Chuyện người chồng khoe có nhân tình với vợ

Đàn ông hay phụ nữ cũng đều khó tránh khỏi có những lúc thấy xao lòng, những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ.

Tôi lấy anh đã 7 năm và có 2 cậu con trai. Chuyện chăn gối của chúng tôi 1 năm gần đây thật buồn tẻ, khiến anh cảm thấy bức bối trong người. Nhưng vì tôi có thái độ với anh nhiều lần nên anh lại nói là cũng do tôi. Vì tôi không chiều được anh nên anh cảm thấy không thể gần gũi tôi được.

Cuộc sống vợ chồng tôi ngày càng rạn nứt. Thời gian gần đây, chúng tôi sống với nhau nhưng tình cảm nhạt nhòa, giống như hai người bạn chứ không hề có chuyện ân ái vợ chồng vì cảm thấy không hòa hợp.

Chuyện người chồng khoe có nhân tình với vợ - 1

Tôi không chiều được anh nên anh cảm thấy không thể gần gũi tôi được (Ảnh minh họa)

Anh ra ngoài chơi suốt, gặp gỡ hết người này đến người kia. Tôi thấy anh đi triền miên và cảm thấy anh hạnh phúc, thoải mái lắm. Lúc nào cũng thấy anh huýt sáo líu lo. Dường như anh đã tìm được người phụ nữ nào đó làm anh thỏa mãn. Tôi nói với anh về chuyện này, gặng hỏi anh nhưng anh không nói. Anh cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. 

Có lần, khi tôi hỏi thì anh lại hí hửng khoe rằng, có người phụ nữ sắp chữa được bệnh cho anh. Thế tức là tôi không làm cho anh thõa mãn được. Anh bảo, khi nào chữa xong bệnh anh sẽ lại tìm đến tôi. Nghe anh nói vậy tôi buồn quá, tôi cảm thấy mình như người thừa trong mắt anh. Giờ hóa ra anh đang cố tình giấu tôi ngoại tình, anh biến tôi thành kẻ không ra gì, là người vợ bù nhìn trong mắt anh. Tôi cảm thấy lạc lõng, hóa ra là do tôi không biết chiều chồng, anh đã cho tôi ra ngoài lề cuộc sống của anh và rồi anh có còn yêu tôi nữa không?

Tôi quyết định theo dõi anh, để xem người phụ nữ mà anh khoe với tôi là đã làm anh được thăng hoa, thỏa mãn chuyện sinh lý ấy là ai, trông cô ta thế nào? Và có thật sự anh đến với cô ta chỉ vì ham muốn thể xác hay vì một lý do nào khác nữa?

Tôi đã sửng sốt và xúc động biết bao trước những lời anh nói với cô nhân tình: “Em đừng giận cũng đừng oán thán số phận khi cho rằng tại sao chúng ta không thể đến bên nhau. Bởi vì tình yêu của chúng ta vốn dĩ đã không phải là tình yêu chân chính. Sẽ không có tình yêu nào trọn vẹn khi chúng ta xây dựng nó trên nền tảng của sự phản bội, trên nỗi đau của những người từng yêu thương và tin tưởng ta. Em nghĩ ra sao nếu như anh trở thành chồng em, rồi anh cũng… ngoại tình. Lúc đó em lại trở thành vợ anh ngày hôm nay, cảm giác của em khi ấy ra sao? Chắc chắn sẽ không khó để hình dung điều đó đúng không em. Đơn giản là, chúng ta đã sai. Tình yêu này chỉ là một chút ngộ nhận, là một sự yếu lòng của hai ta. Vì thế, chúng ta nên dừng lại đúng lúc”.

Tôi đã khóc thật nhiều khi nghe những lời nói đó của anh. Tôi nghĩ, trong cuộc sống, đàn ông hay phụ nữ cũng đều khó tránh khỏi có những lúc thấy xao lòng, những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ. Có thể là sự phản bội về thể xác hay là tâm hồn. Nhưng điều quan trọng chúng ta tìm lại được chính mình và biết nghĩ cho người khác để trở về với tổ ấm hạnh phúc mà chúng ta đã bao công vun đắp, dựng xây.

Tôi đã thật sự cảm động vì những gì anh đã nghĩ cho tôi, tôi sẵn sàng tha thứ cho anh, dù biết ngoài tôi, anh vẫn còn có người phụ nữ khác!

Chọc thủng bao cao su để chồng có con với nhân tình

Chị đau đớn cùng cực nhưng vẫn tỏ ra bình thường chăm sóc anh, xem như không có chuyện gì.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hằng Thanh ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN