Cô gái tủi hổ vì ba lần bị sàm sỡ trước đám đông

Một bé gái bị sàm sỡ, khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng người đi đường vẫn lướt qua…

Nữ sinh cấp hai bị sàm sỡ trên đường quốc lộ

Một bé gái bị gã đàn ông ôm chặt, một tay sờ ngực, một tay lần sờ vùng kín, liên tục kêu gào, khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ. Một chiếc ô tô khách vội vã lướt qua, hàng loạt người đi xe máy khác cũng chỉ ngoái đầu nhìn lại rồi tiếp tục vặn ga chạy. Không ai dừng lại giúp cô bé thoát khỏi gã đàn ông kia, ngoại trừ một lái xe người Bình Dương.

Cô gái tủi hổ vì ba lần bị sàm sỡ  trước đám đông - 1

Nữ sinh cấp hai bị sàm sỡ trước sự thờ ơ của người đi đường

Đó là những gì diễn ra trên đoạn đường Hiệp Bình (quận Thủ Đức, TP.HCM) lúc 13 giờ 7 phút ngày 12/9 vừa qua. Toàn bộ sự việc được anh Lê Quốc Thịnh (35 tuổi, trú tại Bình Dương, người duy nhất xuống xe giúp đỡ bé gái) ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Anh Thịnh kể, vì xe anh có camera nên kịp quay lại cảnh tượng này. Chính mắt anh nhìn thấy một bé gái trạc tuổi 15 đang loay hoay tìm cách thoát khỏi gã biến thái, sợ hãi và khóc lóc. Nhưng người đi đường thì chỉ đi chậm chậm, ngó ngó rồi chạy thẳng.

Riêng anh quyết định tấp xe vào lề đường, xuống hỏi han rõ sự việc. Vừa bước xuống, anh thấy cô bé kia ôm chặt lấy mình, luôn miệng: “Chú ơi chú! Cứu cháu với!”.

Clip ghi lại cảnh nữ sinh cấp hai bị sàm sỡ (clip: Lê Quốc Thịnh)

Anh Thịnh kể, anh để cô bé đứng sau mình rồi bình tĩnh nói chuyện đôi bên. Bé gái khẳng định không hề quen biết người đàn ông đang cố tình sờ ngực và “mấy chỗ khác” kia. Còn người đàn ông thì chỉ ấp úng, đưa ra xấp tiền 100.000 đồng, nói cô bé lấy trộm tiền của gã nên đang cố gắng giành lại, rồi vội vã lẩn đi. Sau cùng, anh gọi xe ôm đưa bé gái về nhà.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, lái xe 35 tuổi chia sẻ, anh ghê tởm tên “yêu râu xanh” nhưng càng sợ hơn nữa, sự thờ ơ, lãnh đạm của người đi đường.

“Có thể,những người lướt qua cho rằng, đó là chuyện trai gái, không nên can thiệp. Hơn nữa, họ muốn bản thân an toàn nên không lo chuyện bao đồng. Còn tôi lúc ấy chỉ nghĩ, nếu mình không giúp thì chẳng ai giúp cả, vì rõ ràng bé gái đã kêu cứu”, anh Thịnh nói.

Cô gái tủi hổ vì ba lần bị sàm sỡ  trước đám đông - 2

Bé gái bị tên biến thái sờ ngực và "một vài chỗ khác"

Hành động “nghĩa hiệp” của anh Thịnh được cộng đồng mạng hết lời ca ngợi. Ngược lại, họ lên án kịch liệt sự bàng quan đến vô cảm của người đi đường. Người phụ nữ ngồi bên cạnh tài xế, liên tục ngăn cản anh xuống giúp đỡ bé gái cũng bị chỉ trích thậm tệ.

Người phụ nữ miệng nói “thôi, thôi” chính là vấn đề của cả thế giới đấy. Ngay cả phụ nữ cũng không bênh vực nhau thì lấy ai đấu tranh cho quyền lợi của các bạn? Giả sử, con gái chị bị sàm sỡ, rồi người xung quanh cứ bảo nhau “thôi thôi” như chị thì hậu quả sẽ thế nào. Tôi mong chị đọc được bình luận này để mà nghĩ lại”, nick name Vũ Khoa bức xúc.

Bị “sàm sỡ” ngay trước đám đông

Sợ mất thời gian, sợ phiền phức, bị liên lụy hoặc cho rằng, không cần thiết phải giúp đỡ… đó là lý do người ta sẵn sàng bỏ mặc nạn nhân bị sàm sỡ. Không ít cô gái đen đủi từng rơi vào hoàn cảnh này và đa phần thừa nhận, họ thực sự hoảng sợ khi bị xâm hại ngay trước đám đông.

P.A (Hà Nội) từng ba lần bị kẻ biến thái “sàm sỡ” và cả ba lần, cô đều phải tự tìm cách tháo chạy. P.A kể, hai lần đầu tiên là vào năm học lớp 6 và lớp 7, cô bị sàm sỡ bởi cùng một người.

Cả hai lần đều vào buổi trưa, trong lúc đi bộ đến trường. Khi ấy, có một người tầm 40 tuổi đi ngược chiều, thò tay bóp phần trên ngực mình. Lần đầu mình sợ quá, vừa khóc vừa chạy một mạch đến trường. Lần thứ hai, mình bĩnh tĩnh hỏi “Chú là ai?”. Ông đó cười khà khà nói: “Không nhớ chú à?”. Xung quanh lúc ấy có bạn bè và người lớn nữa nhưng không ai nói gì. Có thể họ nghĩ mình quen ông đó thật và chỉ bị trêu thôi. Riêng mình thì sợ hãi đến tột độ”, P.A kể.

Cô gái tủi hổ vì ba lần bị sàm sỡ  trước đám đông - 3

Thay vì thấy may mắn vì không gặp kẻ xấu nơi vắng vẻ, P.A lại thấy mình "số đỏ" bởi chưa gặp phải tên biến thái cố tình làm tới (ảnh minh họa)

12 tuổi, P.A đủ hiểu bản thân bị sàm sỡ nhưng cô chỉ gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi tên biến thái chứ không la hét, cầu xin sự giúp đỡ bởi cô biết, chẳng ai quan tâm cả.

Lần thứ ba là khi P.A học lớp 11. Đang đi trên đường, cô bị một người đàn ông đi xe máy áp sát, liên tục hô to: “Cháu ơi, phá trinh đi cháu ơi!”. Một lúc sau, tên “yêu râu xanh” đi vọt lên phía trước, rồi đứng chờ ven đường.

P.A tim đập thình thịch, sợ hãi đến mức “muốn ngã ra đường”, xung quanh, người này người kia nhìn ngó nhưng không ai hỏi han, ngỏ ý giúp đỡ. Cô phải cố tình đi chậm, chờ tên biến thái hết kiên nhẫn, đi khỏi rồi mới dám tiến lên.

Cả ba lần P.A đều sợ đến tái mặt. Tuy vậy, cô vẫn cho rằng mình may mắn bởi chưa gặp phải tên biến thái cố tình làm tới. “Chứ nếu không, mình biết kêu ai khi mọi người đều bàng quan như vậy”, P.A nói.

Trên chuyến xe buýt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ 2/9, Nguyễn Hảo (24 tuổi, Vĩnh Phúc) cũng rơi vào cảnh sợ hãi, tủi hổ khi bị sàm sỡ.

Hảo kể, chuyến xe hôm đó đông đúc, người ngồi phải ôm một đống đồ, còn người đứng chỉ đứng được một chân. Cô may mắn được ngồi ở chiếc ghế gần cuối, phía sau là đám đàn ông, con trai chen chúc nhau.

Suốt chuyến xe, Hảo nhiều lần cảm thấy lưng mình nhột nhột nhưng vì quá đông, lại ôm đống đồ nên cô không xác định được đó là thứ gì. Cho đến khi xe phanh gấp, thấy lưng nhói đau cô mới biết, đó là một bàn tay đang bấm mạnh vào lưng mình.

Quá sợ hãi, Hảo đứng phắt dậy hét: “Đứa nào vừa sờ? Sờ cái gì?”. Đám con trai nhìn cô tủm tỉm cười, xung quanh, mọi người ngó lại rồi vội quay đi. Bực tức, sợ hãi xen lẫn tủi hổ, cô len ra ngoài, bấm đèn xuống xe ngay lập tức.

“Cả đám đó che giấu cho nhau, bảo nhau “trêu” mình, còn những người khác, chẳng ai nói gì cả. Lần đầu tiên trong đời, mình thấy đơn độc, tủi thân như thế”, Hảo kể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN