Cơn ác mộng tại xứ người của cô hoa khôi miền rừng núi

Giấc mơ xuất khẩu lao động để đổi đời của cô gái trẻ bỗng chốc trở thành cơn ác mộng. Suýt chút nữa, cô gái này trở thành “món hàng” cho cha con ông chủ.

Dù chuyện đã xảy ra vài tháng, nhưng đến nay Minh Trang* (19 tuổi, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) vẫn rùng mình khi kể lại.

Trang được mệnh danh là “Hoa khôi của núi rừng”. Cô gái có dáng dỏng dỏng, nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn.

Sau khi học xong THPT, Trang không thi Đại học và muốn đi làm giúp đỡ bố mẹ. Vì muốn con thoát khỏi xứ nghèo, bố mẹ Trang đã đi vay mượn tiền để cho con đi học tiếng và xuất khẩu lao động.

Cơn ác mộng tại xứ người của cô hoa khôi miền rừng núi - 1

Minh Trang đang kể lại câu chuyện mình trốn chạy khỏi xứ người.

“Sau khi kết thúc khóa học tiếng, em được công ty môi giới việc làm thông báo có đơn hàng ở Đài Nam (Đài Loan). Cả nhà em mừng lắm, bởi công việc cũng khá nhẹ nhàng mà lương cao. Có khi một tháng lương làm cũng bằng cả năm bố mẹ em làm quần quật ở nhà”, Trang kể.

Theo hợp đồng, Trang  sẽ làm việc tại đây 3 năm, mỗi ngày làm 8 tiếng, công việc đơn giản là luồn dây đeo vào mũ bảo hiểm với mức lương 14 triệu/tháng.

“Bố mẹ em đã tính rằng, chỉ cần em làm nửa năm là đủ trả hết khoản nợ vay cho em. Sau đó, em sẽ làm để tích cóp để khi về nước em sẽ đi học nghề hoặc mở một cửa hàng gì đó để kinh doanh. Ai ngờ...”, Trang  tâm sự.

Ngay những ngày đầu tiên đặt chân đến “miền đất hứa”, cô đã nhìn thấy những ánh mắt khác lạ của cha con ông chủ.

“Ông chủ hơn 50 tuổi, còn người con trai 27 tuổi, ánh mắt họ lùng sục khắp thân thể em. Em rùng mình khi hai bố con họ chỉ trỏ vào em rồi cười đầy ẩn ý”, Trang kể lại.

Cô gái trẻ này cho biết, vào cùng đơn hàng của cô có thêm hai người phụ nữ nữa. Nhưng riêng cô  được ông chủ thuê cho một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ và tiện nghi đầy đủ để ở.

Ngày đầu tiên đi làm ở xưởng, sau khi kết thúc ca làm, mọi người đã đi về hết, trong lúc Trang  đang làm thủ tục chấm công thì con trai ông chủ đến đề nghị cô ở lại làm tăng ca...một mình. Hoảng sợ, Trang lấy lý do bị đau bụng và không thể làm được để về nhà trọ.

Nghe cô gái xinh đẹp nói bệnh, người đàn ông này tỏ ra lo lắng và chăm sóc  rất chu đáo. Nhìn túi đồ ăn và những viên thuốc của con trai ông chủ mang đến,  Trang lo lắng không dám ăn.

“Mang túi đồ ăn đến cho em, anh ta tỏ ra khá sốt sắng hỏi thăm em có sao không. Nhưng ánh mắt...thì chỉ dò xét những bộ phận nhạy cảm. Rồi anh ta liên luôn miệng khen em xinh đẹp và thỉnh thoảng như vô tình đụng vào người em vậy...”, Trang tâm sự.

Sang ngày thứ 2, cô gái này nghe được những xì xào từ công nhân trong xưởng làm việc. Họ nói rằng, Trang đã được cha con ông chủ để ý.  Thậm chí, có người còn nói, ông chủ dặn dò quản đốc phải ưu ái Trang, đừng bắt cô phải làm việc nặng.

Kết thúc ca làm việc thứ hai, cũng như ngày hôm trước, con trai ông chủ lại tìm đến phòng trọ của cô với rất nhiều đồ ăn. Trang nói: “Tối hôm sau, anh ta lại đến. Cũng với ánh mắt như ngày đầu tiên gặp, suốt buổi ngồi nói chuyện, anh ta không rời mắt khỏi cơ thể em. Có lúc anh ta vờ xem tay em rồi cứ nắm mãi tay không bỏ ra. Sợ quá, em vội lấy lý do mệt, phải nghỉ ngơi để anh ta về”.

Bước sang ngày thứ tư, khi chưa hết ca làm việc của mình, Trang được ông chủ cho nghỉ sớm. Sau đó, cô gái trẻ này được con trai ông chủ lái xe ô tô đến đón về nhà chơi.

Anh ta nói đến đón em đi nấu cơm. Em ngỡ mình bị thay đổi công việc. Rồi người đàn ông này đưa em đi đến một nơi khá xa xưởng làm việc.”, Trang kể.

Đến nơi, Trang mới biết đây là nhà riêng của cha con ông chủ. Hiện tại chỉ có 2 bố con họ sống ở đây. Vừa đến nơi, Trang chưa kịp hiểu chuyện gì thì con trai ông chủ vội kéo cô vào phòng riêng và đóng chặt cửa lại.

Ông Quang – bố của Trang thở dài cho biết: “Vì vi phạm hợp đồng nên số tiền đặt cọc, rồi mọi khoản chi phí đi lại chúng tôi đều bị trừ. Hiện tại gia đình tôi đang nợ một khoản tiền khá lớn. Nhưng thôi, trong cái rủi có cái may, con gái tôi trở về lành lặn là điều tốt nhất. Hiện con gái tôi giờ đã ổn định tinh thần, chúng tôi đang tính cho con đi học nghề may rồi xin vào công ty gần nhà làm".

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Trang đã bị hắn ôm chặt lấy. Rồi gã trai này nói đại ý rằng, nếu chịu ở đây với bố con họ, Trang sẽ không phải làm gì nhưng có lương cao. Viễn cảnh Trang sẽ làm vợ chung cho cha con ông chủ khiến cô rùng mình, chết điếng.

Cố gắng lấy bình tĩnh, Trang cố vùng thoát khỏi căn phòng đó. Sau khi chạy một mạch về phòng trọ, Trang vội vàng bấm máy gọi điện cho bố mẹ cầu cứu.

Nghe tiếng con nức nở kể lại chuyện, bố mẹ Trang đã ngay lập tức gọi điện cho người môi giới việc làm để chấm dứt hợp đồng.  

Đến ngày thứ 6, cô hoàn tất thủ tục để bay về nước. Vì gia đình Trang vi phạm hợp đồng, nên số tiền đặt cọc, rồi mọi khoản chi phí đi lại đều bị trừ. Đến nay, khoản nợ gần 50 triệu bố mẹ Trang vẫn chưa trả được đồng nào.

“Em buồn lắm, những tưởng sẽ đổi đời. Ai ngờ lại nghèo hơn. Nhưng thôi, lành lặn trở nhà là điều may nhất”, Trang nói.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN