Cô bé “siêu nhân” bịt mắt đọc sách, phân biệt màu

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

So với bạn bè cùng trang lứa, Cẩm Linh chững chạc hơn rất nhiều.

Bé Nguyễn Thị Cẩm Linh, 7 tuổi, (Làng Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) bịt mắt vẫn đọc được sách, nhận chính xác mọi màu sắc.

Đó là cô bé nhanh nhẹn, lém lỉnh, dù mới gặp mặt phóng viên lần đầu nhưng không hề tỏ ra ngại ngùng, thậm chí, còn có những câu hỏi thăm rất thân thiện. So với bạn bè cùng trang lứa, Cẩm Linh chững chạc hơn rất nhiều.

Cách đây 1 năm, bé Cẩm Linh tình cờ nhận biết được màu sắc, đọc được sách khi bịt mắt. Hàng xóm xung quanh ai cũng ngạc nhiên bởi khả năng “siêu nhân” của bé.

Cô bé “siêu nhân” bịt mắt đọc sách, phân biệt màu - 1

Bé Nguyễn Thị Cẩm Linh. Ảnh: Ngọc Thi

Khi mới chào đời, bé Cẩm Linh được coi như một thiên thần bởi là một cô bé xinh đẹp và dễ thương. Cẩm Linh thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ, sở hữu đôi sáng long lanh.

Bé Cẩm Linh bảo, khi để đồ vật trước mặt, trong đầu phát ra ánh sáng, thấy rõ màu sắc hiện trong đầu. Ngay cả khi đọc sách, cô bé nhận thấy chữ xếp hàng nên dễ dàng đọc được.

Nghe chị Nguyễn Thị Xuân, (mẹ bé) kể, ngay từ nhỏ Linh đã thể hiện là một đứa trẻ vô cùng thông minh, rất tinh nghịch.Trong xóm, bé là “thủ lĩnh” của mọi trò chơi. Thành tích học tập của bé tại trường cũng rất tốt.

Thấy chúng tôi có ý định bảo bé biểu diễn, chị Nguyễn Thị Xuân dẫn chúng tôi vào phòng, đưa sách vở, khăn bịt mắt để Cẩm Linh thử. Để kiểm nghiệm, chúng tôi đeo thử khăn bịt mắt. Chứng minh được khăn bịt mắt không nhìn thấy gì, bé Linh mới biểu diễn.

Cô bé “siêu nhân” bịt mắt đọc sách, phân biệt màu - 2

Cẩm Linh bịt mắt chơi xếp hình. Ảnh: Ngọc Thi

Đặt thỏi màu trên đầu, khi phóng viên hỏi “đây là màu gì?”, Cẩm Linh nhanh nhẹn đáp, “màu vàng ạ”… Các câu trả lời vừa nhanh vừa chính xác. Trong quá trình kiểm tra về khả năng đặc biệt của bé, có lúc bé cảm nhận màu nhanh nhưng có lúc chần chừ. Lúc đó, bé bảo “ánh sáng ít quá, con không nhìn rõ màu gì cả”.

Bé đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bên cạnh việc đọc được sách, cảm nhận được màu sắc bên trong khi úp bát xuống, Cẩm Linh còn tô màu, chơi xếp hình thành thạo khi bịt mắt.

Nói về khả năng đặc biệt của con, chị Nguyễn thị Xuân chia sẻ: “Tôi có đăng ký cho cháu học lớp rèn luyện phát triển não giữa do giáo viên nước ngoài dạy. Trước đây chương trình học này chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, ở Hà Nội vừa có. Gia đình tôi rất vui mừng khi thấy bé có khả năng đặc biệt như vậy”.

Bé Cẩm Linh bịt mắt vẫn nhận diện màu, đọc sách trôi chảy. Video: Ngọc Thi

Không riêng chị Xuân, cũng có phụ huynh cho con theo học nhưng không nhận thấy được sự cải thiện, học không biết gì, luôn cảm thấy chán nản nên cũng nhiều người bỏ học giữa chừng.

Nói về khả năng “siêu nhân”, chị Xuân bảo, các thầy cô giải thích, do năng lượng sóng não phát ra tia sáng thì mình không cần nhìn bằng mắt nữa mà bịt mắt vào có thể phân biệt được màu sắc.

Chị Xuân giải thích thêm, bé vốn không phải là trời sinh đã có thần thông, mà đã học được một số người có thể từ chỗ trước trán phát phóng hình ảnh sinh ra trong não bộ, đây có thể chính là “con mắt thứ 3”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Thi ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN