Cụ ông trồng vườn hoa khổng lồ để vợ mù ngửi hương

Để mang niềm vui đến cho người vợ mù, một cụ ông ở Nhật đã mất 2 năm liền để biến trang trại của mình thành một vườn hoa cổ tích.

Được biết, ông bà Kuroki đã kết hôn vào năm 1956 và chuyển đến vùng nông thôn ở Nhật Bản mở một trang trại bò sữa. Họ có một cuộc sống vui vẻ và có hai đứa con.

Tuy nhiên, sau 30 năm kết hôn, đến tuổi 52, bà Kuroki đột nhiên bị mù mắt do biến chứng từ bệnh tiểu đường.

Cụ ông trồng vườn hoa khổng lồ để vợ mù ngửi hương - 1

Vợ chồng ông bà Kuroki

Từ đó, bà đã hoàn toàn nhốt mình trong phòng, như tách khỏi thế giới. Vì muốn làm vợ anh mỉm cười một lần nữa, vì vậy ông Kuroki quyết định làm một điều gì đó đặc biệt cho bà. Ông muốn biến trang trại bò sữa của họ thành một vườn hoa trong truyện cổ tích.

Trong hai năm, ông đã trồng hàng ngàn bông hoa để bà có thể ngửi hương thơm.

Vợ ông vì thế đã ra ngoài nhiều hơn để tận hưởng mùi hương của những loài hoa. Bà đã vui vẻ trở lại, tinh thần bà cũng trở nên thoải mái hơn.

Cụ ông trồng vườn hoa khổng lồ để vợ mù ngửi hương - 2

Cụ ông trồng vườn hoa khổng lồ để vợ mù ngửi hương - 3

Cụ ông trồng vườn hoa khổng lồ để vợ mù ngửi hương - 4

Cụ ông trồng vườn hoa khổng lồ để vợ mù ngửi hương - 5

Cụ ông trồng vườn hoa khổng lồ để vợ mù ngửi hương - 6

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN