Chàng trai rơi xuống ao do vừa đi vừa bắt Pokémon

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Anh chàng mê trò chơi điện tử Albert Monina chắc không ngờ rằng, một lúc, mình vừa có thể bắt Pokémon lại vừa có thể bơi.

Game thủ 25 tuổi Albert Monina sống ở Brooklyn, Anh vừa rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì sở thích của mình.

Chàng trai rơi xuống ao do vừa đi vừa bắt Pokémon - 1

Một buổi sáng, để theo đuổi một con Pokémon, anh đi vào công viên Prospect của thành phố như theo chỉ dẫn. Tại đây, anh phát hiện một con Rattata gần một cây cầu và di chuyển để cố gắng bắt được nó.

Đáng tiếc thay, anh không nhận ra rằng chiếc cầu này dẫn người đi tới bờ ao.

“Mặt hồ được bao phủ bằng lớp rêu sẫm màu. Tưởng rằng đấy là một bãi cỏ lớn, tôi bèn băng qua nó để nhanh bắt được con mồi hơn”, Albert kể lại.

“Tất nhiên, tôi rơi tõm xuống nước. Nước trong ao rất đục và sâu. Tôi phải rất khó khăn mới lên bờ được”.

Chàng trai rơi xuống ao do vừa đi vừa bắt Pokémon - 2

Vì mải bắt  Pokémon, chàng trai này đã rơi xuống ao

May mắn thay, chàng game thủ không gặp vấn đề gì về sức khỏe, chỉ có chiếc điện thoại cần phải mang đi bảo hành và toàn bộ quần áo của ông phải vứt đi.

Tuy vậy, anh chàng không đổ lỗi cho trò chơi vì sự cố này. “Cuối cùng trò chơi này cũng xuất hiện ở Anh. Nó thực sự thú vị và hấp dẫn. Rủi ro này chỉ là do bất cẩn của cá nhân tôi mà thôi. Tôi sẽ tiếp tục chơi nó”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Bé (Metro) ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN