Cuộc đời làm mẹ từ năm 12 tuổi của cô gái gốc Việt

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Để trở thành bà mẹ đơn thân quyến rũ và thành đạt như ngày hôm nay, chị Jora Trang đã phải trải qua chuỗi ngày đau khổ và đầy tủi nhục.

Jora Trang, 34 tuổi, là một luật sư xinh đẹp và thành đạt gốc Việt hiện đang sống tại San Francisco (Mỹ). Đằng sau cuộc sống viên mãn hiện tại với cô con gái nhỏ là một câu chuyện đầy xúc động và đáng khâm phục về hành trình làm mẹ dũng cảm của chị từ năm mới 12 tuổi.

Những trải nghiệm đau đớn và đầy kinh ngạc của bà mẹ trẻ này đã được tạp chí Cosmopolitan đăng tải và nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ phía độc giả:

Trải nghiệm khủng khiếp của cô bé bị lạm dụng từ năm 11 tuổi

Cuộc đời làm mẹ từ năm 12 tuổi của cô gái gốc Việt - 1

Để trở thành bà mẹ đơn thân quyến rũ và thành đạt như ngày hôm nay, chị Jora Trang đã phải trải qua chuỗi ngày đau khổ và đầy tủi nhục.

"Tôi đã bị cưỡng bức. Năm tôi 11 tuổi. Vào một buổi sáng trong nhà vệ sinh của trường. Tôi không hiểu nhưng biết mình không hề thích những điều xảy ra với tôi lúc ấy. Tôi không biết làm thế nào để chống cự lại. Tôi không la hét hay gào khóc gì cả. Chỉ nhắm chặt đôi mắt.

Cả ngày hôm đó, tôi đã ở trong nhà vệ sinh, cảm thấy bẩn thỉu, dơ dáy, bị lợi dụng và cực kì, cực kì bối rối. Sau hôm ấy, tôi cố gạt đi tất cả những gì đã xảy ra và không kể với ai. Phải đến hàng mấy năm sau, tôi mới hiểu rằng mình đã bị hãm hiếp."

Quyết định làm mẹ đầy dũng cảm

Chia sẻ với tờ Cosmopolitan, chị Trang cho biết, sau khi bị hãm hiếp, chị không hề nghĩ rằng mình có thể có thai. Cô bé 11 tuổi ngây thơ ngày ấy thấy ngực và bụng lớn dần lên chỉ đơn giản cho đó là do tuổi dậy thì. Đến khi bụng quá lớn và cảm nhận có thứ gì đó đạp bên trong, chị mới nói ba mẹ đưa đi khám.

Ba chị nổi giận và mắng chị không ngớt vì nghi chị có bạn trai. Chị Trang phải nghỉ học, ở trong nhà. Dù vậy, chị vẫn thấy mang thai chính là điều vô cùng tuyệt vời và cố gắng làm đủ mọi cách để con thông minh từ trong bụng mẹ.

Kể lại trải nghiệm sinh con, chị cho biết:

“Tôi nhìn quanh, thấy mẹ và dì đang đứng trong góc phòng hộ sinh, nét mặt vừa thương cảm vừa xót xa. Hẳn là đau đớn lắm khi họ phải nhìn một đứa trẻ mới 12 tuổi, lại là máu mủ ruột rà với mình, đã sinh con.”

"Tôi phải trao con gái lại cho mẹ tôi, người đặt cho con bé cái tên Meggy và nói với tôi rằng: Quên hết tất cả và sống cuộc đời của con đi.”

“Tôi được dặn là chúng tôi phải tỏ ra như hai chị em để mọi người xung quanh khỏi dị nghị. Để bảo vệ thanh danh cho gia đình, tôi chấp nhận điều đó.

Cuộc đời làm mẹ từ năm 12 tuổi của cô gái gốc Việt - 2

“Tôi được dặn là chúng tôi phải tỏ ra như hai chị em để mọi người xung quanh khỏi dị nghị. Để bảo vệ thanh danh cho gia đình, tôi chấp nhận điều đó." - Chị Trang cho biết

Nhưng tôi yêu con gái rất nhiều, vì thế mà tôi muốn chiếm độc quyền con bé. Tôi không cho bất cứ ai có cơ hội xây dựng tình cảm cha mẹ với con. Tôi nghỉ học ở trường 6 tháng để chăm sóc con. Khi tôi quay trở lại trường học, con bé được bảo mẫu chăm ban ngày còn tôi chăm buổi tối. Với cả thế giới, chúng tôi là chị em, nhưng với tôi, con bé vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng của tôi.”

Chạy trốn

Năm Jora Trang 17 tuổi, người cha của cô - từng là lính trong quân đội - bị mắc rối loạn tâm lý, trầm cảm sau chiến tranh – dẫn đến chứng ảo giác và có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Lo sợ cho sự an toàn của con gái, Jora Trang quyết định rời khỏi nhà và mang con gái đi theo. Cô tìm lại giấy khai sinh của Meggy, bí mật lấy gần 1.000 đôla Mỹ cùng chìa khóa xe của cha mẹ, sau đó đến trường mẫu giáo Meggy học, tìm gặp con bé với tư cách là mẹ.

May mắn thay, cô giáo của Meggy sau khi nghe câu chuyện của Jora Trang đã rất thông cảm và đề nghị giúp đỡ, cho hai mẹ con ở tạm nhà cô.

6 tháng sau, hai mẹ con nhà chuyển đến gần trường Đại học California mà chị Trang theo học. Meggy vẫn nghĩ ông bà ngoại là ba mẹ và mẹ ruột là chị gái nên hàng tháng chị Trang vẫn lái xe đưa con bé về thăm ba mẹ. Gia đình chị Trang cũng đã chấp nhận chuyện hai mẹ con chuyển đi, và số tiền 1.000 đô kia không bao giờ được nhắc đến nữa.

Bí mật được tiết lộ và một cuộc sống mới bắt đầu

Cho đến năm bé Meggy 12 tuổi, chị Trang mới ngồi xuống và tiết lộ sự thật rằng mình chính là mẹ ruột của cô bé. Ban đầu, Meggy đã khóc thét lên và liên tục bảo rằng chị Trang nói dối và cô bé không tin là thế. Dần dần, sau khoảng thời gian hai mẹ con im lặng với nhau khá lâu, Meggy đã chấp nhận điều này, chấp nhận chị Jora Trang là mẹ.

“Tôi đã rất sung sướng khi lần đầu tiên nghe thấy con bé gọi mình là mẹ.” – chị Trang cho biết.

Một cuộc sống mới của hai mẹ con đã bắt đầu từ đó. “Con bé thử cái gì, tôi cũng thử cái đó. Chúng tôi đã cùng lớn lên và trưởng thành bên nhau theo cùng một cách tương tự.” – Jora Trang chia sẻ về cuộc sống thú vị của cặp mẹ con cách nhau 12 tuổi.

Cuộc đời làm mẹ từ năm 12 tuổi của cô gái gốc Việt - 3

“Con bé thử cái gì, tôi cũng thử cái đó. Chúng tôi đã cùng lớn lên và trưởng thành bên nhau theo cùng một cách tương tự nhau.”

Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản phẳng lặng như thế. Khi Meggy học đến lớp 7, hai mẹ con chuyển đến Berkeley gần trường luật chị Jora Trang học. Chị Trang phải làm một lúc 2 công việc để có đủ chi phí. Trong khi người mẹ cố gắng làm thêm gần 40 giờ một tuần thì cô con gái Meggy cũng rất ngoan ngoãn nấu nướng, lo liệu bữa tối để đỡ đần mẹ.

Cứ thế, hai mẹ con cùng dìu dắt nhau, vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Giờ đây, Meggy đã vào đại học, còn bà mẹ Jora Trang thì đã tốt nghiệp trường Luật, trở thành một luật sư và bắt đầu thư thái hoàn thành những dự định còn dang dở ở  tuổi thiếu niên. Chị Trang tham gia lớp học khiêu vũ và luôn ra ngoài nhảy múa vào cuối tuần.

Meggy quả thật là một phép màu kì diệu trong cuộc đời tôi. Chưa bao giờ tôi hối hận khi ngày ấy, tôi đã giữ lại con bé. Mỗi lần ngắm nhìn con gái, tôi không hề thấy sự tủi nhục hay mệt mỏi trong quá khứ, với tôi, ở đó chỉ có tình yêu.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Thành ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN