Chàng trai "vàng" xứ Nghệ: Ăn mì tôm luyện Huy chương vàng

Xuất thân từ một gia đình làm nông, nén nỗi nhớ cha mẹ để lên thành phố theo đuổi đam mê, Cao Ngọc Thái (trường THPT chuyên Phan Bội Châu) đã mang vàng về cho đất nước từ kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2014.

Với 43,75 điểm đạt được, Cao Ngọc Thái xếp thứ 4 theo tổng số điểm từ cao xuống thấp trong kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2014, chỉ kém học sinh được điểm cao nhất kỳ thi 1,75 điểm. Đây là thứ hạng cá nhân cao nhất của đoàn Việt Nam từ trước đến nay.

Chàng trai "vàng" xứ Nghệ: Ăn mì tôm luyện Huy chương vàng - 1

Cao Ngọc Thái giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2014

"Say học" để quên nỗi nhớ nhà

Đón Thái cùng đoàn học sinh Việt Nam bước ra từ sân bay Nội Bài chiều 19/5, chị Lê Thị Anh (mẹ của Thái) đã không kìm được những giọt nước mắt. Đây là những giọt nước mắt tự hào mà theo chị là vỡ òa trong niềm sung sướng. 

Chị Anh nghẹn ngào: “Cuối năm lớp 9 Thái thi đỗ vào lớp chuyên vật lý của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Nhà ở Diễn Cát, Diễn Châu (Nghệ An) nên con đi học xa cách nhà 30km nghĩ mà thương Thái lắm. Nhưng để thỏa ước nguyện của con, 3 năm cấp ba, bố mẹ đành nhờ cậu ruột chăm lo cho con. Đến hôm nay thì nỗ lực của cháu đã đáp lại được những tình cảm của thầy cô và gia đình”.

Theo chị Anh, dù rất tự hào và sung sướng nhưng kết quả này không bất ngờ đối với chị bởi là mẹ, chị biết khả năng của Thái đến đâu nên đã hy vọng con sẽ đạt được kết quả như hôm nay.

Chị Anh chia sẻ, mới đầu gia đình cũng không muốn cho Thái vào thành phố học vì nhà xa lại không ở gần bố mẹ, chị rất lo con có thể sa vào những cám dỗ. Nhưng trước quyết tâm của Thái cùng sự thuyết phục từ cậu ruột nên cũng đành chấp nhận để Thái lên thành phố theo học trường chuyên.

Câu ruột của Thái, anh Lê Huy Tuấn cho biết, trong 3 năm học của cháu, dù nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho Thái có thể tập trung cho việc học. 

“Sau khi nghe tin cháu được huy chương vàng, cảm xúc của cậu mợ lúc ấy không thể nào diễn tả hết, vì quá mừng và quá vui, và thấy xứng đáng với nỗ lực của Thái cũng như công lao giúp đỡ của thầy cô”, anh Tuấn phấn khởi nói. 

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất với người cháu của mình, anh nghẹn lời khi kể về một lần đón Thái sau một ngày ôn luyện Vật lý tới tận đêm khuya: “Còn nhớ như in có lần Thái học ở nhà thầy tới tận 12 giờ đêm, cậu đi đón. Hôm ấy mưa lụt, mặc dù đường thành phố nhưng mưa lớn ngập nước khiến xe máy bị chết máy. Thái cùng cậu đẩy xe đi giữa mưa, hai cậu cháu ướt từ đầu tới chân. Lúc ấy, đã hơn 12 giờ đêm, ngoài đường không còn một ai, chỉ còn mỗi hai cậu cháu lội bì bõm. Thực sự là kỷ niệm đáng nhớ”

Còn với Thái, những ngày tháng xa nhà, xa bố mẹ xuống thành phố theo học trường chuyên Phan Bội Châu nhiều khi nhớ bố mẹ đến phát khóc. Để có thể vượt qua được nỗi nhớ, Thái chỉ còn cách lao đầu vào học vì theo em “say học” làm mình không còn nhiều thời gian ngồi suy nghĩ vẩn vơ.  

Chàng trai "vàng" xứ Nghệ: Ăn mì tôm luyện Huy chương vàng - 2

Cao ngọc Thái cùng mẹ và bố (ngoài cùng bên phải)

Thầy cũng phải ngưỡng mộ tinh thần học của trò

Với Cao Ngọc Thái, khó khăn mà em gặp phải khi ở nước ngoài là vốn tiếng Anh của em không nhiều, vì vậy việc sinh hoạt gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, em được trang bị kiến thức đầy đủ nên đã rất tự tin khi làm bài trong kỳ thi.

Là năm thứ hai tham gia kỳ thi này, Thái chia sẻ kinh nghiệm: “Chăm chỉ và thái độ học là 2 điều quan trọng giúp mình, nắm vững lý thuyết giúp và làm bài tập sẽ chắc chắn hơn. Trong các kỳ thi Olympic châu Á, họ rất đề cao việc nắm vững lý thuyết và tính toán giỏi”.

“Trong kỳ thi, em học được nhiều điều từ các bạn châu Á, đặc biệt là tinh thần làm việc và khả năng tư duy vấn đề, làm thí nghiệm rất tốt của các bạn Tây Á. Việt Nam mình về lý thuyết được đánh giá rất cao trên trường châu Á, nhưng triển khai thí nghiệm còn hạn chế một phần bởi thiếu thốn và trang thiết bị dạy học ở Việt Nam chưa được tốt”, Thái chia sẻ về trải nghiệm của mình.

Là giáo viên dạy Vật lý của Thái, thầy Trần Văn Nga xúc động khi kể về nỗ lực học tập của Thái trong quá trình ôn luyện đội tuyển. “Có những hôm thầy trò phải cùng nhau thức khuya để học, trời lạnh nhưng Thái cùng các bạn trong đội tuyển vẫn học đến 1-2 giờ sáng. 

Lắm hôm học khuya quá, các em ngủ lại ngay ở phòng dạy của thầy luôn. Sáng thầy cũng chỉ chuẩn bị được các em những gói mỳ, gọi các em dậy tiếp tục học dù biết thời gian ngủ như thế là rất ít. Thầy rất thương nhưng vì mục tiêu lớn mà phải động viên các em cố gắng”, thầy Nga kể.   

Không quá bất ngờ trước kết quả đạt được của Thái từ những nỗ lực không biết mệt mỏi của em, thầy Nga cho biết: “Thái từng được giải nhất quốc gia và được dự thi Olympic Vật lý châu Á vào năm ngoái . Năm nay, với việc Thái dành được kết quả này, một lần nữa khẳng định, học sinh Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng rất thành công trong bộ môn Vật lý ở trường quốc tế”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hùng (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN