Chết cười với 4 bí quyết giữ chồng của cô vợ trẻ

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi đã áp dụng ngay 4 bí quyết giữ chồng được chị hàng xóm truyền lại và cái kết bất ngờ.

Tôi cưới chồng được 3 năm, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng hạnh phúc, đầm ấm lãng mạn. Thế nhưng dạo gần đây tôi phát hiện ra, chồng mình lạnh nhạt, hừng hững hơn hồi mới cưới. Tôi định bụng hay anh đã chán mình.

Đúng lúc không biết làm sao thì tôi được chị hàng xóm mách cho 4 bí quyết. Theo như chị ấy thì thành công đến 100 % vì chị ấy từng áp dụng cho mình. Tin tưởng tôi đã lấy cả vở ra ghi chép cẩn thận vì muốn hâm nóng lại tình cảm vợ chồng.

Chết cười với 4 bí quyết giữ chồng của cô vợ trẻ - 1

Tôi đã áp dụng ngay 4 bí quyết giữ chồng và cái kết bất ngờ (Ảnh minh họa)

4 bí quyết này thực sự là cứu cánh cho tôi trong lúc này nên tôi xem nó như vũ khí lợi hại mình cần phải biết.

Bí quyết đầu tiên hâm nóng lại chuyện chăn gối. Bởi chuyện chăn gối sẽ trở nên nhạt dần theo thời gian. Chính vì vậy bạn cần thay đổi không gian bằng ánh nến lung linh để vợ chồng có những phút giây thăng hoa.

Đọc xong tôi tấm tắc khen hay và bắt tay thực hiện ngay. Tôi kiếm nến đã có trong nhà mà không cần tốn tiền mua.

Tối hôm ấy, thấy anh ấy cứ trằn trọc, trở mình liên tục, chắc là do ăn mì tôm nóng ruột. Tôi chớp thời cơ, từ từ xích gần lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm qua ngực chồng, đầu rúc vào nách chồng nũng nịu:

- Dạo này anh cứ hờ hững với vợ quá, em biết anh làm mệt nhọc nhưng cũng đừng đối xử với em như vậy.

Thấy tôi rưng rưng nước mắt, anh liền vuốt nhẹ tóc tôi và ôm vào lòng. Tôi mỉm cười và hành động ngay. Tôi luồn tay vào áo chồng mơn mê, khua khoắng. Lập tức anh vòng tay ôm ghì lấy tôi, quăng ngửa tôi xuống, rồi hăm hở bắt đầu. Dù người đã rạo rực, râm ran, nhưng tôi vẫn gắng hết sức đẩy mạnh chồng ra, lồm cồm bò khỏi giường… để thực hiện kế hoạch.

- Anh đợi tý, em đi thắp nến

- Thắp nến làm gì? - anh hỏi trong ngơ ngác.

Còn tôi chạy nhanh đến ngăn kéo, lấy ra cái túi nến. Nhưng tìm mãi không được bật lửa. Hỏi ra mới hay anh ấy đã vứt vào sọt rác vì hết ga.

Nghe xong tôi liền bảo:

- Anh đợi, em sang hàng xóm mượn.

Đến lúc về, hì hục thắp nến xếp thành hình trái tim với ánh sáng dìu dịu, lung linh và định bụng sẽ có một đêm lãng mạn thì quay qua thấy chồng đã quay lưng ra, úp mặt vào tường ngủ từ bao giờ.

Tôi lay mạnh:

- Này! Dậy đi! Em thắp nến xong rồi!

Nhưng mặc cho tôi lay gọi, chồng vẫn ngủ khò khò. Thế là cách đầu tiên bất thành. Tôi nhanh chóng không nản chí mà thực hiện cách tiếp theo.

Bí quyết thứ 2: Thay vì nấu cơm cho chồng như mọi ngày, hãy tạo sự bất ngờ bằng cách rủ chồng đi ăn nhà hàng. Điều đó sẽ khiến chồng bạn có cảm giác như được trở về cái thời hai người mới hẹn hò, tán tỉnh.

Thế là tôi quyết tâm dẹp hết mấy việc chợ búa, bếp núc sang một bên, hì hục chọn quần áo, trang điểm hồi hộp chờ chồng về để đi ăn.

Khi nghe tiếng mở khóa cửa, biết chồng về, tôi chạy vụt ra cửa đợi sẵn. Chồng vừa đẩy cửa, thò mặt vào thì đã thấy tôi, trong chiếc váy xinh, đứng dang rộng hai cánh tay đầy yêu kiều. Anh với vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi cất tiếng nói:

- Sao không dọn cơm ra đi, đứng dọa ma gì đây nữa.

- Hôm nay mình đi ăn nhà hàng đi anh, em không nấu cơm.

- Tiền nhà tháng này còn chưa đóng lấy đâu mà đi ăn nhà hàng. Bao nhiêu khoản phải làm mà em còn đòi đi ăn tiệm. Mau đi nấu cơm đi, hay định cho chồng chết đói.

Vậy là bí quyết thứ 2 lại thất bại. Nhưng không sao, tôi vẫn còn hai cách nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Mười ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN