thứ hai” ở Trung Quốc. Cuộc sống xa hoa của các tiểu thư, công tử từng nhiều lần được giới truyền thông chia sẻ. Trong mắt mọi người, cuộc sống như vậy chính là thiên đường, là niềm mơ ước của rất nhiều người. Mới đây, có hai vị tiểu thư thuộc “thế hệ giàu thứ hai” ở Trung Quốc đã cho mọi người thấy được cuộc sống đối lập đằng sau bức màn hoa lệ.

Cuộc sống xa hoa của con nhà giàu ở Trung Quốc - 1

Những chuyến shopping đắt đỏ là thú vui thường ngày của các tiểu thư con nhà giàu tại Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Tiểu thư Châu Nhi, năm nay 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Trước đây Châu Nhi vẫn sống cùng bố mẹ, sau thấy chán việc ở chung với bố mẹ “không tự do”, liền ôm theo chó yêu và bảo mẫu của chó, mua một căn nhà hơn 5 triệu NDT (hơn 17,5 tỷ VNĐ) rồi dọn ra ngoài sống.

Trong nhà Châu Nhi tràn ngập hàng hiệu. Bình thường, mỗi lần đi mua giày cũng phải mua một lúc 4 – 5 đôi, mỗi đôi giá rẻ nhất cũng phải hơn 10.000 NDT (hơn 35 triệu VNĐ). Đấy chỉ là những lần “dạo phố”, còn nếu Châu Nhi muốn thực sự mua sắm thì sẽ bay đến Hongkong hoặc Ma Cao để “thỏa sức tung hoành”. Tính ra mỗi năm chỉ riêng tiền mua sắm trang phục đồ hiệu của cô cũng phải lên đến hơn 600.000 NDT ( hơn 2 tỷ VNĐ). Ngoài ra, cô còn phải chi thêm vài chục nghìn NDT để mời stylist chuyên nghiệp để tư vấn cách ăn mặc.

Châu Nhi chia sẻ, số lượng “đại gia” ở Cáp Nhĩ Tân cũng không quá nhiều, hầu hết đều có mối quan hệ quen biết. Trong cái vòng luẩn quẩn này, cô còn thuộc diện “con nhà nghèo” nên nhiều khi không dám tham gia nhiều cuộc vui của các thiếu gia, tiểu thư khác để tránh xấu hổ. Châu Nhi kể, trong nhà bạn cô còn có hơn 200 cái túi hàng hiệu, ăn một bữa cơm cũng phải khoảng 3000 NDT (hơn 10 triệu VNĐ). Một lần, cô cùng người bạn này ăn cơm tại một nhà hàng hải sản lớn, bữa cơm đó cũng phải đến vài nghìn NDT, nhưng bạn cô mỗi thứ chỉ nếm một miếng liền lập tức nhổ ra chê hải sâm là giả, tôm hùm cũng không có gì đặc biệt.

Châu Nhi còn kể, một người bạn khác trong “Hội nhà giàu” của cô tên là Trần Mặc, nổi hứng lên mua ngay một chiếc xe hơi hơn 500.000 NDT chỉ như mua 1 mớ rau. Nếu không vui, Trần Mặc có thể bao trọn khoang thương gia của một máy bay, tắt di động, trốn ở khách sạn năm sao ở một nơi nào đó nghỉ ngơi vài ngày. Gần đây, Trần Mặc còn mời một nhiếp ảnh gia có tiếng đến Cáp Nhĩ Tân chụp cho cô một bộ ảnh, lưu lại nét đẹp thời thanh xuân. Nghe đâu chi phí cho một bộ ảnh “chụp chơi” này cũng lên đến 100.000 NDT (hơn 350 triệu VNĐ).

Cuộc sống xa hoa của con nhà giàu ở Trung Quốc - 2

Những phòng thay đồ ngập tràn hàng hiệu.

Cũng là tiểu thư nhà giàu có, nhưng cuộc sống của Nhan Nhan lại không được suốt ngày ăn chơi trác táng như vậy. Năm nay Nhan Nhan 28 tuổi, hiện đang là phó tổng giám đốc một công ty ở Cáp Nhĩ Tân. Nhan Nhan trực tiếp quản lý mấy trăm nhân viên dưới quyền. Ba năm trước, cô du học ở nước ngoài về liền theo người nhà học cách buôn bán, quản lý công ty, còn thường xuyên phải ra nước ngoài ký kết hợp đồng. Lúc rảnh rỗi, Nhan Nhan ngẫu hứng đáp máy bay đi các nước vui chơi, mua sắm hay đơn giản chỉ để xem 1 show ca nhạc, biểu diễn thời trang.

Học thức có, địa vị có, tiền bạc không phải suy nghĩ, những tưởng cuộc sống như vậy đã quá hoàn mỹ, nhưng thật sự Nhan Nhan không hạnh phúc như mọi người nghĩ: “Rất nhiều người hâm mộ cuộc sống, hâm mộ những thứ tôi có được, nhưng mọi người nào biết tôi không có tự do, tôi không thể làm chủ cuộc sống của mình.” Nhan Nhan chia sẻ, ước mơ thời đại học của cô là được trở thành một luật sư, cuối cùng đã cũng bị bóp chết. Đơn giản chỉ muốn mở thêm 1 tiệm cà phê nhỏ tự mình làm chủ cũng bị gia đình phản đối. Không phải Nhan Nhan không đủ quyết tâm để theo đuổi giấc mơ, mà là bố mẹ cô thực lực quá mạnh, luôn có cách để chặn hết mọi con đường của cô ngay từ lúc mới bắt đầu, nên cô đã quen với việc thỏa hiệp và làm theo ý bố mẹ.

Cũng đừng nghĩ Nhan Nhan là con gái chủ tịch tập đoàn thì đi làm sẽ thuận buồm xuôi gió. Lúc mới đến công ty làm việc, Nhan Nhan thường xuyên phải chịu cảnh “trên đe dưới búa”. Cô cũng phải tăng ca như những nhân viên bình thường, chưa quen với công việc đã bị đẩy vào một guồng làm việc hiệu suất cao khiến cô đuối sức và không cách nào thích nghi được. Nhân viên thì ngấm ngầm xem thường năng lực của cô, còn bố mẹ thì thường xuyên quở trách vì làm việc không như ý. Lúc ấy, lời nói thường xuyên nhất của mẹ cô là “Sao chị có thể dốt đến thế? Việc đó mẹ chỉ làm 1-2 tiếng là xong, chị làm cả ngày còn không xong, đúng là vô dụng”. Có một lần lại nghe mẹ nói câu đó, Nhan Nhan đã bật khóc nức nở.

Cuộc sống của Nhan Nhan lúc nào cũng chịu áp lực đến nghẹt thở, cô luôn luôn phải cố gắng hết mình, chưa một giây dám buông lỏng tinh thần. Chỉ cần cô có 1 lỗi lầm, dù là rất nhỏ cũng sẽ bị bố mẹ trách mắng, hội cổ đông lấy lý do để chỉ trích cô bất tài và nhân viên có cơ hội để xem thường cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN